Ý kiến: Thi đua yêu nước với tinh thần tự giác
Thực tiễn cách mạng nước ta qua các cuộc chiến đấu gian khổ, bền bỉ đầy cam go, thách thức và đầy hy sinh trong giai đoạn giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc đã chứng minh rất rõ về ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu của các cuộc vận động toàn dân tham gia các phong trào thi đua.
Tất cả các cuộc vận động ấy, bằng cách này hay cách khác, đã huy động được sức đóng góp tối đa của từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, từng hộ gia đình cho đến từng thôn xóm, phố phường, tạo nên sức mạnh tổng hợp của thế trận lòng dân không gì sánh bằng, bởi "Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong".
Đó chính là thi đua yêu nước hay nói cách khác, nhân dân ta yêu nước rất đỗi nồng nàn nên thực hành thi đua hết sức tự giác, tự nguyện. Như trước đây, trong kháng chiến đã có rất nhiều gia đình tháo dỡ nhà để lấy ván lót đường cho xe chở quân, chở hàng qua ngầm lầy lội, qua hố bom sâu để kịp đến chiến trường với suy nghĩ giản đơn là "xe chưa qua nhà không tiếc".
Mới đây, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã họp phiên đầu tiên trong nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026 để kiện toàn nhân sự, đồng thời phát động cả nước thi đua chung tay phòng chống đại dịch Covid-19. Đây là cuộc vận động lớn nhằm huy động sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân để tập trung phòng chống đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam ta, trên cơ sở thực hiện cụ thể hóa Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 29-7 gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch Covid-19.
Theo đó, xây dựng chiến dịch vắc-xin nhằm kêu gọi sự viện trợ, ủng hộ, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin phòng Covid-19 với các nước và tổ chức quốc tế được thực hiện quyết liệt hơn, nhanh chóng hơn, nhiều hơn bằng con đường "ngoại giao vắc-xin"; việc nghiên cứu sản xuất vắc-xin trong nước cũng được đẩy mạnh, phấn đấu sớm có vắc-xin sản xuất ngay trong nước để phục vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Cuộc chiến không tiếng súng này chắc chắn còn nhiều cam go, thách thức, kể cả hy sinh, mất mát. Song, với truyền thống thi đua yêu nước của cả dân tộc ta, với tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng của nhân dân ta, bằng ý chí "chống dịch như chống giặc", nhất định chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn, gian khổ để chiến thắng đại dịch, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, nhân dân ta lại hân hoan bắt tay vào khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, đưa đất nước tiếp tục tiến lên trên con đường hội nhập.
Như Bác Hồ đã dạy, yêu nước thì phải thi đua, mà thi đua ở thời điểm này chính là "dập dịch như giết giặc". Định hướng thi đua rất đúng và rất trúng, mục tiêu thi đua thấy rõ cả từng định lượng, với tinh thần "biết địch biết ta trăm trận trăm thắng" thì với trận chiến này, không có lý do gì ta không thắng.
Tất cả hãy thi đua với tinh thần tự giác!
Mai Lịch (cựu chiến binh quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)