xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ghen tuông đốt người, đốt nhà và... đốt mình!

Theo THU HÀ/Báo Bình Định

Nguyên nhân chỉ là mâu thuẫn trong tình cảm, cuồng ghen hoặc không tìm được lối thoát trong cuộc sống.

Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ dùng xăng tự tử, hoặc dùng xăng gây tổn hại đến người mình yêu. Nguyên nhân chỉ là mâu thuẫn trong tình cảm, cuồng ghen hoặc không tìm được lối thoát trong cuộc sống.

1. TAND tỉnh Bình Định vừa xử lưu động, tuyên phạt Nguyễn Trọng Toàn (SN 1978, quê ở huyện Vĩnh Thạnh) tổng cộng 12 năm tù về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Oái ăm thay, bị hại cũng chính là người tình một thời của bị cáo.

Cả hai đều đã qua “một lần đò” trước khi về ở với nhau năm 2014. Nhỏ hơn người tình đến 5 tuổi, vậy mà lúc nào Toàn cũng ghen tuông vì cho rằng chị T. có “người khác” nữa. Chị T. muốn chấm dứt quan hệ, Toàn không chịu. Sáng ngày 3.10.2015, Toàn đến nhà chị T. năn nỉ nối lại tình cảm, nhưng bị cự tuyệt, bực mình Toàn tát T. một cái, T. gọi điện báo công an. Thấy T. quá “tuyệt tình”, Toàn đe dọa sẽ đốt nhà, giết chết T. rồi sẽ tự tử theo.


Hiện trường vụ cháy nhà ông V.Đ.M. (SN 1972) và bà Đ.T.L. (SN 1974) ở thôn An Lạc 2, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ - Ảnh: THANH NGHỊ

Hiện trường vụ cháy nhà ông V.Đ.M. (SN 1972) và bà Đ.T.L. (SN 1974) ở thôn An Lạc 2, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ - Ảnh: THANH NGHỊ

Đêm đó, Toàn lái xe ô tô đi mua 4 lít xăng để sẵn và ra Quảng Ngãi chơi. Trên đường đi, Toàn thấy anh M. đang lái chiếc ô tô tải của chị T. nên nổi cơn ghen, đuổi đánh anh M. Khoảng 0 giờ ngày 4.10.2015, Toàn đến nhà chị T., đứng ở ngoài quan sát, lấy dây kim loại buộc vào hai khuy cửa bên ngoài không cho mọi người thoát ra, sau đó tạt xăng, châm lửa đốt trong lúc 3 đứa con của chị T. đang ngủ ở phòng khách. Toàn còn sang nhà chồng cũ của chị T. tạt xăng, đập cửa kính, rồi quay lại với ý định tự sát cùng chị T...

Từ một người lương thiện, chỉ vì ghen tuông mù quáng, Toàn đã tự đưa mình vào vòng lao lý. Bị cáo có 2 con với vợ trước, chúng cần biết bao sự hỗ trợ về mặt tinh thần, vật chất của người cha. Giờ đây, ở trong tù, có thể Toàn nghĩ lại mối tình đó thật không đáng để cho mình phải trả giá như thế này, song đã quá muộn.

2. Giở sổ thống kê, thượng tá Trần Văn Ân, Phó trưởng phòng Phòng hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Định, cho biết: Trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh có 3/4 vụ cháy vì xăng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông, làm chết 5 người. Từ đầu năm 2016 đến nay, xảy ra thêm 3 vụ cháy vì xăng nữa thì có 2 vụ tự tử do bế tắc trong tình cảm, cuộc sống.

Đến nay, nguyên nhân việc vợ chồng ông V.Đ.M. (SN 1972) và bà Đ.T.L. (SN 1974, ở thôn An Lạc 2, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) cùng bị chết trong vụ cháy vào lúc 19 giờ ngày 31.8.2015 cũng chỉ là phỏng đoán do ghen tuông mà ra, nên quyết “đồng quy ư tận”. Khi ngọn lửa trùm cả ngôi nhà, người dân chạy đến cứu thì toàn bộ cửa trong đều khóa. Trước đó, vợ chồng họ cũng lục đục mâu thuẫn vì người vợ nghi chồng không chung thủy. Cả hai thiệt mạng để lại 3 đứa con, nhỏ nhất mới 6 tuổi.

Trong một vụ giết người tình vì ghen tuông khác làm 3 người chết vào ngày 10.10.2015 ở phường Nhơn Bình, Quy Nhơn, một bé gái đã chết oan. Chỉ vì bà N.T.G. không đáp lại tình cảm của mình mà ông T.V.B. (57 tuổi, quê ở thôn Thái Bình, xã Cát Tài, huyện Phù Cát) mang xăng vào phòng bà G. khóa trái cửa, tưới xăng lên cả hai rồi đốt. Không may, cháu bé gọi bà G. bằng dì ruột tình cờ cũng ở trong phòng.

3. Tôi vẫn không quên gương mặt thất thần, nước mắt lặng lẽ chảy của người mẹ hớt hải từ Phù Cát chạy vào Quy Nhơn khi nghe tin con gái đã hủy hoại mình. “Gia đình tan vỡ, nó lang thang đây đó, tôi khuyên về nhà ở chung với ba mẹ mà không nghe. Để rồi lại làm cái chuyện dại dột này”, bà tức tưởi.

Đêm 22-2-2016, con gái bà là chị N.T.T.H. (35 tuổi, tạm trú ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), đã vào một ngôi chùa trong TP Quy Nhơn tưới xăng tự đốt. Chị H. từng có gia đình, nhưng sau khi ly hôn, chồng chị đưa các con về quê sinh sống. Buồn đời, chị H. thường lui tới các chùa làm công quả, tỏ ý muốn đi tu, rồi chẳng hiểu sao đã quyết định tự kết thúc cuộc đời mình.

Yêu và được yêu, và muốn sống với người mình chọn là một nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó bắt buộc phải chia tay, phải dứt bỏ quan hệ tuy đã cố níu kéo nhưng thất bại vì nửa kia không còn muốn nữa, thì người trong cuộc phải có một cái nhìn thật khách quan, sáng suốt để thoát ra khỏi nỗi đau. Rằng liệu có ích gì khi phải níu kéo một tình cảm đơn phương, vô vọng. Rằng ngoài sống vì mình ra, mình còn phải có trách nhiệm với những người thân của mình nữa.

Hãy giữ cho mình một niềm tin, khi một cánh cửa này đóng lại, ắt có sẽ một cánh cửa khác mở ra. Muốn tìm được cánh cửa ấy, thay vì nhốt mình trong phòng và gặm nhấm nỗi đau, hãy mở lòng, tự cho mình cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với bên ngoài và nhìn đời bằng một nhãn quan rộng mở, đa chiều hơn. Hãy cứ tìm, rồi sẽ thấy...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo