xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đến thành phố của mèo, nở nụ cười vui vẻ

Bài và ảnh: THÙY TRANG

Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ có lắm cảnh đẹp và cũng không thiếu những điều ly kỳ. Bên cạnh các câu chuyện thần kỳ hư ảo, còn có nhiều điều thú vị bởi chính những câu chuyện nhân văn

Là một trong 17 cầu thang bộ đẹp nhất thế giới, những bậc cầu thang sặc sỡ ở khu Kabatas (Istanbul) được dân địa phương gọi là cầu thang Rainbow (Cầu Vồng).

Đến thành phố của mèo, nở nụ cười vui vẻ - Ảnh 1.

Nụ cười lạc quan

Người dân xứ này kể rằng một kỹ sư già nghỉ hưu tên Huseyin Cetinel đã dành ra 4 ngày và 800 USD để sơn những bậc thang này vì ông "muốn được nhìn thấy nụ cười của mọi người" khi ngắm nhìn nó.

Cầu thang Cầu Vồng là minh chứng cho nhận định "không có hạnh phúc nào mà không trải qua ít nhiều đau khổ". Để trở thành một trong những điểm đến thú vị như hiện tại, cầu thang Cầu Vồng ở Istanbul đã trải qua ít nhiều thăng trầm.

Khi cầu thang bộ này hoàn thành trong sự tò mò và phấn khích của người dân địa phương thì một ngày nọ, những bậc thang sắc màu bị phủ bởi lớp sơn xám xịt. Chính quyền khu Beyoglu đã lột bỏ 7 sắc cầu vồng của cầu thang bộ này bằng gam màu gạch đất ảm đạm. Người dân rất buồn và tức giận. Họ quyết đấu tranh để đòi lại những bậc cầu thang vui vẻ cũng như thay đổi tư duy mang màu quan liêu của chính quyền địa phương.

Đến thành phố của mèo, nở nụ cười vui vẻ - Ảnh 2.

Những bậc thang sắc màu đem đến niềm vui cho du khách và cả những đôi uyên ương

Dù chỉ là bức vẽ trên đường phố nhưng nhiều người ví cầu thang Cầu Vồng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh. Bởi không chỉ đẹp mắt mà nó được tạo nên vì khát vọng mang lại niềm vui cho mọi người từ ý tưởng của một người dân bình thường (chứ không phải họa sĩ tài danh).

Cầu thang Cầu Vồng trải dài như một tấm thảm sắc màu bất tận. Nó không chỉ nhận được lời khen ngợi, sự thích thú của người dân địa phương, du khách mà còn trở thành điểm chụp ảnh cưới tuyệt vời của các đôi uyên ương. Trong khi đó, cộng đồng những người thuộc giới tính thứ ba tin rằng cầu thang Cầu Vồng chính là tuyên ngôn, sự ủng hộ của mọi người đối với họ. Mỗi người sẽ có một suy nghĩ và suy diễn riêng nhưng rõ ràng ý nghĩa mang lại sự vui vẻ cho người xem của ông Huseyin Cetinel luôn trọn vẹn. Bất cứ ai đến với cầu thang cũng có nụ cười mãn nguyện cùng những bức ảnh "chụp kiểu gì cũng đẹp".

Đến thành phố của mèo, nở nụ cười vui vẻ - Ảnh 3.

Mèo là linh vật ở Istanbul

Mèo là linh vật

Là người mới đặt chân đến Istanbul lần đầu tiên, hẳn ai cũng ngỡ ngàng phải thốt lên "Mèo ở đâu mà lắm thế này!". Vốn dĩ Istanbul được mệnh danh là thành phố của mèo. Từ hè phố, góc chợ, quán cà phê, khu du lịch đến cả quán bar, cao ốc văn phòng đều có những chú mèo đi lại ung dung hoặc nằm sưởi nắng. So với hằng hà điều kỳ lạ khác ở Istanbul thì có lẽ một thành phố có nhiều mèo cũng chẳng phải gì ghê gớm. Nhưng việc người dân nơi đây yêu mèo kinh khủng chắc chắn ít nhiều thu hút.

Hình ảnh một cậu trai trẻ đang bận bịu khay trà nóng trên tay cùng bước chân vội vã ở chợ Grand Bazzar bỗng dưng dừng lại khi thấy một chú mèo hoang đang co ro ở một góc chợ. Đặt khay trà xuống đất rồi tỉ mỉ bẻ nhỏ miếng bánh donur kebap đang ăn dở, đút cho chú mèo, cậu trai bán trà nóng khiến bất cứ ai cũng "tan chảy". Thấy ánh mắt thích thú của du khách, ông chủ tiệm bánh kebap cười bảo: "Ở đây, mèo là linh vật. Mọi người yêu mèo như một người bạn, một người thân của gia đình. Chúng cứ đi ung dung tự tại, thích nằm đâu thì nằm, ăn gì thì ăn. Con người đừng bao giờ mơ tưởng đến cái quyền bắt chúng phải làm theo ý họ".

Ông chủ tiệm bánh ngọt gần đó còn kể nhiều người đã mua nhà cho những con mèo hoang tá túc mùa đông. Thức ăn cho mèo cũng được mua riêng trong siêu thị. Thậm chí, ở Istanbul có cả những hộp đựng tiền quyên góp cho mèo. Số tiền này dùng để mua thuốc chữa trị cho những con mèo ốm hay bị thương.

Sở dĩ được cực kỳ yêu mến ở Istanbul bởi mèo chính là con vật đã bảo vệ nhà tiên tri Mohammed - người sáng lập ra đạo Hồi - trước con rắn độc. Trong khi đó, "ở Istanbul đa số là người theo đạo Hồi" - ông chủ tiệm bánh ngọt khẳng định. 

Thiên đường hàng nhái

Đến nay, Istanbul vẫn phổ biến bán hàng ở chợ. Những trung tâm thương mại cũng mọc lên nhưng lại không được ưa chuộng bằng chợ. Mỗi ga tàu đều có các chợ đồ sộ, chưa kể các chợ nhỏ lẻ khác. Ở nơi đây, du khách sẽ bị lạc vào thế giới hàng nhái, từ quần áo, giày dép đến túi xách. Lang thang khu này, ít nhất một lần bạn sẽ được thì thầm vào tai "có muốn mua túi hiệu không". Tất cả nhãn hiệu nổi tiếng, những kiểu mẫu mới nhất đều có mặt ở đây với mức giá chỉ bằng 1/10 hàng thật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo