xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người nhà nạn nhân bị gã chồng hờ đốt như đuốc nói gì?

Theo Hoài Ân/Pháp Luật Việt Nam

Chị vừa đạp chiếc xe đạp lọc cọc vào đến sân thì bị người “chồng hờ” túm lấy tóc, tạt can dầu hỏa lên người.

Khuya hôm đó, chị Nguyễn Thị Thùy L. (38 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) mới đi nhặt lá hành thuê trở về. Chị vừa đạp chiếc xe đạp lọc cọc vào đến sân, chưa kịp dựng chân chống thì bị người “chồng hờ” Nguyễn Hùng Tâm (44 tuổi) túm lấy tóc, tạt can dầu hỏa lên người.


Em gái nạn nhân thông tin về sự việc

Em gái nạn nhân thông tin về sự việc

“Có thông tin cho rằng Lâm muốn tự thiêu cùng chị tui, nhưng thật sự không phải vậy. Lúc Lâm bị cháy, anh ta cố chạy sang nhà người họ hàng gần đó để nhờ người dập lửa. Lâm cũng được người thân chở vào bệnh viện trước. Tại hiện trường, công an còn thu được một cái dao Thái. Có lẽ Lâm muốn đổ xăng giết chị tui trước rồi sẽ giết chết cha mẹ và con trai chị Linh. Ai ngờ khi tạt dầu, chị tui chống cự nên dầu hỏa văng vào người anh ta, khi lửa lớn đã dễ dàng bắt lửa”, em gái nạn nhân suy đoán.

Khoảng 23 giờ ngày 7-6, chị Nguyễn Thị Thùy L. mới đi nhặt lá hành thuê trở về.

Chị vừa đạp chiếc xe đạp lọc cọc vào đến sân, chưa kịp dựng chân chống thì bị người “chồng hờ” Nguyễn Hùng Lâm (44 tuổi) túm lấy tóc, tạt can dầu hỏa lên người.

Nghe tiếng la hét thất thanh của con gái, mẹ chị L. (68 tuổi) đang ở trong buồng ngủ sấp ngửa chống gậy đi ra.

Chứng kiến cảnh tượng con bị vùi trong ngọn lửa, bà cụ run lẩy bẩy chỉ kịp ú ớ một câu “bớ... ai cứu con tui”, rồi ngất lịm xuống nền bê tông. Nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu trong tình trạng toàn thân bị bỏng nặng, cận kề cái chết.

Theo gia đình, nạn nhân L. là con gái đầu trong gia đình có bốn chị em gái. “Số khổ”, trước khi gặp Lâm, chị L. đã có một lần hôn nhân đổ vỡ. Cũng do quá đói khổ, người chồng đuổi đánh hành hạ vợ khiến chị phải ôm đứa con chưa đầy tháng về nhà cha mẹ.

Bẵng đi suốt 15 năm, chị L. một mình nuôi con, cho đến khi gặp Lâm. Họ sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” được khoảng 3 năm. Lâm nhà ở xã bên, cách nhà chị Linh khoảng 3km. Anh ta cũng từng qua một đời vợ, có hai con, hiện sinh sống cùng gia đình vợ cũ. Nguyên nhân vợ chồng Lâm rạn nứt xuất phát từ bản tính rượu chè bê tha, đánh đập vợ con của anh này.

Theo em gái nạn nhân, trước đây Lâm không có việc làm, chỉ thích rong chơi. Sau khi quen biết chị L., anh ta làm một số nghề như chích điện đánh bắt cá, thợ hồ… nhưng dăm bữa nửa tháng lại nghỉ ngang, või vĩnh tiền của “vợ hờ” để tiêu xài.

“Anh ta cứ chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Nay ở nhà cha mẹ, mai “cắm chốt” ở nhà chị tui. Chị tui sống cùng con trai nay đã 18 tuổi và cha mẹ đã già yếu. Nhiều hôm, anh ta say khướt đi về lại mắng chửi chị tui. Cha mẹ tui đều cắn răng chịu đựng để được yên, nhưng anh ta cứ lấn tới”, người em kể.

Chị nói tiếp: “Có hôm anh ta xách rượu, gọi đám bạn về nhà nhậu nhẹt. Cha tui tức quá mới lấy cây chổi đuổi anh ta ra ngoài. Từ đó anh ta vẫn năng qua lại nhưng trở nên lầm lỳ, thường nhìn những người trong gia đình tui như thù địch”.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, Lâm đã có chuyển biến hồi phục bởi chỉ bị bỏng nhẹ. Còn nạn nhân Linh ngày một yếu, tính mạng nguy kịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo