xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gây với bạn gái, đâm chết người vào can ngăn

Tin-ảnh: Quốc Chiến

(NLĐO) - Trong cơn giận dữ, nam thanh niên cầm dao đi "nói chuyện" với bạn gái rồi đâm chết luôn cả người can ngăn.

Ngày 7-4, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm đã tuyên y án chung thân đối với bị cáo Lâm Viết Phú Lộc (23 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội "Giết người".


Bị cáo Lâm Viết Phú Lộc nghe tòa tuyên án.

Bị cáo Lâm Viết Phú Lộc nghe tòa tuyên án.

Trước đó, ngày 23-9-2016, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Lộc án chung thân về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Lộc quen với chị Đặng Thị Cẩm Lê (23 tuổi, quê Tiền Giang) và chung sống như vợ chồng tại phòng trọ. Hằng ngày, Lê phụ việc ở quán ăn cùng với anh Nguyễn Văn Nhịn và nhận nhau làm chị em kết nghĩa.

Do không có tiền trả nhà trọ, sau đó Lộc về nhà mình, còn Lê được anh Nhịn đưa về nhà một người quen ở tạm.

Đến chiều 12-6-2016, Lê điện thoại cho Lộc nhờ đến nhà trọ cũ chở đồ về giùm. Do thiếu tiền nên chủ nhà trọ không cho lấy đồ. Lê liền chửi mắng khiến Lộc nghi ngờ Nhịn xúi giục. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Lộc đến nơi ở của Lê để nói chuyện.

Đến nơi, Lộc và Lê cự cãi rồi dẫn đến xô xát. Anh Nhịn thấy vậy chạy lại can ngăn thì bị Lộc đâm trúng vào ngực trái sau khi Lộc đâm vào tay của Lê. Anh Nhịn được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Lộc bị mọi người xung quanh khống chế, tước dao, bắt trói và báo công an đến xử lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo