xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cướp táo bạo giữa "thanh thiên bạch nhật"

Theo HOÀI NAM (Vĩnh Long Online)

Cướp của một phụ nữ giữa trưa nhưng ra tòa Võ Minh Triết biện minh vì bà này lớn tuổi lại để hở sợi dây chuyền trên cổ và do bà kháng cự nên mới dùng dao đe dọa.


Triết và An trong phiên tòa xét xử

Triết và An trong phiên tòa xét xử

Quen nhau khi đang thụ án ở Trại giam Cao Lãnh (Đồng Tháp)- Tổng cục III- Bộ Công an, Võ Minh Triết (SN 1983, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và Phạm Trường An (SN 1989, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) khi được tha về tái hòa nhập cộng đồng, lại kết thành băng tội phạm nguy hiểm.

Chúng táo bạo dùng dao khống chế, đe dọa người lớn tuổi để cướp tài sản giữa ban ngày.

Giả vờ mua vịt để cướp tài sản

Đứng trước vành móng ngựa là 2 bị cáo có dáng người cao to, vạm vỡ. Đó là Triết và An, chúng tỏ ra “kinh nghiệm” từng vào tù ra khám. 2 bị cáo quanh co tránh né hành vi phạm tội hòng để được giảm nhẹ hình phạt.

“Bị cáo chỉ có ý định nhất thời cướp tài sản vì bà Tuyết (Đặng Thị Tuyết ở xã Mỹ Thạnh Trung- Tam Bình) lớn tuổi để hở sợi dây chuyền trên cổ. Do bà Tuyết kháng cự nên bị cáo dùng dao khống chế đe dọa…”- bị cáo Triết biện minh.

Còn bị cáo An cũng viện nhiều lý do để chối tội. “Bị cáo Triết chạy xe đến nhà rủ đi mua gà nòi đá. Đến đoạn đường thuộc ấp Cây Bàng (xã Mỹ Thạnh Trung), Triết xuống xe rồi cướp tài sản của bà Tuyết. Bị cáo đứng gần đó nhưng vụ việc diễn ra quá nhanh nên không can Triết kịp. Bị cáo cùng với Triết bỏ chạy vì sợ ở lại người dân đánh…”- bị cáo An khai.

Bà Tuyết chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Trưa hôm đó (khoảng 10 giờ 30 ngày 9/12/2015), tôi ra lộ định mua nước đá về pha cà phê uống. Ra đến đầu lộ, có 2 thanh niên (Triết và An) chạy xe trờ tới rồi dừng lại cách tôi khoảng 5m. Một tên (Triết) xuống xe đi tới giả vờ hỏi mua vịt, tôi nói không có bán nhưng hắn ta bất ngờ nhào tới giật sợi dây chuyền. Tôi dùng tay cố giữ sợi dây chuyền, tri hô lên nhưng lúc đó không có người qua lại…”

Trong lúc bà Tuyết giằng co với Triết, 2 người té xuống mé lộ. “Triết móc con dao quơ ngang mặt, tôi sợ hắn đâm nên van xin cứ lấy dây chuyền mà tha mạng sống. Triết giật sợi dây chuyền nhưng thiếu cái mặt và hắn ta hỏi tôi còn cái mặt dây chuyền đâu? Tôi nói không biết, Triết tìm được cái mặt dây chuyền rớt trong chiếc nón lá rồi mới lên lộ đến xe đồng bọn chờ sẵn chạy đi. Chúng bỏ đi, tôi mới bò lên lộ kêu cứu…”- bà Tuyết nhớ lại.

Bà Tuyết cho biết thêm, sợi dây chuyền bị Triết cướp trọng lượng 5 chỉ vàng 18K do đứa con mua cho làm tài sản phòng thân khi bệnh hoạn không tiền thì bán lấy tiền ứng phó lúc tuổi già. Theo Hội đồng thẩm định giá tài sản, sợi dây chuyền của bà Tuyết có giá trị 11,2 triệu đồng.

Triết khai, sau khi cướp sợi dây chuyền của bà Tuyết bán được 5,8 triệu đồng. Sau đó, Triết tiếp tục thế chấp chiếc xe gắn máy của gia đình 6 triệu đồng lấy tiền tiêu xài. Sau hơn 1 tuần lẩn trốn, Triết và An đến Cơ quan điều tra- Công an huyện Tam Bình đầu thú.

Con đi cướp làm khổ mẹ cha

Hôm phiên tòa diễn ra, cha mẹ bị cáo Triết ngồi phía sau lo lắng cho đứa con đang đối mặt với hình phạt của pháp luật. Ông Võ Văn Bằng có gương mặt khắc khổ, trông chất phác, hiền lành như một nông dân tay lấm chân bùn.

Ông Bằng nói như trách đứa con hư hỏng: “Thằng Triết là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em. Mỗi lần con phạm tội, dù gia đình khó khăn cũng phải chạy lo khắc phục hậu quả, vậy mà nó có biết nỗi lòng của cha mẹ đâu. Sau những lần thụ án, về nhà không lâu là nó lại tái phạm làm cho cha mẹ khổ thêm…”

Triết có một quá khứ đầy tội lỗi từng vào tù ra khám. Năm 2007, Triết bị TAND huyện Duyên Hải (Trà Vinh) phạt 9 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”. Tái hòa nhập cộng đồng không được bao lâu, Triết gia nhập băng nhóm đi cướp giật tài sản và Triết bị TAND TX Sa Đéc (Đồng Tháp) kết án 7 năm tù. Đến tháng 9/2015, Triết thụ án xong về với gia đình tiếp tục tái phạm tội nghiêm trọng hơn.

Bà Phạm Thúy Kiều- mẹ của Triết- trách hờn đứa con: “Mỗi lần con lấy xe chạy đi là ở nhà cha mẹ lo lắng đứng ngồi không yên. Lần thứ 2, con đi tù về thì trồng nửa công cỏ chăn nuôi bò. Cha mẹ thấy mừng thầm trong bụng vì nghĩ con ăn năn, hối hận hoàn lương. Nhưng mừng chưa được bao lâu,con lại phạm tội khiến tôi suy sụp tinh thần. Khổ hơn là vợ của Triết sắp đến ngày sinh con nhưng không có chồng bên cạnh…”

Nghe nỗi lòng của cha mẹ, đứng trước vành móng ngựa, Triết cúi đầu, tỏ ra hối hận. Lời nói sau cùng, Triết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm sóc cha mẹ già và xin bà Tuyết tha thứ tội mình gây ra.

An cũng có “thành tích” không kém gì với Triết- “đồng nghiệp” từng thụ án chung trại giam. Năm 2011, An bị TAND tỉnh Vĩnh Long kết án 6 năm 6 tháng tù cũng tội “Cướp giật tài sản”.

Lúc nghị án, nhìn quanh tìm người thân nhưng không thấy ai, An buồn bã cúi đầu: “Gia đình khó khăn, cha mẹ đến tỉnh An Giang mưu sinh không về được. Tội mình chịu, không trách hờn người thân. Tôi nghĩ cha mẹ cũng khổ tâm với đứa con hư hỏng như mình. Lần này, tôi chấp hành án tốt quyết tâm làm lại cuộc đời…”.

Ngày 17-6-2016, TAND huyện Tam Bình mở phiên tòa xét xử đối với 2 bị cáo Võ Minh Triết và Phạm Trường An. Nhận định của HĐXX, 2 bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, dùng hung khí nguy hiểm nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe, đấu tranh phòng ngừa trước tội phạm cướp ngày càng có xu hướng gia tăng, táo bạo gây hoang mang, lo lắng cho người dân. HĐXX xử phạt bị cáo Võ Minh Triết 7 năm 6 tháng tù và 7 năm tù dành cho Phạm Trường An cùng tội “Cướp tài sản”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo