xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gây tội ác vì tình

Bài và ảnh: Quốc Chiến

Tình yêu tan vỡ khiến người thanh niên thất vọng, ra tay sát hại người tình rồi tự tử nhiều lần nhưng bất thành

Bị cáo Nguyễn Văn Thái (30 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử lưu động tại phường Hiệp Thành (quận 12) với tội danh "Giết người". Trước vành móng ngựa, Thái lo sợ, cố tránh những ánh mắt hiếu kỳ của đám đông xung quanh.

Vỡ mộng

30 năm trước, Thái được sinh ra bởi người đàn bà tâm thần thường lang thang ở huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi), còn cha không biết là ai. Ông bà ngoại đón mẹ con Thái về nuôi nấng nhưng nhà nghèo, Thái chỉ học đến lớp 6 thì nghỉ, bươn chải với đủ thứ công việc để phụ giúp gia đình.

25 tuổi, Thái gặp và đem lòng yêu một nữ sinh viên ngành dược. Cùng cảnh nghèo khó, cô gái trẻ N.T.K.N cảm thông rồi chấp nhận đáp trả tình cảm mà Thái dành cho. Được yêu, Thái chăm chỉ làm việc để chăm lo một phần chi phí học hành cho bạn gái, mong được nên duyên vợ chồng.

Thế nhưng, nhiều lần Thái đề nghị tiến tới hôn nhân, N. đều không đồng ý với lý do chưa có công việc ổn định. Đầu năm 2016, N. vào TP HCM làm việc tại một tiệm thuốc tây. Ít lâu sau, cô nhắn tin đòi chia tay Thái. Không chấp nhận được điều này, Thái quyết định khăn gói vào TP HCM với ý định hàn gắn tình cảm, nếu không thành sẽ chết cùng nhau.

Gây tội ác vì tình - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Thái tại phiên tòa

Thái mang theo chai thuốc diệt cỏ và một con dao rồi bắt xe đi tìm bạn gái. Trưa 22-5-2016, Thái tìm đến nơi N. làm việc, gặng hỏi lý do cô muốn chia tay. Thấy người yêu vẫn im lặng, Thái tức giận đe dọa giết. Khi N. buông lời thách thức, Thái uống một phần chai thuốc diệt cỏ rồi vật N. xuống đất, đổ thuốc vào miệng cô. N. vùng vẫy chống cự, Thái siết cổ nạn nhân đến tử vong.

Lúc này, thuốc diệt cỏ ngấm vào người, Thái cũng ngất lịm. Khoảng 2 tiếng sau, Thái tỉnh dậy, tìm nhiều cách tự tử nhưng không thành nên uống hết phần thuốc diệt cỏ còn lại. Tỉnh lại, thấy mình vẫn chưa chết, Thái bỏ ý định tự tử, đón xe về quê thuê phòng trọ tá túc. Gần 6 tháng sau khi gây án, Thái ra đầu thú.

"Chỉ vì quá yêu…"

Đứng trước vành móng ngựa, Thái luôn tỏ ra ân hận, siết chặt đôi bàn tay vào nhau, run lên từng hồi khi nghe xét hỏi. "Khi còn yêu nhau, bị cáo luôn cố gắng làm việc kiếm tiền để trang trải, chăm lo cho cô ấy. Trong khoảng thời gian hạnh phúc, cả hai đã tính đến chuyện xây dựng gia đình. Vậy mà chẳng bao lâu sau, N. đã phản bội bị cáo. Cô ấy còn xúc phạm, thách thức… Bị cáo tức giận quá, không kiềm chế được. Bị cáo rất ân hận, chỉ vì bị cáo quá yêu…" - Thái nghẹn ngào nói rồi ôm mặt khóc.

Trong đám đông theo dõi phiên tòa, có người lắc đầu tỏ vẻ thương hại, có người tặc lưỡi: "Yêu mà nhẫn tâm sát hại con gái nhà người ta! Ích kỷ, ác độc chứ yêu thương gì".

Chờ bị cáo bình tĩnh lại, HĐXX phân tích: "Chỉ vì quá yêu mà bị cáo nhẫn tâm sát hại nạn nhân để rồi dẫn đến hậu quả như hôm nay. Trên đời còn bao nhiêu người con gái, không yêu người này thì còn người khác. Bị cáo có thấy mình dại dột, có lỗi với gia đình bị hại và người thân hay không?".

Thái im lặng rồi quay xuống phía gia đình bị hại đang ngồi nói lời xin lỗi, mong được tha thứ.

Ngồi dưới hàng ghế dành cho đại diện gia đình bị hại, em trai nạn nhân đau xót cho biết: "Cái chết của chị gái vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi nhiều đêm. Đến nay, nỗi đau của gia đình tôi chưa bao giờ nguôi ngoai. Tôi không yêu cầu bị cáo phải trả mạng để đền tội nhưng mong tòa xét xử đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật".

Bào chữa cho Thái, luật sư cho biết bị cáo lâm vào tình trạng trầm cảm khi chuyện tình cảm không thành. Sau khi gây án, anh ta hối hận, nhiều lần quẫn trí, không còn tha thiết sống. Khi tiếp xúc với luật sư, Thái một mực nói chỉ mong nhận mức án cao nhất để được đền tội. Sau khi được động viên, bị cáo mới thôi từ bỏ ý định kết liễu cuộc sống của mình.

"Dù hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng người nhà của bị cáo vẫn cố gắng bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng. Đây là số tiền gia đình dành dụm để cưới vợ cho Thái" - luật sư xúc động trình bày.

Nghe luật sư nói, Thái lấy tay lau nhanh gọt nước mắt đang lăn dài trên má. Có lẽ đến giờ phút này, Thái vẫn không thể tin được vì sao lại có thể ra tay tàn nhẫn với chính người mình từng yêu thương.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, cách thức gây án dã man… nên quyết định tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội "Giết người".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo