xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tự hào khi được cống hiến cho TP HCM

Bài và ảnh: NGUYÊN KHÔI

Bác sĩ Trần Các Hùng Dũng cho biết công việc chuyên môn áp lực rất nhiều nhưng không ngại, vì cống hiến cho chính nơi mình được sinh ra

Giữa tháng 4, tôi hẹn với bác sĩ Trần Các Hùng Dũng tại Bệnh viện Từ Dũ - nơi anh đang cộng tác thêm vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần. Anh hiện đang là giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP HCM.

Sinh ra trong thời khắc lịch sử

Mời tôi ngồi rồi anh xin lỗi để tiếp tục xử lý công việc đang dang dở. "Cô thông cảm, bệnh nhân đang chờ lấy kết quả. Tôi không thể để họ đợi lâu" - anh cười và đưa những tấm phim lên máy chiếu, tiếp tục làm việc say sưa.

Bác sĩ Trần Các Hùng Dũng là một trong số những công dân của TP HCM, sinh đúng vào ngày 30-4-1975 lịch sử.

Nhớ lại ngày sinh ra đứa con trai thứ của mình, bà Phạm Thị Nga (ngụ quận 3, TP HCM), mẹ anh, cho biết lúc ấy cả TP đang hỗn loạn. "Đêm 29-4, tôi trở dạ. Đang loay hoay không biết nên chọn bệnh viện nào để sinh nở thì may thay có người hàng xóm chở tôi đến Bệnh viện Saint Paul (giờ là Bệnh viện Mắt TP HCM). Nằm chờ sinh tại bệnh viện mà tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng súng nổ vang trời" - bà Nga nhớ lại.

Bà sinh đúng lúc 5 giờ 25 phút ngày 30-4-1975. Chỉ vài giờ sau, cậu bé ấy đã phải theo mẹ di chuyển xuống nhà nguyện ở phía dưới bệnh viện để tránh đạn. Trong thời khắc ấy, bà chỉ biết cùng chồng cầu nguyện cho con được bình yên. Sau khi bàn bạc, vợ chồng bà quyết định đặt tên con trai là Hùng Dũng bởi nghĩ rằng thằng bé chắc "gan lì" lắm mới chọn đúng một ngày như thế để chào đời. Cái tên Trần Các Hùng Dũng đã được ba mẹ đặt cho anh với mong muốn sau này lớn lên sẽ trở thành người có ích cho xã hội.

Tự hào khi được cống hiến cho TP HCM - Ảnh 1.

Bác sĩ Trần Các Hùng Dũng

Đúng như kỳ vọng của vợ chồng bà Nga, đứa con trai lớn lên rất ngoan ngoãn, thông minh, học hành giỏi giang, chăm chỉ. Suốt những năm học phổ thông, Dũng luôn là con chim đầu đàn của lớp, của trường. Năm 1996, Dũng thi đậu vào Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ y tế TP HCM (nay là Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch). Tốt nghiệp vào năm 2002, anh về công tác tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế và đến năm 2004, anh về Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Từ Dũ. Năm 2013, do phải tiếp tục học chuyên khoa 1 nên anh xin thôi việc tại Bệnh viện Từ Dũ để chuyển sang công tác tại Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Đem lại niềm vui cho bệnh nhân

Trong không gian yên ắng của bệnh viện, bác sĩ Dũng say sưa làm việc với tất cả niềm đam mê. Đôi mắt anh hướng về phía những tấm phim X-Quang. Anh xem xét kỹ lưỡng từng dấu hiệu bất thường trên hình ảnh, sau đó ghi lại kết quả cụ thể cho từng trường hợp.

Cẩn thận, tỉ mỉ, anh lần lượt giải quyết bằng hết đống hồ sơ trên bàn. Bấy giờ, anh mới dành thời gian trò chuyện cùng tôi. Anh tâm sự: "Công việc của tôi là chẩn đoán hình ảnh của ngực và chụp tử cung - vòi trứng, từ đó sớm phát hiện những căn bệnh của phụ nữ để đưa ra kết quả, giúp bác sĩ lâm sàng điều trị cho phù hợp. Công việc này cần sự kiên trì, kỹ lưỡng và tôi yêu thích vì nó rất có ý nghĩa. Áp lực cũng rất nhiều nhưng tôi không ngại vì mình đang được cống hiến cho sự lớn mạnh của ngành y ở chính nơi mình sinh ra".

Trong không gian yên ắng của bệnh viện, bác sĩ Dũng say sưa làm việc với tất cả niềm đam mê. Đôi mắt anh hướng về phía những tấm phim X-Quang. Anh xem xét kỹ lưỡng từng dấu hiệu bất thường trên hình ảnh, sau đó ghi lại kết quả cụ thể cho từng trường hợp.

Cẩn thận, tỉ mỉ, anh lần lượt giải quyết bằng hết đống hồ sơ trên bàn. Bấy giờ, anh mới dành thời gian trò chuyện cùng tôi. Anh tâm sự: "Công việc của tôi là chẩn đoán hình ảnh của ngực và chụp tử cung - vòi trứng, từ đó sớm phát hiện những căn bệnh của phụ nữ để đưa ra kết quả, giúp bác sĩ lâm sàng điều trị cho phù hợp. Công việc này cần sự kiên trì, kỹ lưỡng và tôi yêu thích vì nó rất có ý nghĩa. Áp lực cũng rất nhiều nhưng tôi không ngại vì mình đang được cống hiến cho sự lớn mạnh của ngành y ở chính nơi mình sinh ra".

Chỉ cho tôi xem một tấm phim vừa được đưa lên đèn đọc phim, anh hỏi: "Cô có biết đây là hình ảnh gì không?". Thấy tôi lắc đầu, anh liền cho biết đó là nhũ ảnh của một bệnh nhân đang khám tại bệnh viện. "Đây là ca nghi ung thư vú mà tôi cần xem xét kỹ để có kết quả chính xác nhất, từ đó tư vấn cho bệnh nhân phương pháp điều trị sớm. Có như thế mới bảo vệ được sức khỏe cho người bệnh, tránh những biến chứng sau này" - anh chia sẻ.

Gần 18 năm theo nghề y, điều mà anh tâm đắc nhất chính là góp phần vào việc giúp nhiều trường hợp bệnh nhân nữ thoát khỏi bệnh tật, sinh được con. Như trường hợp của chị V.T.H bị hiếm muộn, không có khả năng sinh con. "Lúc bấy giờ, ba mẹ cô ấy cũng đang công tác trong ngành y, nhìn con gái như thế họ rất buồn. Đến khi có dịp gặp gỡ, ông bà đem chuyện không vui của gia đình kể cho tôi nghe. Tôi động viên ông bà cứ đưa con gái đến bệnh viện. Sau thời gian điều trị kéo dài gần 2 năm, cô gái ấy sinh ra 2 đứa con bụ bẫm. Ngày hay tin con gái sinh con, ông bà ấy mừng rơi nước mắt" - anh kể.

Là một công dân được sinh ra trong thời khắc lịch sử và lớn lên tại TP HCM, điều mà bác sĩ Trần Các Hùng Dũng luôn trăn trở là làm sao để mọi người dân có được sức khỏe tốt. Muốn vậy, ngoài những chính sách hiện hành, đội ngũ y bác sĩ phải hết lòng với bệnh nhân, chăm lo tốt cho mọi người, nhất là lúc họ phải đến các bệnh viện. Chính vì vậy, với tư cách là một bác sĩ, một giảng viên ngành y - anh luôn hết lòng vì công việc, lo cho bệnh nhân theo đúng tinh thần "lương y như từ mẫu".

Hiện nay, dù không còn công tác tại Bệnh viện Từ Dũ nhưng hằng tuần bác sĩ Dũng vẫn đưa sinh viên của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch về đây thực tập, tạo cơ hội cho các bạn trẻ phát huy tay nghề. Đã có hàng trăm sinh viên được anh hướng dẫn, thực tập và họ đã trưởng thành, xứng đáng là đội ngũ ngành y kế thừa cho đất nước.

Ngày 19-4-2019, bác sĩ Dũng đã được nhận bằng bác sĩ chuyên khoa 2 ngành chẩn đoán hình ảnh. "Với tấm bằng bác sĩ chuyên khoa 2, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì sau bao năm phấn đấu học tập, tôi đã có được thành quả nhất định nhưng cũng lo làm sao mình phải cố gắng hơn nữa, xứng đáng với thành quả đó. Là một bác sĩ, một giảng viên, để có điều kiện cống hiến nhiều hơn nữa cho ngành y và cho TP nơi mình được sinh ra, tôi luôn tâm niệm phải hoàn thiện mình để xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy" - bác sĩ Dũng cho hay.

Đồng nghiệp quý mến

Nhiều năm gắn bó với bác sĩ Trần Các Hùng Dũng, anh Võ Minh Hải, cử nhân X-Quang tại Bệnh viện Từ Dũ, nhận xét: "Bác sĩ Trần Các Hùng Dũng là người luôn vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp. Không những thế, anh luôn hoàn thành tốt công việc được giao, cố gắng xây dựng đội ngũ kế thừa cho ngành y thông qua việc đưa sinh viên của trường về đây tập sự. Nhiều năm làm việc chung, tôi thấy anh ấy là một bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân và là người thầy của các thế hệ ngành y sau này".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo