Vừa đặt lưng chưa đầy 5 phút, Tuấn lên cơn co giật, trào bọt mép. Chị S. đã nhanh chóng đưa Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đồng thời báo sự việc với cơ quan chức năng. Các bác sĩ ở đây cho biết, Tuấn đã tử vong lúc chưa nhập viện.
Người nhà Tuấn yêu cầu không khám nghiệm tử thi nhưng qua công tác khám nghiệm sơ bộ thấy trên tay Tuấn có vết kim tiêm cùng với các triệu chứng như đã nêu, lực lượng Công an bước đầu cho rằng Tuấn chết do bị sốc ma túy.
Được biết Tuấn vừa từ Phú Thọ vào Gia Lai 10 ngày và đang làm việc cho một quán nhậu.