xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cậu ấm “ẵm” 165 lượng vàng cá cược bóng đá

Theo HOÀI NAM (Vĩnh Long Online)

Sống trong gia đình giàu có ở xã Hựu Thành (Trà Ôn -Vĩnh Long), Nguyễn Văn Tửu (SN 1981) được cha mẹ hết mực thương yêu. Song, Tửu có máu cờ bạc khiến ai cũng sợ.

Chỉ trong hơn 3 tháng, “cậu ấm” này đã trộm 165 lượng vàng SJC (tương đương 7,1 tỷ đồng) của gia đình để cá cược bóng đá. Khi vụ việc phát hiện, gia đình chỉ còn biết kêu trời và cha mẹ tự trách bản thân thương yêu con quá mức.

img 
Bị cáo Nguyễn Văn Tửu. 

Tửu là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em nên được cha mẹ cưng như trứng mỏng. Gia đình kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuộc diện giàu có.
 
Năm 2005, Tửu tốt nghiệp đại học, về nhà phụ giúp cha mẹ lo việc kinh doanh. Thương con cực khổ ngày lo buôn bán, tối đến còn “vùi đầu” vào laptop học tập, năm 2010 gia đình cưới vợ cho Tửu để có người “nâng khăn sửa túi”.
 
Đám cưới của Tửu thuộc dạng rình rang ở địa phương và gia đình đặt trọn niềm tin vào đứa con trai út.
 
Năm 2011, bất ngờ có người đến đòi nợ cậu quí tử. Hỏi ra mới biết, những lần Tửu dán mắt vào màn hình vi tính không phải học mà lên mạng cá cược bóng đá và Tửu thiếu nợ vì thua độ.
 
Gia đình phải trả nợ cho con 1 tỷ đồng (mẹ của Tửu khai trước cơ quan pháp luật, còn tại tòa Tửu chỉ thừa nhận 200 triệu đồng) mà không một tiếng la rầy Tửu.
 
Sau lần đó, gia đình và vợ hết lời khuyên Tửu từ bỏ cá cược bóng đá mà lo phụ kinh doanh. Tửu cũng hứa sẽ không chơi nữa nhưng vẫn lén lút lên mạng cá cược bóng đá.
 
Ngày 13/4/2012, ông Nguyễn Văn Huynh- cha của Tửu- kiểm tra tài sản mới tá hỏa. Trong 187 lượng vàng SJC (vàng miếng) đựng trong 2 cái lon được cất cẩn thận trong két sắt đã biến mất 165 lượng. Bà Phan Thị Điệp- mẹ của Tửu- đã đến Công an xã Hựu Thành trình báo sự việc và công an vào cuộc. Kẻ trộm không ai xa lạ, đó là cậu ấm Tửu.
 
Tửu khai từ giữa tháng 1/2012 đến 10/4/2012, đã lén lút đột nhập vào phòng của cha mẹ 20 lần, lấy 165 lượng vàng. Lần Tửu lấy ít nhất là 1 lượng và nhiều nhất 20 lượng vàng.
 
Số vàng lấy trộm trên, Tửu đưa cho Võ Nhật Bình (xã Hựu Thành) để Bình đưa cho Chung Khánh Phong (Phường 8- TP Vĩnh Long) bán rồi mở tài khoản cho Tửu cá cược. Tửu cá cược bóng đá với Lữ Quốc Khánh (xã Thạnh Phú- Cầu Kè- Trà Vinh).
 
Lần sau cùng (10/4/2012), Tửu “đánh bạo” trộm 20 lượng vàng đem bán cho tiệm vàng ở Vĩnh Long. Sau đó, Tửu đến Sacombank mở tài khoản với số tiền lên đến 900 triệu đồng để cá cược bóng đá và Tửu thua sạch. Hành vi của Tửu bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố tội “Trộm cắp tài sản”.
 
Ngày 17/1/2013, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án ra xét xử. Vừa bước xuống chiếc xe đặc chủng, Tửu cúi đầu đi thẳng vào phòng xét xử, tránh những ánh mắt của người thân trong gia đình.
 
Suốt phiên tòa, Tửu cũng ít khi quay xuống nhìn cha, vợ, người thân đang ngồi phía dưới. Nhiều người có mặt hôm xét xử đều kinh ngạc trước cách chơi cá cược bóng đá, xem tiền như giấy của Tửu.
 
Tửu cá cược qua mạng, ở các trận bóng đá giải đấu Châu Âu. Tửu khai không yêu đội bóng nào nhưng thích thì cược, có khi tiền lên đến gần nửa tỷ đồng và thấp nhất cũng 100 triệu đồng. Thế nhưng thắng thì ít, thua thì nhiều…
 
Tại tòa, ông Huynh- cha của Tửu- tha thiết xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Tửu và cũng không yêu cầu bồi thường thiệt hại, bởi số tài sản bị mất cũng có phần đóng góp của con.
 
Còn chị Ngô Thị Hằng- vợ Tửu- ngồi phía sau khóc đỏ hoe mắt, xin tòa giảm nhẹ hình phạt để chồng sớm về với gia đình phụ giúp cha mẹ mua bán và chăm sóc đứa con mới hơn 10 tháng tuổi.
 
Lúc nghị án, cha và vợ đến động viên Tửu cố gắng chấp hành án tốt để sớm về với gia đình. 
 
Nghe động viên, an ủi, Tửu rơi nước mắt. Ông Huynh bùi ngùi: "Cũng tại gia đình thương yêu con quá mức, không có cách giáo dục con tốt. Hồi trước, tui bệnh thập tử nhất sinh, nghĩ không qua khỏi cái chết nên chỉ cho con (Tửu) chìa khóa và nơi cất giữ vàng. Sau này, cũng có hứa số tài sản trên sẽ chia cho các con làm ăn. Số vàng trên gia đình làm cật lực, tích lũy từ năm 1978 đến nay nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà con phá tán tan tành".
 
HĐXX đã  tuyên phạt Nguyễn Văn Tửu 7 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng những đối tượng cùng với Tửu đánh bạc (cá cược), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ để xử lý sau. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo