xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Uẩn tình vụ án mạng trước ngày ly hôn ở Cần Thơ

Theo Phan Thành (PLVN)

Không chịu được tính khí ghen tuông của chông, bà N. đã làm đơn xin ly hôn và đang chờ giải quyết thì xảy ra án mạng.

Sau khi hạ sát người vợ, Huỳnh Kim Thiện thả xác vợ xuống sông để phi tang rồi bỏ trốn. Sau 4 ngày lẩn trốn ở Hậu Giang, người đàn ông này nghĩ quẩn định lao vào xe tải để tự vẫn thì được các trinh sát kịp thời ngăn cản và đưa về quy án.

Người đàn ông được đánh giá là hiền lành

Công an TP Cần Thơ cho biết đã tạm giữ đối với ông Huỳnh Kim Thiện (SN 1965, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).

Ông Thiện bị trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang). Ông là nghi phạm đã ra tay sát hại vợ là bà C.T.N. (SN 1967) rồi ném xác xuống sông phi tang. Rạng sáng 27-5, khi người đàn ông giết vợ này có ý định đâm vào xe tải để tự tử thì các trinh sát, công an xuất hiện kịp thời ngăn chặn.

Trước đó, sáng 23-5, một người chạy đò ở ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận đưa một nhóm phụ huynh sang sông để đến trường họp. Khi đò chạy được nửa sông, nhiều phụ huynh bất ngờ nhìn thấy một xác chết đang trôi lập lờ cạnh đám lục bình nên hô hoán. Ban đầu, mọi người nghĩ nhìn nhầm, chỉ là búp bê nhưng khi đến gần mới tá hỏa phát hiện đó là thi thể người trong tư thế nằm ngửa. Nhìn rõ khuôn mặt nên người dân địa phương nhận ra ngay đó chính là thi thể bà N. mất tích tối hôm trước.

“Ở xóm này, ông Thiện là người hiền lành, không rượu chè nhưng có tính hay ghen. Hằng ngày, ông ấy thường ở nhà, còn bà N. thì đảm trách công việc đưa đò, đây được xem là thu nhập chính của gia đình”, một người dân địa phương nói.

Thấy vợ nói chuyện với đàn ông là nổi điên

Theo người dân địa phương, vợ chồng ông Thiện bà K. sống với nhau hơn 20 năm qua và có 3 người con đã lớn. Hai người con trai đã có gia đình và sống riêng. Ở nhà chỉ còn có vợ chồng ông và người con gái út vẫn còn đi học. Gia đình trước đây sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên, khoảng mấy năm nay, giữa hai vợ chồng có nhiều dấu hiệu rạn nứt.

Theo con trai của nạn nhân, nghi phạm rất ít nhậu nhưng tính khí thất thường lại hay ghen tuông vô cớ.

“Mỗi lần mẹ nói chuyện với đàn ông đi đò là cha ghen rồi kiếm cớ gây chuyện. Còn nhiều chuyện nữa khiến tình cảm của cha mẹ tôi không còn được như xưa đến nỗi phải chia tay. Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa thôi là hai người ra tòa làm thủ tục ly hôn”, người con trai nạn nhân cho biết.

Sau khi án mạng xảy ra, được cha thông báo, con cái trong nhà đã cùng người thân nhảy xuống sông mò tìm thi thể của nạn nhân ngay trong đêm nhưng không thấy.

Tại địa phương, ông Thiện được biết đến là người rất hòa đồng, có mối quan hệ tốt với bà con láng giềng. Còn bà N. tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn nét xuân sắc nên ông Thiện hay có tính ghen tuông.

Không chịu được tính khí ghen tuông này, bà N. đã làm đơn xin ly hôn và đang chờ giải quyết thì xảy ra án mạng. “Sau khi gửi đơn ly hôn, bà N. có đến 2 lần đều bị ông Thiện đánh đập. Có lần, ông Thiện đánh bà N. gãy tay phải nhập viện điều trị”, ông Nguyễn Tấn Hoàng, Bí thư ấp Đông Thạnh thông tin.

Theo chính quyền địa phương, dự kiến ngày 6-6 tới đây, ông Thiện và vợ sẽ giải quyết vụ ly hôn, nhưng chưa tới ngày giải quyết thì xảy ra vụ việc đau lòng. Ông Thiện quê ở tỉnh Đồng Nai, là bạn bộ đội thời chiến trường K với anh ruột của bà N. Sau khi xuất ngũ, theo lời dặn dò trăn trối lúc chiến đấu của người bạn, ông Thiện tìm về gia đình bà N. để báo tin. Tại đây, gia đình bà N. đã kết thân với ông Thiện. Không lâu sau đó, ông Thiện và bà N. nên nghĩa vợ chồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo