xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ lật xe gỗ lậu: Hạt trưởng phản pháo thuộc cấp

Theo Anh Duy (Nghệ An Online)

"Tôi hoàn toàn không liên quan đến vụ gỗ nói trên. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào cơ quan điều tra. Điều đó sẽ rõ ngày một ngày hai. Còn anh Thắng nói tôi như thế là đổ oan cho tôi...” - ông Trịnh Thanh Long - PGĐ, kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống khẳng định.

Như tin đã đưa, trước đó trong Bản tường trình gửi Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, ông Đào Công Thắng trình bày sự việc đi áp tải xe chở gỗ theo lệnh của ông Trịnh Thanh Long - PGĐ, kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn quốc gia Pù Huống.

img

Ông Đào Công Thắng. Ảnh: H.Anh
 
Trong bản tường trình, Đào Công Thắng trình bày: “Vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 6/12/2011, tôi lên phòng của đồng chí Long (Trịnh Thanh Long – PGĐ, kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn quốc gia Pù Huống) chơi. Ngồi được một lúc, đồng chí Long bảo tôi - chú và Kim Hùng (Nguyễn Kim Hùng) sang Xiêng My áp tải, ngồi lên xe đưa số gỗ đã làm thành nhà về đến thị trấn Quỳ Hợp cho anh. Vâng lời lãnh đạo, tôi cùng đồng chí Kim Hùng sang địa bàn xã Xiêng My ( Tương Dương - PV)  thì gặp một chiếc xe ô tô con đậu bên lề đường.
 
Cũng trong bản tường trình, Thắng có khai nhận, khi đến địa bàn Xiêng My thì gặp anh Phan Sỹ Tuấn (Trạm trưởng Trạm kiểm lâm tại Nga My), Ngô Tuấn và anh Phúc đang ngồi trong xe. Sau đó, cả 5 người lên xe con và bàn chuyện. Sau khi các phu gỗ bốc xong, Thắng và Kim Hùng lên cabin ngồi hộ tống trên đường về thị trấn Quỳ Hợp…
 
Tuy nhiên, sau bản tường trình của Đào Công Thắng đến tay cơ quan và một số báo đã đưa tin nhưng Trịnh Thanh Long - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đã bác bỏ thông tin trên. “Tôi có xem qua bản tường trình của anh Thắng. Nhưng không hiểu bọn lâm tặc đã tìm cách để triệt hạ tôi qua anh Thắng. Còn nếu anh Thắng nói tôi như thế là oan cho tôi. Tôi hoàn toàn không liên quan đến việc này. Thời gian làm việc ở đây tôi thường làm rát, làm căng nên bọn buôn lâm sản, bọn lâm tặc ghét tôi nên mới đặt điều như thế. Còn nói tôi chỉ đạo anh Thắng là hoàn toàn không có. Cái đó cơ quan điều tra vào cuộc thì rõ ngay”.
 
Khi PV đề cập tiếp việc có hay không sự chỉ đạo của ông? Ông Long khẳng định: “Điều đó là không có. Việc đó anh Thắng đã làm sai sự thật. Tôi không chỉ đạo, tôi cũng không cắt cử... và việc anh Thắng tường trình là hoàn toàn bịa đặt cho tôi”.
 
Ông Trịnh Thanh Long cũng cho biết thêm, ngành dọc (Sở NN&PTNT Nghệ An) vẫn chưa yêu cầu xuống để làm việc về việc anh Thắng có tường trình tố ông ấy.
 
Trong khi đó, trao đổi với ông Dương Ngọc Hùng – GĐ BQL khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống vẫn chưa có câu trả lời xác đáng. Ông Hùng cho rằng, việc võ đoán con người thì nhiều kiểu, nhưng với bản thân ông ấy thì chưa dám khẳng định điều gì. “Việc anh Thắng tường trình thế nào thì tôi chỉ biết thế đó. Tường trình không riêng gì anh Thắng mà toàn bộ 41 con người của cơ quan chúng tôi đều gửi về Sở Nông nghiệp để được làm rõ. Việc anh Long có hay không sai anh Thắng đi áp tải điều đó tôi không rõ. Cái đó có cơ quan điều tra”.
 
Tuy nhiên, dư luận tại Nghệ An trong những ngày qua vẫn đang đặt câu hỏi và nhiều người khẳng định: chính số gỗ nói trên là của ông Long? Suy đoán của người dân là khá trùng khớp với bản tường trình của anh Đào Công Thắng gửi tới cơ quan chức năng.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo