xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giành hát karaoke, một thanh niên bị đâm chết

Theo Quang Trung (Gia Lai Online)

Hỗn chiến trong nhà chưa đủ, bọn chúng còn rượt đuổi, truy sát nhau ra tận đường lộ, rồi dùng cây gậy, gạch đá, đánh đấm nhau quyết liệt như phim hành động khiến những người dân gần đó không ai dám vào can ngăn. Hậu quả làm một thanh niên tử vong khiến người dân vô cùng phẫn nộ.

Cuộc hỗn chiến kinh hoàng

Hiện dư luận tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định hết sức xôn xao về vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong. Nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là Nguyễn Đình Tường (18 tuổi, trú tại khu vực Phụ Quang, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) và nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng này được xác định là đối tượng Nguyễn Huy Thọ (22 tuổi, trú tại khu vực Trung Ái, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) và Lê Gia Hậu (SN 1989, ở xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) về tội giết người.
 

img
Anh Nh. (chủ quán cà phê Ngọc Yến) chỉ lại hiện trường vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: Quang Trung
 
Sau khi gây án, các đối tượng Thọ và Hậu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến rạng sáng 16-10 bọn chúng bị tổ công tác Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định phối hợp cùng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội Công An tỉnh Bình Phước tóm gọn.
 
Tại Cơ quan Điều tra, chúng khai nhận, vào lúc 15 giờ ngày 14-10 tại quán cà phê Ngọc Yến, thuộc khu vực Trung Ái, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, đây là quán cà phê vừa mới được khai trương cách đây vài ngày nên miễn phí hát karaoke, nhóm Thọ, Hậu gồm 6 người vì tranh nhau hát nên đã gây chuyện, đánh nhau với 4 thanh niên khác, trong đó có Nguyễn Đình Tường (SN 1995, trú ở khu vực Phụ Quang, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn).
 
Bàn, ghế, ly, tách… lúc bấy giờ trở thành thứ vũ khí đắc lực cho hai phe “nghênh chiến”. Trong lúc xô xát, Thọ dùng dao đâm Tường bị thương và chết trong lúc cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã. Sau khi gây án, nhóm thủ ác đã bỏ trốn. Cùng với việc truy bắt Thọ và Hậu, Công an thị xã An Nhơn đã triệu tập làm việc với 4 đối tượng còn lại và tất cả khai nhận hành vi vi phạm trên.
 
Lời kể của các nhân chứng
 
Anh Nguyễn Văn Đôn (SN 1993, trú cùng địa phương với T.)- một trong những đối tượng đi cùng với T. hôm xảy ra vụ trọng án vẫn chưa hết sợ hãi khi nhắc lại cảnh tượng kinh hoàng diễn ra hôm đó. “Khi chúng tôi vào được một lúc thì có một đám lạ mặt khác vào quán và ngồi cạnh bàn với nhóm tôi, vừa uống bia vừa hát karaoke. Khoảng vài phút sau thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Vì nhóm kia đông hơn nên chúng tôi yếu thế đành phải bỏ chạy ra ngoài.
 
Tường bất ngờ bị vấp ngã nên bị bọn chúng vây đánh. Chúng tôi vừa quay lại định giúp Tường thì thấy một thanh niên trong nhóm đó tay cầm dao lăm le, đuổi theo nên chúng tôi đành tiếp tục bỏ chạy và không biết tình hình của Tường lúc đó như thế nào. Đến khi tôi cầm cây quay lại thì thấy bọn kia đã bỏ trốn, còn Tường thì nằm bất động bên vũng máu”.
 
Có mặt tại hiện trường lúc đó còn có chủ quán cà phê Ngọc Yến là anh Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1971), người trực tiếp xông vào can ngăn vụ ẩu đả kể lại: “Trong lúc tôi đang làm việc dưới bếp, vợ tôi chạy xuống bảo là quán mình bị đập phá tan tành hết rồi. Tôi lập tức chạy lên thì thấy mọi thứ đã nát vụn nằm ngổn ngang trên nền nhà. Vừa nhìn thấy chiếc xe mang biển số ở Gia Lai còn dựng trong nhà nên tôi vội vàng giữ lại để sau này công an làm việc. Lúc này, Thọ mới cầm dao chạy đến định đâm tôi, liền bị tôi chụp tay khống chế. Trong lúc giằng co, tôi bị hai đối tượng trong nhóm Thọ nhào tới bóp cổ, thấy vậy em trai tôi mới chạy đến giải vây”.
 
“Thấy Thọ hung hăng cầm dao tấn công người khác, tôi hốt hoảng chạy tới ôm Thọ lại, liền bị hắn cắn một nhát vào tay, rồi hắn tung mạnh và tuột người xuống, sau đó phóng nhanh lên xe tẩu thoát. Chúng tôi chỉ kịp giữ lại chiếc xe máy hiệu Sirius, sau này mới biết đó là xe của nạn nhân”- anh Nguyễn Văn Năm (SN 1977, em trai của anh Nhàn) tiếp lời.
 
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối hành xử của thanh-thiếu niên ngày nay. Chỉ vì giành nhau hát karaoke mà Thọ đã ra tay đoạt mạng người khác để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân khiến dư luận tại địa phương vô cùng hoang mang và căm phẫn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo