xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phiên tòa "lạ kỳ"!

Theo DƯƠNG MINH/Báo Ấp Bắc

Phiên tòa thật vắng. Ngoài những bị cáo, chỉ có hai người bị hại ngồi ở chiếc băng cây đầu tiên, phía bên phải. Không có luật sư bào chữa

Phiên tòa phúc thẩm hình sự TAND tỉnh Tiền Giang đã y án sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Thế C., 28 tuổi và Đặng Thế H., 22 tuổi (phường 12, quận 8, TP HCM) lần lượt là 8 năm tù và 4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Phiên tòa thật vắng. Ngoài những bị cáo, chỉ có hai người bị hại ngồi ở chiếc băng cây đầu tiên, phía bên phải. Không có luật sư bào chữa. Không có bất kỳ người thân nào của bị cáo. Đứng trước vành móng ngựa là hai thanh niên vóc dáng khỏe mạnh, gương mặt có nhiều nét giống nhau, vì đó là hai anh em ruột. Họ xuất thân từ một gia đình nghèo, ở trong một xóm lao động. Người cha đã trên 50 tuổi còn phải chạy Honda ôm để kiếm sống.


Minh họa: Lê Duy

Minh họa: Lê Duy

Người anh học đến lớp 6 thì nghỉ theo nghề của cha, rồi bị bè bạn xấu rủ rê đi cướp giật. Đặng Thế C. có 2 tiền án. Tổng cộng 2 lần sa lưới pháp luật, C. đã ở 3 năm 2 tháng trong tù. Ra tù, “ngựa quen đường cũ”, C. lại lao vào con đường tội lỗi để kiếm sống, trở thành tên cướp giật chuyên nghiệp. Lần này, hắn rủ rê em trai tham gia. H. là em ruột của C., có vợ và đứa con 2 tuổi, không có tiền án, tiền sự. Vợ H. mới chết. Gia đình gom góp tiền bạc mua cho H. chiếc xe gắn máy để kiếm sống, nuôi con thì hắn đem cái “cần câu cơm” góp vốn với C. để hành nghề cướp giật.

Khoảng 9 tháng trước, vào một buổi sáng, vợ chồng chị Trần Thị V. đang đi xe gắn máy trên đường thuộc địa phận ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy (huyện Chợ Gạo) bị hai thanh niên chở nhau trên chiếc Wave màu đỏ chạy áp sát, giật sợi dây chuyền vàng 18K nặng 3,1 chỉ. Chồng chị V. đuổi theo, lao vào xe của bọn cướp giật làm chúng bị ngã, rồi bị người dân vây bắt. Đó là hai anh em Đặng Thế C. và Đặng Thế H.

Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận vào buổi chiều một tháng trước đó, C. chở H. trên xe Wave chạy trên Quốc lộ 50, thấy một người phụ nữ điều khiển chiếc xe Dream, trên cổ đeo dây chuyền vàng. C. áp sát vào để H. thò tay giật sợi dây chuyền rồi đạp ngã xe của nạn nhân. Sau đó, hai anh em chạy về TP. Hồ Chí Minh bán sợi dây chuyền vàng 18K, nặng 5,5 chỉ, được hơn 10 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Nạn nhân là bà Đinh Thị BN., 53 tuổi (khu 3, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo). Sau vụ tai nạn trên, bà BN. phải vào bệnh viện nằm điều trị 3 ngày.

Vị hội thẩm nhân dân hỏi H.:

- Bây giờ con của bị cáo ai nuôi?

Tên cướp đứng ngơ ngác một lúc rồi trả lời:

- Bị cáo không biết!

Trong căn phòng xử vắng lặng, lời của vị hội thẩm như trách móc về sự vô trách nhiệm, thờ ơ, bỏ mặc con cái cũng là một tội ác.

Cũng như em trai của mình, C. cũng có vợ và hai đứa con. Vợ con hắn phải bồng bế nhau về quê ngoại ở huyện Gò Công Tây để sinh sống vì không thể sống bằng những đồng tiền tội lỗi của tên cướp giật chuyên nghiệp, sống ngoài vòng pháp luật, bên lề của xã hội. Mỗi lần C. rủ em trai về quê vợ chơi cũng là để kết hợp “ăn bay” trên đường về.

Phiên tòa kết thúc. Tay của hai anh em bị còng chung chiếc còng số 8 sắc lạnh. Mắt của thằng em đỏ hoe, còn gương mặt của C. thì lầm lì, vô cảm. Hai anh em phải trả giá đắt cho những hành vi phạm pháp của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo