xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phó ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu bị dọa giết?

B.Vân - Thùy Trang

(NLĐO) - Chiều 24-12, Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng -cho biết đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của ông Huỳnh Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu năm 2020, về việc ông bị dọa giết.

Theo đại tá Trần Phước Hương, ông Huỳnh Trương Minh Tuấn trình báo bị đe dọa khi đang tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu năm 2020 tại quận Hải Châu vào tối 23-12. Công an quận Hải Châu đã chuyển thông tin trình báo của ông Tuấn cho Đội Cảnh sát Hình sự thụ lý, giải quyết.

Phó ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu bị dọa giết? - Ảnh 1.

Hình ảnh đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2020

Trong khi đó, ông Huỳnh Trương Minh Tuấn cho biết sau buổi làm việc với Công an quận Hải Châu vào sáng 24-12 về chuyện ông bị doạ giết thì chiều cùng ngày, công an thông báo đã bắt được một kẻ khả nghi. Ông Tuấn chưa rõ đối tượng này đã khai gì. Sáng 25-12, ông sẽ đến cơ quan công an làm việc để nắm rõ hơn tình hình. Hiện ông không dám ra khỏi nơi trú ngụ vì lo sợ.

Ông Tuấn khẳng định bản thân không ăn nhậu, không cà phê la cà hàng quán, lại càng không có xích mích với ai nên không thể là chuyện tư thù cá nhân. Về thông tin cho rằng có thể mâu thuẫn bắt nguồn từ việc "mua bán giải thưởng" và thoả thuận đã không được thực hiện nên xảy ra cớ sự, theo ông Tuấn, ở cuộc thi này, với tư cách là phó ban tổ chức, ông có trách nhiệm chăm sóc nơi ăn chốn ở của thí sinh và tham gia dàn dựng chương trình. Vì thế, "không thể có chuyện thoả thuận với bất cứ ai" về vấn đề nhạy cảm này. Kết quả cuộc thi do các giám khảo (gồm Lý Nhã Kỳ, hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, diễn viên Trương Ngọc Ánh và ca sĩ Ngọc Sơn) quyết định, bản thân ông không biết và không dính líu gì.

Điều đáng nói là trong ban tổ chức cuộc thi, chỉ mình ông Tuấn gặp tình cảnh bị đe dọa. "Tôi cũng lấy làm lạ vì tôi chẳng biết bất cứ ai ở Đà Nẵng cả" - ông Tuấn nói

Ông Tuấn cho biết rất mong được sớm trở về TP HCM nhưng vì không dám ra khỏi nơi trú ngụ nên chưa biết lúc nào mới có thể về. Vì quá bất an, ông đã nhờ lực lượng chức năng bảo vệ mỗi khi có việc buộc phải đi ra ngoài.

Trong bản tường trình gửi cơ quan chức năng, ông Tuấn cho biết sự việc xảy ra lúc 15 giờ 20 ngày 23-12 (hôm diễn ra chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu 2020), khi ông từ sảnh sau của khách sạn đi ra để đến Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) chuẩn bị cho cuộc thi.

Lúc này, một người lạ mặt tiếp cận ông đề nghị "bàn bạc công việc". Tuy nhiên, sau khi bị ông Tuấn từ chối, người này quay sang yêu cầu trả nợ và dọa giết ông lẫn gia đình. Theo ông Tuấn, đối tượng lạ mặt này cùng với một người đàn ông khác tìm cách áp giải ông lên xe, song ông may mắn thoát được.

Ông Tuấn cho biết trên đường ông đến Nhà hát Trưng Vương, người lạ mặt vẫn bám theo. Ông tiếp tục bị túm cổ áo và đưa lên xe. "Tôi thoát ra, chạy được khoảng 3-5m thì người đó chụp tay tôi kéo lại, nói sẽ giết tôi tại đây hoặc sau đêm chung kết. Sau đó, một bảo vệ thấy nên đến cản, tôi mới chạy vào nhà hát. Tôi cam đoan những điều mình phát ngôn" - ông Tuấn quả quyết.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo