HLV NGUYỄN TUẤN PHONG: Tôn trọng đối thủ là bí quyết thành công

30 Tháng 06, 2021 | 09:25

Ngoại trừ 2 cặp đấu "kỳ phùng địch thủ" Bỉ - Bồ Đào Nha, Anh - Đức tất yếu phải có một đội bóng lớn bị loại, nhìn lại thất bại của các ứng viên hàng đầu như Pháp, Croatia hay Hà Lan, người ta không khó để nhận ra nguyên nhân chính yếu.

Màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở trên sân Parken ở Copenhagen lẽ ra không đến với Tây Ban Nha nếu ở thời điểm dẫn trước 3-1 từ phút 77, HLV Luis Enrique không lần lượt rút đến 5 vị trí chủ lực rời sân, bao gồm cả Sergio Busquets, Koke và Pablo Sarabia để thay bằng các cầu thủ trẻ. Tâm lý chủ quan khi đang nắm thế thượng phong suýt làm hại Tây Ban Nha, với việc Croatia vùng lên gỡ liền 2 bàn ở cuối hiệp 2. Cũng may là ở 2 hiệp phụ, các cầu thủ lớn tuổi của Croatia hầu như không còn đủ sức theo kịp nhịp độ trận đấu, Tây Ban Nha mới có cơ hội giải quyết dứt điểm thế trận.

HLV NGUYỄN TUẤN PHONG: Tôn trọng đối thủ là bí quyết thành công - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Tuấn Phong

Pháp lại là một trường hợp khác dù việc để cho Thụy Sĩ gỡ hòa 3-3 trong 9 phút cuối hiệp 2 xuất phát từ sự chủ quan, hay nói đúng hơn là không tôn trọng đúng mức đối thủ của HLV Didier Deschamps. Nhiều người nói ông nuông chiều Kylian Mbappé, để mặc cầu thủ này tự tung tự tác. Đúng, nhưng chưa đủ, bởi Deschamps còn quá thoải mái với cả Paul Pogba, không kiên quyết chỉ đạo để rồi cầu thủ này vẽ vời, dẫn đến bàn gỡ 2-3 của Thụy Sĩ, đánh mất luôn thế trận và phải căng sức cho 2 hiệp phụ lẫn loạt đá luân lưu định mệnh mà vẫn phải nhận thất bại chung cuộc.

Hà Lan một ngày trước cũng phải nhận thất bại do đánh giá không đúng mức đối thủ. Mang tâm lý "kèo trên" xung trận quả thực khá tai hại bởi ở giai đoạn knock-out, mọi sai lầm đều không thể sửa chữa. Tấm thẻ đỏ của Matthijs de Ligt là gì nếu không phải là sự chủ quan. Trong thế trận mất người, tâm lý cầu thủ chao đảo thì thất bại là điều không thể tránh khỏi.

Euro 2020 đang mang đến rất nhiều điều thú vị, nhiều bàn thắng đến ngỡ ngàng và cũng đầy ắp kịch tính, khác hẳn với nhiều giải đấu khác. Năm "ông lớn" không vào nổi tứ kết chính là nét thú vị nhất của giải năm nay và mọi thứ vẫn sẽ chưa dừng ở đó.

Đào Tùng ghi

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).