xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một học sinh chết oan vì bị… đánh nhầm

Theo THÀNH LONG (Khánh Hòa Online)

Vừa đi xe qua trước nhà hàng xóm, một học sinh đã bị các đối tượng phục kích, dùng hung khí đánh tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, giữa nạn nhân và các đối tượng gây án hoàn toàn không có mâu thuẫn.

Chiều 6-5, Công an TP Cam Ranh, Khánh Hòa, đã bàn giao 2 đối tượng: Võ Quang Thể (20 tuổi, trú phường Ba Ngòi) và Lương Văn Phụng (43 tuổi, trú phường Cam Lợi) cho cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Đối tượng liên quan đến vụ án này là Võ Tập (cha của Thể, 42 tuổi) cũng đã được bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi che giấu tội phạm.

Theo Thiếu tá Đào Xuân Trường - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Cam Ranh, nạn nhân được xác định là em Nguyễn Đức Sơn (học sinh lớp 11B, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cam Ranh). Qua công tác điều tra nắm tình hình, cơ quan Công an xác định vào đêm 4-5, gia đình ông Võ Tập có tổ chức ăn nhậu tại nhà.

Cuộc nhậu có sự tham gia của Lương Văn Phụng - cậu của Thể. Mục đích là để chờ người của gia đình có mâu thuẫn trước đó với gia đình ông Tập nhằm chặn đánh.

Ngay trong sáng cùng ngày, cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng nghi vấn, trong đó có hai cha con ông Võ Tập và đối tượng Lương Văn Phụng để đấu tranh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng: Võ Quang Thể, Võ Tập đã cúi đầu nhận tội.

Các đối tượng Võ Quang Thể (ảnh trên), Lương Văn Phụng (ảnh dưới) đã sử dụng hung khí này đánh chết em Sơn.

Các đối tượng Võ Quang Thể (ảnh trên), Lương Văn Phụng (ảnh dưới) đã sử dụng hung khí này đánh chết em Sơn.

Theo đó, trong đêm 4 rạng sáng 5-5, trong lúc ăn nhậu, nghe có tiếng xe máy đang từ phía trên đồi đi xuống, nghĩ là người của gia đình có mâu thuẫn với gia đình mình, Thể xách theo một cây kiếm được làm bằng gỗ chạy ra ngoài cổng đón lõng.

Khi thấy một thanh niên đi xe máy kiểu dáng Wave đi tới, Thể lao ra đánh mạnh vào đầu người thanh niên này (em Sơn). Cùng lúc, Phụng xách theo một cây kiếm gỗ chạy ra đánh vào người nạn nhân. Sau khi gây án, cả hai bỏ vào nhà. Lúc đó là khoảng 0 giờ ngày 5-5.

Thấy hai thanh kiếm gỗ dính máu, ông Tập nói hai cậu cháu dùng xà phòng rửa sạch vết máu, rồi cất giấu trên trần nhà tắm.

Các đối tượng khai nhận đã đánh nhầm người trong đêm đó, vì thực chất em Sơn không có mâu thuẫn hay xích mích gì với họ. Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, người nhà mới phát hiện em Sơn đã chết, cách nhà Thể chỉ vài bước chân. Lúc đó, nạn nhân vẫn còn ngồi trên xe máy, đầu dựa vào tường rào B40.

Khóc ngất bên di ảnh người con trai bị chết oan uổng, chị Nguyễn Thị Thùy Loan - mẹ em Sơn nói: “Lúc đầu cứ nghĩ Sơn bị té xe máy, nhưng khi đưa về nhà thì thấy một bên đầu bị vỡ. Vì thấy vết thương dài nên ai cũng nghĩ cháu bị người ta chém. Cháu rất ngoan, ai ngờ lại bị người ta đánh chết, oan uổng quá!”.

Em Thái Minh Thái, bạn của Sơn cho biết: Tối hôm đó, Thái cũng bị Thể chặn đánh vô cớ. Em đã phải quỳ lạy anh ta nhưng anh ta vẫn dùng tay, chân đấm đá vào ngực, vào mặt. Sau đó, Thái rủ Sơn đi uống nước mía, khi Sơn chạy xe về nhà một mình thì xảy ra vụ việc đau lòng này.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo