xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bi kịch từ sự bạo hành

Kha Miên

Người phụ nữ trạc 40 tuổi đứng co ro sau vành móng ngựa khóc thút thít. Không khí phòng xử trở nên nặng nề bởi nỗi đau và bi kịch của người phụ nữ 2 lần thất bại trong hôn nhân cùng với tiếng thở dài lặng lẽ của gia đình người bị hại.

Bị cáo H.T.C sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi. Cũng như bao cô gái khác ở miền quê nghèo, C. sớm lập gia đình rồi có con. Hơn 10 năm chung sống, cuộc hôn nhân tan vỡ vì C. không thể chịu đựng người chồng thường xuyên nhậu nhẹt, đánh đập vợ con. Gạt nước mắt, C. gửi con lại cho gia đình rồi vào TPHCM mưu sinh bằng nghề bán hủ tiếu gõ và nhặt ve chai tại một con hẻm nhỏ ở quận Bình Tân.

Hai năm sống tha phương, C. gặp gỡ và gá nghĩa với anh H.T.D, người cũng đã ly dị vợ và có 2 con, để đỡ đần nhau trong những lúc khó khăn, đau ốm. Thế nhưng, sau một thời gian chung sống, C. nhận ra anh D. cũng là một “đệ tử lưu linh” và còn hay chửi mắng, đánh đập C. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay còn gánh thêm nợ nần do những “cuộc vui” của D.

Tối 9-5-2011, như mọi ngày, D. ngồi uống rượu trước cửa nhà với người cháu họ. Đi làm về mệt, thấy cảnh đó, C. cằn nhằn. Người cháu ra về nhưng D. vẫn tiếp tục ngồi uống rượu rồi chửi bới và đánh đập C. Nghĩ đêm đã khuya, sợ phiền hàng xóm, C. cắn răng chịu đựng. Rạng sáng hôm sau, khi C. đang nấu hủ tiếu để bán, D. thức dậy và tiếp tục gây chuyện, “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. D. còn lấy máy cắt gạch cắm điện gí vào vùng ngực khiến C. bị thương tích.
Vùng vẫy thoát được ra ngoài, C. điện thoại cầu cứu người em trai, sau đó rón rén quay vào nhà thu dọn đồ đạc để đi bán hủ tiếu. Bất ngờ, D. lấy dao đe dọa đâm nhưng em trai C. đến kịp nên D. buông dao, thả C. ra. Tuy nhiên, nỗi uất ức dồn nén lâu ngày bùng phát, C. chụp con dao đâm một nhát khiến D. tử vong.

Trong suốt phiên tòa sơ thẩm, nước mắt C. tuôn rơi theo mỗi lần trả lời câu hỏi của HĐXX. Gia đình người bị hại cũng không giấu được nỗi chua xót. Thừa nhận hành vi phạm tội của mình, C. xin HĐXX xem xét để có điều kiện trở về sớm nuôi dưỡng đứa con đang bơ vơ ở quê.

Nhận định nạn nhân cũng có một phần lỗi và là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo, TAND TPHCM đã tuyên phạt C. 6 năm tù giam về tội “Giết người”.

Án tuyên xong, C. gạt nước mắt, lầm lũi theo cán bộ trở về trại giam. Hai lần hôn nhân đều phải chịu cảnh bạo hành đã vắt kiệt hết sức lực và niềm tin của C. để rồi như “con giun xéo lắm cũng quằn”, trong một phút nóng giận, C. đã trở thành tội đồ…
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo