xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu": Nhà giáo ưu tú "một tay" mải miết đưa đò

Họa sĩ Hoàng Hà Thế

Mất đi bàn tay phải nhưng Nhà giáo Ưu tú Trần Quốc Nhuận vẫn có gần 40 năm tận tâm, tận lực và tận hiến với "nghiệp đưa đò" để chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò

Thầy Trần Quốc Nhuận sinh năm 1957 ở vùng miền núi Sơn Thành - nay là thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Thầy từng đảm trách vị trí Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS-THPT Sơn Thành, Tổ trưởng Tổ sử - địa - giáo dục công dân Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Cả một đời dạy, học, nghiên cứu

Nói đến Trần Quốc Nhuận, người thầy mất bàn tay phải do chiến tranh (trước 30-4-1975), viết bảng bằng tay trái song luôn tận tâm với nghề giáo và vượt qua gian khổ tiếp tục học tập, thi đậu cao học, hoàn thành nghiên cứu sinh tiến sĩ thì ai nấy đều cảm phục.

Thuở nhỏ, để đến trường, thầy Nhuận phải đi bộ trên 4 km. Vào cấp 3, thầy chuyển xuống Tuy Hòa ở trọ để học và luôn là học sinh khá, giỏi của Trường Trung học Tỉnh Hạt - quận Hiếu Xương, tỉnh Phú Yên (nay là Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Năm 1981, tốt nghiệp thủ khoa cử nhân địa lý - Trường ĐH Sư phạm Huế, thầy tình nguyện về quê dạy học ở Trường THPT Vừa học - Vừa làm Sơn Thành. Năm 1995, thầy Nhuận được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng, rồi phó hiệu trưởng phụ trách Trường THCS-THPT Sơn Thành.

Năm 1997, thầy vừa công tác vừa theo học Trường ĐH Khoa học Huế (chuyên ngành lịch sử), tốt nghiệp vào năm 1999, đồng thời theo học thạc sĩ địa lý tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp năm 2001. Năm 2010, thầy Nhuận chuyển công tác về Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa).

Cuộc thi viết Người Thầy kính yêu: Nhà giáo ưu tú một tay mải miết đưa đò - Ảnh 1.

NGƯT Trần Quốc Nhuận trong một tiết dạy ở Trường Phổ thông Duy Tân. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thời gian ở Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, thầy Nhuận góp phần đào tạo cho tỉnh và các trường hàng chục học sinh giỏi cấp quốc gia và bồi dưỡng nhiều giáo viên giỏi cấp tỉnh. Thầy còn tham gia thỉnh giảng cho các trường Phổ thông Duy Tân, THPT Phạm Văn Đồng (huyện Tây Hòa - Phú Yên), Cao đẳng Sư phạm Phú Yên, Trung tâm luyện thi Lương Thế Vinh (TP Tuy Hòa)… Với thành tích xuất sắc trong công tác và giảng dạy, năm 2012, thầy Trần Quốc Nhuận được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (NGƯT).

4 thập kỷ dạy học và quản lý giáo dục, thầy Nhuận đã viết trên 20 đề tài, trong đó có 4 đề tài được cấp tỉnh công nhận; cùng với 13 bài báo khoa học trên các tạp chí của bộ, ngành và nhận nhiều phần thưởng cao quý từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp, các ngành ở tỉnh Phú Yên.

Thay đổi số phận học trò bằng lòng nhân hậu

Với bao thế hệ học sinh, thầy Trần Quốc Nhuận là tấm gương về sự vượt khó, nỗ lực vươn lên. Những ai được học ở thầy môn địa lý sẽ không bao giờ quên hình ảnh một người thầy khuyết bàn tay phải, cố gắng với nét chữ trên bảng bằng tay trái nhưng rất rõ ràng, cùng với lời giảng ấm áp…

Thầy rất quan tâm, thương quý học sinh, hết lòng giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất. Thầy tuy có khuyết tật nhưng"trái tim thầy không tật nguyền", đúng như nhận xét của nhiều đồng nghiệp khi nói về thầy.

Thầy Châu Lợt, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Tây Hòa - Phú Yên), kể: "Năm học 2012-2013, Trường THPT Phạm Văn Đồng mở lớp học tình thương có mời thầy Nhuận luyện thi đại học cho học sinh môn xã hội. Khi ấy, thầy dạy ở Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa). Xa xôi trên 30 km, giờ ôn luyện từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút, thầy vẫn vui vẻ nhận lời. Thế là mỗi tuần 3 buổi chiều bất kể thời tiết mưa hay nắng, dạy xong ở Tuy Hòa thầy chạy xe máy về trường để dạy và về lại Tuy Hòa, trời đã gần khuya. Có hôm cúp điện, thầy không để học sinh nghỉ, mà giảng "chay" qua điện thoại di động để hướng dẫn học sinh đọc Atlat Địa lý Việt Nam…"

25 học sinh lớp học tình thương năm đó đều thi đỗ vào các trường đại học và cao đẳng. "Trải bao năm tháng, hình ảnh thầy Nhuận với bàn tay trái vẽ hình tròn không cần compa, vẽ bản đồ Việt Nam rất chuẩn xác và sự tâm huyết với nghề giáo, đã trở thành biểu tượng lớn trong lòng bao bạn trẻ…" - thầy Châu Lợt nói thêm.

Còn cô giáo Biện Thị Thu Hà (31 tuổi), cựu học sinh Trường THPT Sơn Thành, hiện dạy học ở Trường THPT Phạm Văn Đồng, bồi hồi kể: "Ngày tôi đỗ Đại học Đà Nẵng (ngành địa lý) cũng là lúc người cha lâm bệnh nan y và qua đời. Tưởng chừng phải nghỉ học thì thầy Nhuận động viên, giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần để tôi tiếp tục học và tốt nghiệp đại học. Lúc chờ nhiệm sở, thầy giới thiệu cho tôi dạy ở Trường Phổ thông Duy Tân để có tiền lương trang trải cuộc sống. Thầy còn hướng dẫn làm hồ sơ hưởng chế độ thu hút nhân tài của tỉnh, vì tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi. Ngày nhận quyết định về dạy Trường THPT Phạm Văn Đồng và được nhận tiền thu hút nhân tài 25 triệu đồng, tôi rất xúc động. Khoản tiền với tôi lúc ấy là rất lớn, đã giúp giải quyết khó khăn cho gia đình."

Suốt những năm dạy học, thầy đã dùng lòng nhân hậu và tình thương vô hạn để thay đổi không ít số phận học trò. Tiêu biểu là câu chuyện về cuộc đời thạc sĩ Lý Thị Thủy (41 tuổi), một học trò khác của thầy, hiện công tác ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Phú Yên.

Cô Thủy nhớ mãi: Ngày xưa, thầy Trần Quốc Nhuận kiên trì suốt ba năm vừa giúp đỡ về vật chất để cô Thủy đến trường, vừa kiên trì thuyết phục gia đình cô, thuyết phục cả gia đình nhà chồng tương lai của cô, để họ đồng ý hoãn hôn ước. Tất cả chỉ để cô Thủy tiếp tục được đi học, thực hiện ước mơ vào đại học… Cô Lý Thị Thủy khẳng định: "Nếu không có thầy Nhuận giúp đỡ, thì tôi đâu được như hôm nay…".

Ngần ấy năm NGƯT Trần Quốc Nhuận vượt qua bao gian khó để đóng góp hết mình cho sự nghiệp "trồng người". Có thể nói, tinh thần, nghị lực và trách nhiệm của người "Giáo viên nhân dân" ở thầy Trần Quốc Nhuận đã để lại trong lòng học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp sự ngưỡng mộ và trân quý, đáng để xã hội tôn vinh. 

Không ngừng học tập

Năm 2017, thầy Nhuận nghỉ hưu. Nhưng với tinh thần tận hiến vì giáo dục, thầy tiếp tục tham gia giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi ở Trường Phổ thông Duy Tân. Cũng lúc này, thầy tiếp tục học ngoại ngữ tại Trường ĐH Thái Bình Dương và nhận bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh ở tuổi 63. Niềm vui nối tiếp niềm vui, năm 2019, thầy thi đỗ nghiên cứu sinh Trường ĐH Sư phạm TP HCM, chuyên ngành địa lý du lịch. Năm 2022, thầy Trần Quốc Nhuận bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở với đề tài "Đánh giá tài nguyên văn hóa phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Phú Yên".

Ngoài việc có khả năng chuyên môn vững vàng, tinh thần học tập không ngừng và cái tâm của thầy khiến nhiều người kính trọng, nể phục.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Cuộc thi viết Người Thầy kính yêu: Nhà giáo ưu tú một tay mải miết đưa đò - Ảnh 3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo