Theo các nhà chuyên môn, cau là loại cây rễ bàng, rất dễ sống, chỉ cần được chăm sóc với chế độ bình thường là có thể phát triển tốt. Hiện tượng cây héo lá, khô cành và chết dần dần chủ yếu là do thiếu nước. Hơn nữa, chính Ban Quản lý Công viên 23-9 cũng đã thừa nhận do thiếu sự chăm sóc nên số cây vừa được trồng trước Tết này mới bị chết yểu như vậy. Đây lại không phải lần đầu tiên những cây cau được trồng xuống rồi lại nhổ lên do kém chất lượng, gây bất bình trong dư luận. Trước đó, năm 1998, người đi đường từng “dị ứng” với hàng cau èo uột bị đội giá lên 4 - 5 lần trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Năm 2000, tới hàng cau trên dải phân cách đường Điện Biên Phủ bị nhổ bỏ do không phù hợp... Thậm chí có vị lãnh đạo trong ngành cây xanh đã than, mỗi lần nghe đến cây cau là biết có chuyện... chẳng lành! Chính từ những “sự cố” này mà Công ty Công viên Cây xanh còn được nhiều người đặt cho tên mới: Công ty công viên cây...cau!
Với đơn giá từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng/cây, mức thiệt hại do cây chết gây ra tuy không lớn nhưng lại thể hiện một kiểu làm ăn tắc trách, đem con bỏ chợ, mặc cho nó ra sao thì ra! Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Đơn vị nào sẽ đứng ra chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại này? Hay tất cả lại tiếp tục được trích từ ngân sách TP với lý do “sự cố”? Nếu mọi việc lại được phớt lờ như bao lần trước, e rằng sẽ còn nhiều cây xanh trên đường phố sẽ bị bỏ quên theo kiểu này.
Bình luận (0)