Chém, bắn nhau như chỗ không người!
Sáng 9-3, phóng viên trở lại hiện trường vụ chém và bắn nhau, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến cảnh 2 băng xã hội đen (gồm 9 đối tượng) rượt đuổi để chém nhau, sau đó nổ súng y như trong phim.
Viên đạn thứ hai do các đối tượng bắn ra làm vỡ tủ kính của quán 256 Đại lộ Đông Tây (Q.1-TPHCM), nhưng may mắn không làm ai bị thương.
Một người dân, kể lại: “Chúng tôi đang ngồi uống nước tại quán 256 Đại lộ Đông Tây (tên cũ là Bến Chương Dương - PV). Lúc đó có 2 xe máy chở 4 thanh niên lưu thông hướng từ cầu Ông Lãnh đến đầu đường Hồ Hảo Hớn. 2 xe máy này chưa kịp dừng lại thì từ đường Hồ Hảo Hớn (hướng đường Cô Bắc đi ra) có 3 xe máy khác chở theo 5 đối tượng lao ra ngay ngã ba đường. Ngay lập tức 3 đối tượng của nhóm thứ hai nhảy xuống, trên tay mỗi đối tượng cầm theo một cây kiếm, không nói lời nào cứ vung kiếm chém xối xả vào nhóm 4 thanh niên.
Bất ngờ bị phục kích, 2 đối tượng (trong nhóm 4 tên) hoảng sợ tăng ga bỏ chạy về hướng cầu Nguyễn Văn Cừ (Q.5), để mặc 2 đồng bọn của mình ở lại bị chém là Nguyễn Văn Hoàng (tức Hải “trắng”, SN 1979, ngụ khu 2, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Nghiêm Viết Hòa (SN 1987, ngụ số 5, Nguyễn Hiếu Tuệ, P. Gia Viễn, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bị chém.
Hiện trường vụ bắn nhau
Riêng đối tượng Hoàng, do bị chém tới tấp, nên đưa tay lên đỡ thì bị chém đứt lìa đốt sau ngón 1 tay phải và phải bỏ chạy ra hướng kênh Tàu Hũ. Khi ra tới giữa Đại lộ Đông Tây, Hoàng rút khẩu súng giấu trong người ra nã đạn về những kẻ đang đuổi chém mình, nhưng do ngón tay bóp cò súng đã bị chặt đứt nên viên đạn chệch hướng nhưng cũng khiến băng cầm kiếm chạy thục mạng về đường Hồ Hảo Hớn.
Lúc này, Hòa thấy đồng bọn bị thương, máu ra nhiều, gục xuống đường nên xông tới giật khẩu súng trên tay Hoàng để đuổi theo nhóm đối thủ. Một tên trong nhóm cầm kiếm do quá hoảng loạn ngã ngay giữa đường. Khi tên này lồm cồm bò dậy để chạy tiếp về hướng quán cơm 256 thì Hòa bắn thêm phát súng, nhưng may mắn viên đạn thứ hai không trúng ai mà găm vào tủ kính đựng thức ăn của quán cơm.
Đối tượng Nghiêm Viết Hòa được áp giải ra đoạn kênh mà Hòa nhảy xuống và rơi khẩu súng ngắn.
Sau khi bắn các đối thủ, Hoàng chạy bộ ngược về cầu Ông Lãnh. Khi đến công trình xây dựng cao ốc văn phòng ở số 202-203 Đại lộ Đông Tây, Hoàng lẩn trốn vào đây nhưng sau đó dân phòng ở gần đó phát hiện người đối tượng này bê bết máu do bị chém nên bắt đưa về công an phường Cô Giang.
Đối với Hòa, bắn xong phát súng thứ hai, tên này lên xe máy bỏ chạy về hướng cầu Nguyễn Văn Cừ (Q.5), nhưng do chạy quá tốc độ nên ngã xe rồi chạy bộ qua đại lộ để ra kênh Tàu Hũ. Lúc này trên bờ kênh có một cặp tình nhân đang ngồi hóng mát thấy Hòa cầm khẩu súng nên la cướp khiến đối tượng này hoảng sợ nhảy ùm xuống kênh.
Nhưng do không biết bơi nên Hòa chới với và cầu cứu, một người đàn ông đang tập thể dục ở gần đó phát hiện nhảy xuống cứu Hòa, đưa về công an phường.
Riêng những tên trong băng dùng kiếm, sau khi bị bắn đã chạy trốn vào hẻm 25. Sau khi thấy yên những đối tượng này lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.
Nợ tiền độ đánh bạc nên thanh toán nhau
Ngay sau khi xảy ra vụ án, PC14 Công an TP lập tức vào cuộc phối hợp với Công an quận 1 điều tra. Tại hiện trường, lực lượng công an thu được 2 xe gắn máy của các đối tượng bỏ lại, 1 cây kiếm Nhật (dài khoảng 80 cm) được cất giấu dưới tấm ván trước cửa hàng bán chất đốt ở số 1 Hồ Hảo Hớn, 2 vỏ đạn của súng.
Sau hơn 2 giờ đồng hồ, các chiến sĩ Đội CH-CNCN Sở Cảnh sát PCCC TPHCM mò được khẩu súng
Cùng thời điểm Sở Cảnh sát PCCC TP mò tìm được khẩu súng, một người dân trong cũng đã phát hiện một chiếc roi điện ngay gần khu vực bắn nhau nên giao nộp cho công an.
Đến chiều cùng ngày, PC14 Công an TP cho biết đã bắt thêm 3 đối tượng thuộc nhóm dùng kiếm, gồm: Lê Thanh Hùng (tức Đen, SN 1971, ngụ số 214 lô E, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3), Nguyễn Tín Trung (tức Lộc, SN 1987) và đối tượng tên Tiến Trung.
Theo lời khai ban đầu của các đối tượng tại cơ quan công an, do tên Tín Trung thiếu nợ tiền cá độ bóng đá là 120 triệu đồng nên nhóm Hoàng, Hòa được cử đi đòi tiền nợ. Hai băng hẹn gặp nhau tại ngã ba Đại lộ Đông Tây - Hồ Hảo Hớn (P.Cô Giang, Q.1).
Đúng hẹn, nhóm của Hoàng, Hòa tới lấy tiền thì bị băng nhóm của Tín Trung phục kích, dùng kiếm và mã tấu chém.
Theo lời khai của băng do đối tượng Tín Trung cầm đầu, tên cầm kiếm chém đứt ngón tay của đối tượng Hoàng tên là Dương Phú Sơn (SN 1980, ngụ quận 1), sau khi gây án, tên Sơn đã bỏ trốn.
Hiện cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ bắn nhau và điều tra những kẻ thuê mướn nhóm Hoàng, Hòa đòi nợ.
Bình luận (0)