xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc đời đẫm nước mắt của cô gái trẻ mang bầu bị sát hại

Theo Nguyên Trịnh/CAĐN

Chị L. tử vong trong tình trạng nhiều vết cắt trên cổ. Đáng nói, nạn nhân bị sát hại khi đang mang bầu tháng thứ 4.

Sau nhiều lần gọi cửa bất thành, người dân phá cửa vào nhà thì bàng hoàng phát hiện chị L. tử vong trong tình trạng nhiều vết cắt trên cổ. Đáng nói, nạn nhân bị sát hại khi đang mang bầu tháng thứ 4.


Khu nhà trọ - nơi chị L. bị sát hại.

Khu nhà trọ - nơi chị L. bị sát hại.

Án mạng kinh hoàng

Thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, người phát ngôn CA tỉnh Đắc Nông cho biết, CQĐT đang tăng cường lực lượng truy bắt hung thủ sát hại nữ tài xế taxi xảy ra tại xã Đắc Wer (huyện Đắc R’lấp, tỉnh Đắc Nông). Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Khánh L. (1993, trú thôn 3A, xã Ea Kly, huyện Krông Păk, tỉnh Đắc Lắc) thuê nhà trọ ở xã Đắc Wer. Theo thông tin ban đầu từ CQĐT, chị L. thuê nhà trọ ở xã Đắc Wer từ tháng 3 đến nay để có chỗ về nghỉ ngơi sau mỗi ngày lái xe taxi.

Vào sáng 5-8, người dân phát hiện nước nhuộm đỏ chảy lênh láng từ trong phòng chị L. ra ngoài. Lo sợ có điều chẳng lành nên nhiều lần gọi cửa nhưng không nghe chị L. trả lời, mọi người đã phá cửa vào phòng. Khi cánh cửa vừa mở ra thì mọi người bàng hoàng phát hiện chị L. tử vong trong tư thế mặt úp xuống bồn vệ sinh, cổ bị nhiều vết cắt, máu chảy lênh láng. Ngay sau đó, người dân báo cho cơ quan CA. Tại hiện trường, cơ quan CA thu giữ một con dao dính máu. Điều đáng nói, nạn nhân đang mang thai tháng thứ 4 thì gặp nạn. Kết thúc công tác khám nghiệm, CQĐT nhận định, nhiều khả năng nạn nhân bị sát hại vào khoảng 22 giờ ngày 4-8.

Được biết, chị L. là con gái thứ 3 trong gia đình có 3 anh em. “L. vốn ngoan hiền nhưng số phận bất hạnh, lận đận trong tình duyên. Cái chết của L. có quá nhiều khuất tất chưa được làm sáng tỏ. Do vậy, tôi chỉ mong cơ quan CA nhanh chóng điều tra và đưa kẻ sát hại L. ra trước ánh sáng pháp luật. L. chết đi không chỉ để lại nỗi đau quá lớn cho người thân, gia đình mà còn khiến cho cháu ngoại tôi phải mồ côi cả cha lẫn mẹ” - bà Nguyễn Thị Huế (1962, mẹ chị L.) nói trong nước mắt.


Di ảnh chị L.

Di ảnh chị L.

Người phụ nữ bất hạnh

Theo thông tin từ gia đình, năm 18 tuổi, khi đi hái cà phê thì chị L. gặp Nguyễn Ngọc H. (1988, trú Đắc Song, tỉnh Đắc Nông). Năm 2009, cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Tháng 5-2011, vì vợ chồng có quá nhiều mâu thuẫn không thể hòa giải nên khi mang bầu được 4-5 tháng, chị L. về nhà bố mẹ đẻ tại thôn 3A (xã Ea Kly, huyện Krông Păk) và sau đó sinh con gái là cháu Nguyễn Khánh N. (2011).

Nói về cái chết của con gái, bà Huế nghẹn ngào: “Khi L. sinh cháu N., gia đình H. không nhìn mặt cháu nội. Trong khi H. khẳng định cháu N. là con gái của mình thì bố chồng L. lại một mực phủ nhận. Vì vậy, bố chồng L. nói cháu N. không phải con gái của H. nên nếu L. không nuôi được thì đưa vào cô nhi viện. Kể từ đó đến nay, H. cũng không một lời hỏi thăm con gái và vợ. Thương con bất hạnh nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên vợ chồng tôi cũng chẳng giúp được gì ngoài những lời động viên con gái cố gắng”.


Bà Huế đau đớn trước cái chết tang thương của con gái.

Bà Huế đau đớn trước cái chết tang thương của con gái.

Một thời gian sau, chị L. mang theo con mọn đi làm thuê ở một huyện trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc suốt 3 năm. Theo lời bà Huế, sau đó chị L. đi học lái xe và làm tài xế cho hãng xe Mai Linh từ tháng 2-2016 đến nay. Cũng trong khoảng thời gian này, chị L. tình cờ gặp Nguyễn Đình T. (37 tuổi, trú xã Thuận Hà, huyện Đắc Song). “T. là người đã có vợ con nhưng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, vợ chồng đòi ly dị nhiều lần. Tuy nhiên, vì thương con trai, mẹ ruột lại mới mất nên 2 người chưa ra tòa. Về phía L., khi quen T. thì con gái tôi cũng chưa ra tòa ly dị với H. Do vậy, tôi có khuyên con gái phải dứt khoát trong quan hệ tình cảm với chồng cũ rồi quen ai thì quen. Vì vậy, mới đây H. và L. được tòa thuận tình cho ly hôn. Từ đó, T. và H. cũng không lần nào gặp mặt, đụng độ bao giờ” - bà Huế kể.

Được biết, trong thời gian chung sống với nhau tại xã Thuận Hà, anh T. và chị L. có xảy ra xích mích về hoàn cảnh kinh tế. Bà Huế cho hay: “Bào thai 4 tháng trong bụng cháu L. khi gặp nạn chính là con của T. Khi biết mình có con với L., T. rất mừng và hứa sẽ chăm sóc con chu đáo khi L. sinh đẻ. Tuy nhiên, gần đây không hiểu vì lý do gì, L. không nhận điện của T. nữa. Tôi có gặng hỏi nhiều lần thì L. kể, vợ chồng T. lằng nhằng, chưa dứt khoát nên con gái tôi không muốn phiền toái, rắc rối thêm”.

“Thế nhưng, sóng gió, bất hạnh vẫn đến với con gái tôi. Sau khi sự việc xảy ra, tôi nhận được tin nên vội vàng chạy sang thì mọi người tại khu nhà trọ cho biết, chiều hôm trước khi gặp nạn, L. đi lái xe về với vẻ mặt bực bội, quần áo lấm lem. Cho đến khoảng 22 giờ, người dân xung quanh thấy trong phòng L. xả nước nhiều nên đã gọi cửa nhưng không nghe L. trả lời. Cho đến sáng hôm sau, mọi người thấy máu từ trong phòng L. chảy ra nên mới phá cửa xông vào thì phát hiện cảnh tượng đau lòng. Quan sát sơ bộ, tôi thấy phòng cháu L. bị lục tung và nhiều đồ đạc, giấy tờ bị mất” - bà Huế nghẹn ngào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo