xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Án mạng từ lời đùa cợt

Bài và ảnh: Công Tuấn

Chỉ vì lời đùa cợt trong lúc ăn nhậu mà một người trở thành bị cáo, một người trở thành bị hại trong 2 vụ án giết người gây xôn xao dư luận ở vùng quê nghèo

Đáng nói, đằng sau 2 vụ án mạng vì những lời đùa cợt này đều hiển hiện gương mặt vô hồn của những người mẹ quê - vốn quanh năm vất vả nuôi con những mong chúng nên người. Ai ngờ...

1. Đứng trước tòa là bị cáo V.H.N (18 tuổi; ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) có dáng người nhỏ thó, gương mặt sáng nhưng luôn cúi gằm mỗi khi bị HĐXX xét hỏi. Bị chủ tọa nhắc nhở nhiều lần, H. mới ngước lên, sau đó lại cúi xuống như tránh đi ánh nhìn của mọi người.

Động cơ khiến N. kéo theo người anh vợ của mình (P.V.D, 18 tuổi) cùng ra tòa là do xuất phát từ lời trêu chọc của bị cáo. Theo đó, một ngày đầu tháng 5-2015, sau khi cùng bạn thân T.N.T (17 tuổi) nhậu say, N. liên tục gọi điện thoại trêu chọc T. khi thấy thiếu niên này chạy xe về nhưng liên tục bị té ngã ra đường. Từ đây, đôi bạn thân phát sinh mâu thuẫn và thường xuyên dùng điện thoại để trút cơn giận. Vài hôm sau, T. chủ động gọi điện muốn tìm đến nhà để giải hòa và được N. đồng ý. Biết tin T. đi cùng nhiều người giữa đêm khuya, N. và anh vợ vội thủ sẵn dao tự chế để “phòng thân”. Hơn 22 giờ, T. cùng vài người bạn kéo đến đầu ngõ và lớn tiếng chửi bới, thách thức đánh nhau. Đang có men rượu trong người, D. tung cửa lao ra, dùng dao kề vào cổ khống chế T. Được một người đi chung kéo tay D. ra, T. vụt chạy ra ngoài để thoát nạn nhưng bị N. lao theo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

 

Xuất phát từ lời đùa cợt của mình, bị cáo N. (phải) đã gây ra án mạng với bạn thân
Xuất phát từ lời đùa cợt của mình, bị cáo N. (phải) đã gây ra án mạng với bạn thân

 

Ngồi ở hàng ghế dành cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bà N.T.Q (mẹ của N.) luôn ôm mặt khóc. Mới hơn 40 tuổi nhưng trông gương mặt bà khắc khổ, già nua. Bà Q. kể rằng do nhà nghèo, thất học nên mới 16 tuổi, N. đã một thân lên TP HCM làm phụ hồ. Hết việc làm, N. quay về nhà thăm gia đình thì xảy ra tội ác với bạn thân.

Suốt phiên xét xử, nghe vị đại diện VKS và HĐXX cáo buộc tội ác của N., bà Q. tỏ ra lo lắng với mức hình phạt mà con mình sẽ phải đón nhận. Tuy nhiên, do thời điểm gây án, cả 2 bị cáo đều chưa đủ 18 tuổi và án mạng có một phần lỗi của nạn nhân nên HĐXX tuyên N. mức án 10 năm tù, D. 7 năm tù.

2. Tương tự như N., chỉ vì tỏ ra bực tức trước lời nói đùa của một người bạn nhậu mà C.A.Q (21 tuổi; ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đã đánh đổi tính mạng mình bởi nhát dao oan nghiệt của chính người anh ruột là C.A.B (29 tuổi).

Nguyên nhân dẫn đến vụ án đau lòng này khiến không ít người đến dự phiên tòa cảm thấy hụt hẫng trước cách hành xử của bị cáo lẫn bị hại. Theo đó, vào một đêm giữa tháng 10-2014, anh em Q. tổ chức ăn nhậu tại nhà một người bạn tên G. để “rửa” việc G. vừa mua cây đàn mới. Khi tiệc rượu đang diễn ra rôm rả thì L.T.D (anh ruột của G.) nhìn vào hình xăm trên cánh tay của Q., nói đùa: “Một hồi tao nuốt con rồng của mày bây giờ”. Thấy Q. tỏ thái độ không hài lòng với câu nói đùa của D., B. liền khuyên can vì sợ em trai đánh nhau với anh trai của bạn.

Mọi chuyện cứ tưởng đã giải quyết êm đẹp nhưng nào ngờ, khi chuyển sang nhà người bạn ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ nhậu tiếp “tăng 2” thì anh em Q. lại to tiếng với nhau. Nghĩ Q. hỗn láo, B. chạy vào bếp của người bạn lấy dao định dọa em trai. Thấy Q. đứng vỗ ngực thách thức, B. lao đến đâm một nhát trí mạng vào ngực trái khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, B. nhờ người bạn chở đi tìm nhà trọ để ngủ, bỏ mặc em mình cho hàng xóm lo liệu.

Bị HĐXX chất vấn trước tội ác gây ra là quá nhẫn tâm đối với chính em ruột, bị cáo B. cúi đầu, không một lời bào chữa. Trước giờ nghị án, khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, B. lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe. Ở hàng ghế đại diện cho bị hại, bà T.H.H (65 tuổi, mẹ của Q. và B.) ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Được tòa hỏi có yêu cầu gì không, bà H. nước mắt lưng tròng, nói: “Hai đứa nó đều là con do tui đứt ruột sinh ra nên không thể ghét bỏ đứa nào. Giờ thằng lớn gây ra trọng tội với em nó, tui chỉ biết cầu xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để nó chuộc lại lỗi lầm đã gây ra”.

Do nhận thấy bị cáo nhân thân tốt, trình độ học vấn thấp (lớp 3) nên hiểu biết pháp luật kém, gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động từ lỗi của nạn nhân… nên HĐXX của TAND TP Cần Thơ đã tuyên B. mức án 9 năm tù.

Trước khi con trai bị áp giải ra xe tù trở về trại giam, bà H. chạy theo với lấy tay con, dặn dò: “Ráng chấp hành án tốt để sớm trở về với mẹ nghe con”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo