xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lời kêu cứu của người đi hợp tác lao động tại Arab Saudi

Theo Huy Thông (Tây Ninh Online)

(BTNO) - Chúng tôi hỏi vì sao không trốn về, bà Nga nghẹn ngào nói: “Nếu về phải đền bù 67 triệu đồng vì phá hợp đồng lao động”.

Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, thông qua chúng tôi, bà Nga nhắn nhủ những ai có ý định đi hợp tác lao động ở Arab Saudi là “đừng đi qua đây, nếu không muốn chịu khổ như tôi”.

img

Bà Nga, nạn nhân tại Arab Saudi

 

Chúng tôi vừa nhận được điện thoại kêu cứu từ bà Nguyễn Thị Nga (*) 57 tuổi, ngụ ở Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh được đưa đi hợp tác lao động tại Arab Saudi

Bà Nga vừa khóc vừa kể, cách nay gần 4 tháng, bà được một người phụ nữ tên Mai A, nhà ở Hoà Thành giới thiệu đi hợp tác lao động có thời hạn tại Arab Saudi. Bà Nga đồng ý làm thủ tục đi hợp tác lao động. Bà lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, bay ra Hà Nội, đến một công ty giới thiệu đi hợp tác lao động chờ làm thủ tục. Nhưng do bà quá tuổi lao động nên phải ở tại công ty gần 2 tháng để hoàn chỉnh thủ tục, sau đó lên đường đi Arab Saudi

Đến nơi, bà Nga được người môi giới đưa vào làm việc trong một gia đình có 6 người, nhưng họ hàng, anh em rất đông. Do đó bà phải phục vụ từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm, không được nghỉ ngơi. Do lớn tuổi, sức khoẻ yếu, có một hôm bà đuối sức quá, lén chủ chui vô nhà kho nằm nghỉ, bị chủ phát hiện chửi mắng thậm tệ.

Đến bữa ăn, bà chỉ được ăn phần thức ăn thừa của chủ nhà,  có khi đã trộn lẫn với nhau. “Nhục lắm em ơi. Bởi vậy chị không muốn người thân của mình qua đây làm công cho người ta đâu”- bà Nga nói. 

Bà Nga định làm cho đủ tháng để được lãnh tiền lương theo hợp đồng rồi nghỉ. Nhưng khi mới làm được 25 ngày, bà không làm nổi nữa, chủ trả lại cho văn phòng môi giới mà không trả cho bà tiền công 25 ngày làm việc. Văn phòng môi giới “giam lỏng” bà chung với 2 người phụ nữ khác, đợi tìm được chủ mới thì đưa đến làm.

Sau 2 ngày chờ đợi, ngày 28.8.2015 bà Nga được đưa đến gia đình mới, cũng có 6 người, công việc và thời gian vẫn như chủ cũ. “Lần này không biết chị làm được bao lâu vì giờ đây sức khoẻ chị yếu lắm rồi”- bà than thở. Theo bà Nga, có nhiều người phụ nữ Việt Nam cùng hoàn cảnh như vậy, trong đó có một người là đồng hương Tây Ninh.

Chúng tôi hỏi vì sao không trốn về, bà Nga nghẹn ngào nói: “Nếu về phải đền bù 67 triệu đồng vì phá hợp đồng lao động”. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, thông qua chúng tôi, bà Nga nhắn nhủ những ai có ý định đi hợp tác lao động ở Arab Saudi là “đừng đi qua đây, nếu không muốn chịu khổ như tôi”.

Tìm được số điện thoại của bà Mai A, trong vai người muốn đi hợp tác lao động bên Arab Saudi, chúng tôi hẹn gặp tại một quán cà phê. Khi tiếp xúc, chúng tôi thấy Mai A còn khá trẻ- chỉ ngoài 30 tuổi. Mai A cho biết, công việc làm bên đó rất nhẹ nhàng, mỗi ngày chỉ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và chơi với em bé, mỗi tháng được trả 7 triệu đồng, trước khi đi người nhà còn được vợ chồng bà Mai A trả trước 7 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đề cập bản hợp đồng lao động thì Mai A bảo có đưa thì chúng tôi cũng không biết đọc đâu, vì khó hiểu lắm.

Chúng tôi nêu sự việc này lên đây để bạn đọc tham khảo, nếu ai có ý định đi hợp tác lao động ở nước ngoài nên cảnh giác, suy xét cẩn thận để không phải rơi vào nghịch cảnh như bà Nga.

(*) Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo