xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chồng Đài Loan sang Việt Nam giết vợ

LÊ PHƯƠNG - VÂN SƠN

Tin vào lời hứa về một cuộc sống sung sướng nơi đất khách, bà La Mỹ Hạnh quyết định tái hôn để rồi bị chính ông chồng Đài Loan lắm vợ, hay ghen sát hại

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ngày 4-5 vẫn đang tạm giữ hình sự ông Lee Ya Te (Lý A Đức, SN 1943, ngụ TP Đài Nam - Đài Loan) về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là bà La Mỹ Hạnh (48 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - vợ mới cưới của ông Lee Ya Te.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, bà Hạnh từng có một đời chồng nhưng không có con. Sau khi chồng mất vì bệnh tật, suốt 7 năm sau đó, bà Hạnh sống một mình tại TP Cần Thơ, mưu sinh bằng nghề may vá cho đến khi quen biết ông Lee qua một người cháu có chồng bên Đài Loan.

Hơn 1 năm quen nhau, ông Lee Ya Te đã 7 lần qua nhà bà Hạnh và “nổ” với gia đình bà rằng nếu bà qua Đài Loan ở thì sẽ có cuộc sống sung sướng hơn hiện tại. Tin lời, khoảng đầu năm 2014, bà Hạnh quyết định đi bước nữa với ông Lee. Ông La Vĩ Cương (70 tuổi, cha bà Hạnh) kể: “Do thấy con gái cũng đã lớn tuổi mà không có con, phần thì chồng mất, phải sống trong cô độc nên khi có người muốn cưới nó, gia đình cũng vui vẻ đồng ý”.

Cha mẹ nạn nhân La Mỹ Hạnh kể lại sự việc trong đám tang con gái vào chiều 4-5 Ảnh: LÊ PHƯƠNG
Cha mẹ nạn nhân La Mỹ Hạnh kể lại sự việc trong đám tang con gái vào chiều 4-5 Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Tháng 3-2014, 2 người làm thủ tục kết hôn và tổ chức đám cưới nho nhỏ với 2 bàn tiệc do ông Lee chi tiền. Sau khi đưa cho gia đình bà Hạnh 5 chỉ vàng cùng 13 triệu đồng, ông Lee rước bà Hạnh sang Đài Loan sinh sống theo dạng xuất cảnh có thời hạn. “Lúc qua đến Đài Loan, mọi thứ không như lời ông ta nói. Ông ấy đã có tới 8 bà vợ và 3 con riêng. Hằng ngày, Hạnh phải lên núi làm rẫy cho nhà chồng…” - bà Nguyễn Thị Gấm (67 tuổi, mẹ bà Hạnh) chua xót kể lại với mọi người trong đám tang của bà Hạnh vào chiều 4-5.

Cũng theo bà Gấm, khi sống ở Đài Loan, bà Hạnh báo với gia đình rằng luôn bị đối xử không tốt, muốn nấu thứ gì đó để ăn hay xem tivi cũng bị chồng ngăn cấm. Vì không chịu nổi khổ cực, cuối năm 2014, bà Hạnh về nước vì hết hạn cho phép lưu trú và quyết định không qua Đài Loan nữa.

Không thấy bà Hạnh quay lại, ông Lee Ya Te nhiều lần gọi điện thoại sang năn nỉ. Sau Tết Nguyên đán Ất Mùi vừa rồi, ông Lee sang Việt Nam, tìm đến nhà bà Gấm ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để thuyết phục bà Hạnh quay về Đài Loan sinh sống.

Theo ông Cương, vì nghĩ bà Hạnh về nước ở hẳn do có… “người mới” nên ông Lee đã ghen tuông. Trong cơn ghen, ông ta tạt nước sôi và dùng dao đe dọa bà Hạnh. Vụ việc được báo lên Công an huyện Châu Thành thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, sau đó, bà Hạnh làm đơn bãi nại nên ông Lee chỉ bị xử phạt hành chính.

Níu kéo tình cảm với bà Hạnh bất thành, ông Lee trở về nước trong tâm trạng bực tức. Ngày 2-5, ông bay sang TP Cần Thơ thuê khách sạn lưu trú rồi tìm đến nhà riêng của bà Hạnh tiếp tục khuyên vợ trở lại Đài Loan. Đến chiều 3-5, trong cơn cuồng ghen, ông này đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào bụng bà Hạnh khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, ông Lee cầm hung khí định chạy trốn khỏi hiện trường thì bị người dân và lực lượng công an phường bắt giữ.

Chiều tối 4-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Nguyễn Phú Thương, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, cho biết ông Lee Ya Te đã thừa nhận do mâu thuẫn tình cảm không hàn gắn được, nhiều lần thuyết phục bất thành nên đã tức giận ra tay giết hại vợ mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo