xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xem tuyển Ý quật ngã nhà vô địch Tây Ban Nha

Đông Linh - Ảnh: Reuters - Clip: vtv.vn

(NLĐO) - Chơi một trận cầu tệ hại chưa từng thấy kể từ ngày lên ngôi vô địch châu Âu năm 2008, Tây Ban Nha trắng tay trước tuyển Ý, chính thức xách vali về nước sau thất bại 0-2 rạng sáng 28-6.

Được nghỉ nhiều hơn một ngày, lại sở hữu đội hình các ngôi sao được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng các học trò của HLV Del Bosque lại không phô diễn được lối chơi tiki-taka đã thành thương hiệu. Họ gần như chấp đối thủ cả hàng tiền vệ thi đấu rời rạc, kém hiệu quả. Trong khi đó, tuyển Ý chơi tấn công hết sức mạnh mẽ, thường xuyên tạo được áp lực đáng kể lên khung thành của David De Gea.

Sau khi Graziano Pelle có pha tì đè rồi đánh đầu cận thành cực mạnh buộc De Gea phải đẩy bóng cứu nguy phút thứ 9, chỉ vài tích tắc sau, đến lượt Emanuele Giaccherini tung người thực hiện cú sút “xe đạp chổng ngược”, bóng bật tay De Gea dội cột dọc và văng ra ngoài rất đáng tiếc.

Giaccherini có pha bóng xe dạp chổng ngược trước cầu môn De Gea

Giaccherini có pha bóng "xe dạp chổng ngược" trước cầu môn De Gea

Phút 33, Eder sút phạt từ khoảng cách gần 20 mét, De Gea phải xô bóng ra nhưng không cản nổi Chiellini ập vào xỉa bóng vào lưới trống. 1-0 cho tuyển Ý.

Sau giờ nghỉ, Tây Ban Nha chuyển sang thực hiện những cú sút xa trước hàng phòng thủ quá chắc chắn của tuyển Ý. Sau khi có thêm một tình huống phản công nhanh làm thót tim các CĐV Tây Ban Nha phút 55 của Eder, các cầu thủ Ý chủ động lùi về phòng ngự sâu trên sân nhà.

Như con thú say mồi, Tây Ban Nha mải miết tấn công và để lộ nhiều khoảng trống ở hàng thủ. Phút 90+1, Lorenzo Insigne và Matteo Darmian phối hợp giãn biên trước khi bóng được căng ngang vào trung lộ để Graziano đệm bóng cận thành không thể cản phá. 2-0 cho tuyển Ý và người Tây Ban Nha chính thức trở thành cựu vô địch của giải.

Tuyển Ý vui mừng như thể đã giành được chức vô địch
Tuyển Ý vui mừng như thể đã giành được chức vô địch

Ý giành chiến thắng xứng đáng khi gặp lại Tây Ban Nha và đòi được món nợ thất bại 4 năm trước trước nhà vô địch châu Âu. Chờ họ ở tứ kết sắp tới sẽ là nhà vô địch thế giới Đức, cũng là một đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Italia. Đấy có lẽ mới là trận đại chiến được cả châu Âu dõi theo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo