xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt trộm nhờ... Facebook

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

Với hàng loạt tin báo tội phạm, hình ảnh, video trộm cướp đổ dồn vào, Facebook trở thành công cụ đắc lực trong việc giúp các “hiệp sĩ” truy bắt tội phạm

“Anh Hải ơi, em tên P.H, làm việc ở TAND tỉnh. Em có chuyện muốn nhờ đội săn bắt cướp của anh. Chả là nhà em nằm đối diện Ngân hàng VP Bank và Big C. Ba em có chiếc xe tải… Tối qua, ba em ngủ ở nhà một mình. Trộm khóa cửa bên ngoài, nhốt ba em bên trong và lấy xe tải chạy mất. Đặc điểm xe ba em theo như đăng kiểm thì đến năm 2017 mới hết hạn sử dụng. Như vậy, có khả năng họ sẽ mang xe bán phế liệu!”.

Dồn dập tin báo khẩn

“Anh Hải ơi, khu vực tái định cư gần đình thần Dĩ An có nhiều phòng trọ bị cạy cửa, trộm mất tài sản, nhiều người không thể về quê vào Tết năm nay. Khi nào qua Dĩ An nhờ anh hỗ trợ giúp”. “Anh Hải ơi, ở khu vực Phú Mỹ, khu 4 đường ĐX 49, hẻm đối diện đường vào Trường Trung cấp Nghề, gần đây trộm vặt nhiều, cả vào ban ngày nữa và khi có người ở nhà, bọn chúng cũng vào trộm luôn. Mong anh cùng anh em để ý giùm mọi người nha”…

Trên đây là 3 trong số hàng loạt tin nhắn qua Facebook mà “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - nhận được trong vài ngày trở lại đây. Nếu như trước kia, đội của anh Hải suốt ngày rong ruổi, thăm dò khu vực trộm cướp thường xuất hiện để bắt quả tang thì bây giờ, rất nhiều tin báo chỉ rõ “khu vực nóng” đổ dồn lên Facebook anh Hải. Vì thế, khoảng một năm trở lại đây, khi đi hành hiệp, lúc nào các “hiệp sĩ” cũng mang theo một máy tính bảng hoặc smartphone để lướt Facebook.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trang Facebook của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải hiện có hơn 3.000 bạn bè và vô vàn lượt theo dõi. Ngoài người dân, rất nhiều bạn bè trong Facebook của anh là lực lượng dân phòng, dân quân, “hiệp sĩ” các phường - xã - khu phố… Vì vậy, nơi nào bị trộm, cướp, khu vực nào bất ổn hoặc nhà nào có con cái bỗng dưng “biến mất”, anh Hải cũng nắm bắt nhanh chóng.

“Rất nhiều người dân kết bạn với mình qua Facebook, mỗi khi bị trộm, cướp là họ báo ngay” - “hiệp sĩ” Hải kể. Anh Hải từng cung cấp cho phóng viên danh sách những tin báo tội phạm trong năm 2014 cho thấy có ngày “hiệp sĩ” này tiếp nhận hàng chục tin báo trộm cướp qua điện thoại. Nhiều người nói vui là điện thoại di động của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận tin báo tội phạm không thua gì đường dây nóng của một cơ quan công an cấp huyện!

 

Trang Facebook của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải tràn ngập tin nhắn tội phạm
Trang Facebook của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải tràn ngập tin nhắn tội phạm

 

Chứng cứ không thể chối cãi

Vừa qua, ông V.S.Đ, một doanh nhân nổi tiếng ở Bình Dương, đưa lên Facebook một đoạn video ghi nhận cảnh 2 nam thanh niên chạy xe máy bẻ trộm kính chiếu hậu ô tô của ông đang đỗ trước nhà ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một rồi tẩu thoát. Đoạn video này sau đó được một người chia sẻ lên Facebook của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải. Đoạn video đã giúp anh Hải nhận diện được chân dung “kiếng tặc”.

Cùng thời gian này, nữ nhân viên một công ty đóng trên đường N7, khu dân cư Phú Hòa cũng vào Facebook của anh Hải thông báo một ô tô của khách hàng đậu trước công ty vừa bị bẻ kính chiếu hậu… Anh Hải nhận định cả 2 vụ việc trên đều xảy ra vào buổi trưa ở khu vực Phú Hòa nên rất có thể là cùng thủ phạm. Từ đó, anh và đồng đội liên tục mai phục quanh các nhà dân, công ty có ô tô thường đậu ngoài đường tại phường Phú Hòa.

Nhờ liên tục đeo bám, đến một buổi trưa gần đây, “hiệp sĩ” Hải và đồng đội tình cờ thấy 2 đối tượng chạy xe máy trên địa bàn phường Phú Hòa có vóc dáng khá giống cặp đôi bẻ kính mà anh từng thấy trên video. Các “hiệp sĩ” tiếp cận giả vờ hỏi chuyện thì 2 đối tượng tháo chạy nhưng không thoát được.

Khi “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải lấy máy tính bảng, vào trang Facebook và đưa ra bằng chứng là đoạn video mà camera an ninh ghi lại thì bọn chúng thừa nhận đã bẻ hàng loạt kính chiếu hậu ô tô ở phường Phú Hòa. Cả hai khai tên Đặng Quốc Hùng (24 tuổi) và Trần Văn Hùng (30 tuổi, cùng ngụ TP HCM). Sau đó, cặp “song Hùng” này đã được các “hiệp sĩ” bàn giao Công an TP Thủ Dầu Một.

Sau khi biết 2 đối tượng bẻ kính chiếu hậu ô tô của mình sa lưới, ông V.S.Đ nói: “Phải công nhận mấy anh “hiệp sĩ” tài thiệt. Chịu khó! Tâm huyết!”.

Còn chị Liên, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, kể: “Có một gã lạ mặt dụ đứa con gái học lớp 7 của tôi bỏ nhà đi cả tuần. Tôi chỉ cung cấp cho “hiệp sĩ” số điện thoại mà con tôi đang sử dụng vậy mà không hiểu sao các anh tìm ra”.

“Hiệp sĩ” Hồ Duy Tân cho biết các anh có khá nhiều nghiệp vụ không thể nói “toạc móng heo”. “Nhiều người công khai số điện thoại trên Facebook cá nhân. Chúng tôi chỉ cần gõ số điện thoại vào Facebook là có thể dò ra trang cá nhân của đối tượng. Từ đó, xác nhận được chân dung, địa điểm cư trú cũng như các mối quan hệ khác” - anh Tân nói.

Anh Hải chia sẻ thêm: “Hiện nay, một số cô gái có nhan sắc lên Facebook tán tỉnh các chàng trai rồi hẹn hò đi ăn uống. Khi gặp, các cô gái thường giả vờ mượn điện thoại, xe máy rồi biến mất. Có lần tôi phải lập một trang Facebook giả rồi đóng vai người muốn hẹn hò để dụ một cô gái chuyên trộm cắp xuất hiện”.

 

 

Hai đối tượng bẻ trộm kính chiếu hậu ô tô bị các “hiệp sĩ” bắt sau khi người dân báo tin trên Facebook
Hai đối tượng bẻ trộm kính chiếu hậu ô tô bị các “hiệp sĩ” bắt sau khi người dân báo tin trên Facebook

Nhờ uy tín, phản ứng nhanh!

Thượng tá Hà Văn Thanh, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28) Công an tỉnh Bình Dương, nhận định tin báo tội phạm đến lực lương “hiệp sĩ” Bình Dương rất nhiều. Trong đó, việc tiếp nhận tin báo, hình ảnh nghi phạm qua Facebook là một kênh mới, hiệu quả.

“Nhiều người dân ở miền Tây, miền Trung cũng báo tin. Tôi đã chỉ đạo anh Nguyễn Thanh Hải tổng hợp, thống kê tin báo tội phạm và báo cáo thường nhật cho cơ quan công an. Riêng những vụ việc nghiêm trọng thì phải báo cáo ngay để được hướng dẫn, xử lý” - thượng tá Thanh nói.

Theo thượng tá Thanh, người dân báo tin cho các “hiệp sĩ” vì đây là đội nhóm hoạt động lâu năm, uy tín, phản ứng nhanh lẹ, hiệu quả. “Trước đây, mỗi ngày ở TP Thủ Dầu Một có 5-7 vụ cướp giật, “đinh tặc” hoạt động trên nhiều tuyến đường. Từ khi có Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, tệ nạn trên giảm hẳn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ củng cố lực lượng “hiệp sĩ” Bình Dương mạnh hơn, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân” - thượng tá Thanh nói.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo