xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều cô gái sập bẫy 1 thiếu gia... đểu!

Theo Báo CAND

Lợi dụng bề ngoài điển trai, Lê Như Tùng (38 tuổi, quê quán Thanh Hóa; ảnh bên) đã đóng vai "thiếu gia", dùng lời lẽ mật ngọt để tán tỉnh và lừa đảo nhiều cô gái nhẹ dạ thông qua mạng Zalo.

Với thủ đoạn trên tính đến trung tuần tháng 12-2015, Tùng đã thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chị N.T.Q. kể lại: Sau thời gian nhắn tin qua lại, họ thống nhất chọn cầu Ông Bố (thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) là điểm gặp nhau. Đúng hẹn, chị Q điều khiển xe máy đến, Tùng xuất hiện với vẻ ngoài là một gã bảnh trai, nói chuyện có duyên. Sau vài câu xã giao, họ chở nhau đi tìm nơi vắng vẻ để tâm sự.

Trên đường đi, Tùng nói Q mua ít trái cây để vừa nói chuyện vừa ăn uống. Không ngờ lúc chị Q dừng xe để mua trái cây, Tùng đã lấy xe máy của chị tẩu thoát và đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Cùng thủ đoạn tương tự, sau khoảng 20 ngày tán tỉnh qua mạng Zalo, giữa tháng 11-2015, Tùng đã lừa được chị H. (ngụ Phú Giáo, Bình Dương).

Lần này, Tùng hẹn chị đi xem ca nhạc tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM). Tùng chọn điểm gặp nhau là tại cầu vượt Sóng Thần (thị xã Dĩ An, Bình Dương). Đến nơi, chị H. đưa xe máy của mình cho Tùng cầm lái chở đến Nhà hát Hòa Bình. Tại khu giữ xe của nhà hát, lợi dụng lúc chị H không để ý, Tùng đã nổ máy xe bỏ chạy.

Lúc 14 giờ ngày 2-12-2015, Tùng thuê xe ôm đến phòng trọ của chị N. (ngụ tại KP Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An) chơi. Đến 15 giờ cùng ngày, tranh thủ lúc chị N. vào nhà vệ sinh, Tùng đã ra tay trộm 2 chiếc điện thoại và dắt luôn chiếc xe máy của chị N để trong phòng tẩu thoát. Sau đó, đối tượng đem tài sản trên đến tiệm cầm đồ Anh Tuấn cầm cố lấy tiền.

Tương tự, sau gần 1 tháng quen nhau qua Zalo, ngày 13-12-2015, Tùng và một người phụ nữ tên T hẹn gặp nhau tại ngã tư 550 (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) để cùng nhau lên thị xã Bến Cát thăm người thân của Tùng. Chị T đưa xe máy cho Tùng cầm lái. Đến đoạn đường gần sân vận động Gò Đậu (TP Thủ Dầu Một), Tùng dừng xe bảo chị T xuống mua trái cây. Lợi dụng lúc chị T. không để ý, gã chiếm đoạt xe mang đi cầm cố.


Lê Như Tùng

Lê Như Tùng

Chỉ trong thời gian ngắn trên địa bàn xảy ra hàng loạt vụ án như trên đã gây tâm lý hoang mang cho người dân. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an thị xã Dĩ An đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh. Qua khoanh vùng đối tượng nghi vấn có nhiều tiền án, tiền sự, ăn chơi lêu lổng ở các vũ trường, quán bar, trinh sát phát hiện Tùng. Đêm 17-12-2015, trinh sát đã bắt giữ Tùng khi y chuẩn bị lừa đảo một cô gái khác.

Tai cơ quan Công an, Tùng khai nhận: Để gây án, Tùng tự trang bị cho mình một bản lý lịch khá “đẹp” như giới thiệu mình là một thiếu gia, trong tay sở hữu nhiều tài sản lớn mà ai cưới hắn sẽ có một tương lai tốt đẹp. Vì thế nhiều cô gái nhẹ dạ đã “dính bẫy” của Tùng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo