xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đang xét xử vụ 52 "giang hồ" truy sát người giữa đêm

Tin- ảnh: Công Tuấn

(NLĐO)- Chỉ vì “đại ca” xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu và hát karaoke, khoảng 60 đối tượng xã hội đen (52 đối tượng bị bắt và đưa ra xét xử) đã hò hét kéo nhau đi truy sát 2 thanh niên gây náo loạn giữa đêm khuya.

Sáng nay, 19-10, tại TAND TP Cần Thơ, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết người người do 52 bị cáo thuộc các băng nhóm xã hội đen ở Cần Thơ cấu kết nhau cùng truy sát 2 thanh niên tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Cũng như ở phiên tòa sơ thẩm, do đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều bị cáo từng có tiền án, tiền sự nên Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã huy động gần 200 cảnh sát tham gia bảo vệ phiên tòa.


Gần 200 cảnh sát được huy động đến bảo vệ phía trước sân tòa và bên trong phòng xử án

Gần 200 cảnh sát được huy động đến bảo vệ phía trước sân tòa và bên trong phòng xử án

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30 - 5- 2013, sau khi đến nhậu và hát karaoke tại quán của Chế Thị Lệ Trinh ở khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, nhóm của Trần Ngọc Tuấn (SN 1985, biệt danh là “Chín ngón”) xảy ra mâu thuẫn với nhân viên phục vụ của quán nên Trinh đã ra lệnh cho “đàn em” của mình chém đứt gân gót chân của Tuấn.

Sau khi được đưa đến bệnh viện điều trị, Tuấn đã gọi điện thông báo vụ việc cho Trương Phong Hiền (SN 1980, anh em cô cậu với Tuấn, có biệt danh là “Hiền kháp”), một trong những tay giang hồ khét tiếng ở Thốt Nốt. Hiền thông báo cho em ruột là Trương Phong Khánh (SN 1982) và Đặng Chí Tâm (SN 1980, tự Tâm Râu) để cùng nhau gọi điện huy động “đàn em” tại Thốt Nốt và gọi cho Châu Ngọc Hưởng nhờ chi viện “đàn em” lên để quyết truy sát tới cùng nhóm của Trinh.

Liền sau đó, gần 60 đối tượng (có một số đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã) cấp tốc có mặt tại Thốt Nốt để cùng nhau bàn kế hoạch, chuẩn bị hung khí, khẩu trang bịt mặt, phương tiện… tiến thẳng đến quán của Trinh. Tới nơi, thấy cửa quán khóa chặt (do Trinh đã lường trước việc “đàn em” của Tuấn sẽ đến trả thù) nên cả bọn hò hét, chửi bới để khiêu khích nhóm của Trinh bước ra, gây náo loạn của khu vực.

Cùng lúc này, Chế Hoàng Việt (em của Trinh) và Tô Văn Tuấn Em (bạn Việt) đang ở nhà đối diện, liền mở cửa ra xem chuyện gì thì bị các đối tượng chuyển hướng đuổi theo để truy sát thay cho Trinh. Quá bất ngờ, 2 nạn nhân chạy vào nhà tắm trốn nhưng vẫn bị Lê Phương Vũ (SN 1992) dùng mã tấu chém bất tỉnh tại chỗ. Khi đồng bọn định lao vào tiếp ứng cho Vũ thì nghe tiếng người dân tri hô “Công an tới” nên cả bọn lên xe chạy trốn. Việt và Tuấn Em được đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỉ lệ thương tật lần lượt là 64% và 6%.


Các bị cáo trước tòa

Các bị cáo trước tòa

Tại phiên tòa sơ thẩm, hàng loạt bị cáo luôn miệng chối tội và đổ lỗi cho nhau. Thậm chí, có bị cáo còn cho rằng mình chỉ đi hò hét cho vui chứ không hề biết ý định truy sát của đồng bọn. Tuy nhiên, những lời biện hộ này đều bị HĐXX bác bỏ và tuyên án tất cả 52 bị cáo. Theo đó, với hành vi giết người, Trương Phong Hiền bị tuyên án chung thân, Trương Phong Khánh bị tuyên 20 năm tù. 50 bị cáo còn lại từ 2-19 năm tù về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo