xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt

Bài và ảnh: Hồ Ngọc Đoan Khương

(NLĐO) - Đà Lạt không chỉ nổi tiếng bởi sương mù, thông xanh và ngàn hoa mà còn vô số quán đẹp, món ngon đang chờ bạn đến thưởng thức.

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 1.

View đồi núi nhìn từ quán Dưới tán lá thông

Quán Dưới tán thông (1/26 Hoàng Hoa Thám, Đà Lạt; gần Mây Lang Thang)

Quán này hợp với các bạn trẻ và cặp đôi vì không gian khá lãng mạn. Cơm theo set hoặc món không ngon lắm nhưng sườn cay thì rất ngon. Quán mạnh về món nướng và lẩu.

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 2.

View quán kiểu Hàn, nhạc trẻ nên chắc các bạn trẻ sẽ thích.

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 3.

Cơm phần theo menu mỗi ngày

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 4.

Sườn cay rất ngon

Quán Hồi nớ (3B/4 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt)

Hồi nớ bán cơm kiểu quê xưa, bàn ghế mộc mạc, món ăn như cơm nhà khá ngon mà giá cả rất mềm. Nhân viên phục vụ siêu dễ thương và nhiệt tình. Quán rất đông vào giờ cao điểm, đặc biệt là vào giờ cơm trưa nên nếu đến ăn, bạn nên đặt chỗ trước.

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 5.
Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 6.

Tác giả bên một góc gợi nhớ tuổi thơ ở quán Hồi nớ

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 7.

Cơm theo kiểu cơm nhà mẹ nấu

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 8.

Bếp vườn Đà Lạt (37b đường Triệu Việt Vương, phường 3, Đà Lạt)

Quán có khu vườn nhỏ xanh màu rau trái. Chủ quán đón tiếp khách giản dị mà gần gũi, ấm áp. Các loại rau khách đến mới hái từ vườn để chế biến, đáng chú ý là món đọt su xào và canh tần ô nấu mề gà.

Gà nướng là món chính được yêu thích nhất của quán. Nhìn mẹt gà thôi là thấy tinh thần ăn uống lên cao ngút ngàn rồi. Ngoài các món từ gà, quán cũng còn nhiều món khác để ăn với cơm khá ngon.

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 9.

Lối vào Bếp vườn Đà Lạt

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 10.

Khu vườn nhỏ xanh tươi.

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 11.

Đọt su và trái su xào.

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 12.

Gà lên...mẹt.

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 13.

Không gian quán đơn giản, gần gũi, ấm áp và yên tĩnh

Anne - Tiệm gà dưới tán hồng (47 Hàn Thuyên, Đà Lạt)

Tiệm có cây hồng to đang mùa trái chín xinh lắm, đúng với tên tiệm "dưới tán hồng". Món ăn hợp khẩu vị, không gian gần gũi, ấm áp. 

Quán xá ở Đà Lạt thường có không gian mở, có cỏ cây hoa lá nên ngồi đâu cũng thấy thơ. Trưa tiệm bán cơm trưa kiểu "mẹ nấu", chiều tối có BBQ.

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 14.

Quầy order và tính tiền

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 15.

Bàn ăn dưới tán hồng.

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 16.

Set cơm trưa rất ngon

Bún riêu Cô Lan (29 Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt; phía trên dốc Hòa Bình)

Quán mở bán từ 14 giờ tới khi hết bún. Bạn nên ăn trước 18 giờ 30 vì quán cũng thường hết sớm.

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 17.
Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 18.
Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 19.

Tô đặc biệt là có đủ mọi topping: xương heo, riêu, huyết, da...

Tiệm gà hạnh phúc (86 Hoàng Diệu, Đà Lạt)

Tiệm nhỏ nhỏ thôi, không có decor hay không gian gì đặc biệt. Khi tới tiệm, tôi hơi thất vọng vì thực tế không gian khác nhiều với hình quảng cáo. Nhưng bù lại thì rất ư là hạnh phúc vì các món gà ở đây phong phú và ngon, đặc biệt nhất là "gà đút lò sốt tiêu xanh" ăn với cơm lam.

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 20.
Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 21.

Trứng non cháy tỏi.

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 22.

Gà đút lò sốt tiêu xanh ăn kèm với cơm lam

Chè Hé (11A đường 3/2, Đà Lạt)

Lên Đà Lạt ai thích ăn chè thì nhớ ghé Chè Hé. Quán mở bán từ năm 1988 và có cái tên ngồ ngộ là vì cửa quán luôn chỉ mở hé hé, đủ để từng người vào quán. Nhưng không gian bên trong thì khá rộng nên ngồi thoải mái.

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 23.

Cửa quán thường mở he hé

Những món ngon, quán đẹp bỏ qua thì tiếc ở Đà Lạt - Ảnh 24.

Chè chuối và chè trôi nước.

Quán thường có các loại chè: chè thưng, chè bắp, chè trôi nước, chè chuối, chè đậu đen, chè đậu trắng... Mỗi chén giá 8k. Chè đá là 15k.

Đi ăn chè thì tầm 16 - 18 giờ là đẹp vì chè ở đây thường hết sớm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo