xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết người vì lộ thông tin trên facebook

Tin - ảnh: Kh.Miên

(NLĐO) - Chỉ vì vô tình để lộ thông tin trên facebook mà bị cáo đã đánh bạn thân mình đến chấn thương sọ não.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 25-4, TAND TP HCM tuyên phạt Trần Quang Vinh (SN 1987, ngụ huyện Nhà Bè) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, đôi bạn thân Trần Quang Vinh và T.Q.B rủ nhau xin làm nhân viên lễ tân tại nhà hàng Cham Charm (quận 7, TP HCM). Tại đây, anh B. và anh N.N.H (cũng là nhân viên lễ tân của nhà hàng) yêu thương nhau. Mối quan hệ giữa ba người khá thân thiết và vui vẻ.

Đánh bạn chấn thương sọ não, Trần Quang Vinh lãnh 12 năm tù
Đánh bạn chấn thương sọ não, Trần Quang Vinh lãnh 12 năm tù

Khoảng 14 giờ ngày 16-7-2012, Vinh đang trò chuyện trên mạng internet thì anh H. đến xem và tình cờ nhìn thấy ảnh anh B. chụp cùng một người đàn ông khác trên facebook. Biết chuyện bạn thân để lộ thông tin cá nhân của mình trên facebook cho người yêu biết, anh B. và Vinh nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng 13 giờ 15 phút ngày hôm sau, Vinh đang ở nhà thì nhận được tin nhắn của anh B. với nội dung: “Mày muốn gì, con này không phải vừa đâu nha”.

Sau ngày bị đánh, anh T.Q.B trở nên ngơ ngác, phải sống dựa vào mẹ

Sau ngày bị đánh, anh T.Q.B trở nên ngơ ngác, phải sống dựa vào mẹ

Tức giận, Vinh đến nhà hàng, lấy một cây gỗ ở cửa sau rồi đi thẳng lên lầu 1. Đến quầy tiếp tân, thấy anh B. đang ngồi trên ghế nói chuyện với một người bạn, Vinh lập tức cầm cây gỗ đánh mạnh vào đầu nạn nhân. Thấy bạn đưa hai tay ôm đầu, Vinh vẫn không ngừng lại mà đánh tiếp cái thứ hai. Khi mọi người can ngăn, Vinh tức tối đập vào quầy lễ tân rồi bỏ đi, đến công an trình báo.

Anh B. được mọi người đưa đi cấp cứu, tổn hại sức khỏe 83%. Theo kết luận giám định pháp y, anh B. bị “Chấn thương sọ não gây tụ máu dưới màng cứng, dập não vùng thái dương đỉnh trái, đã được phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ và mô não dập”. Hiện nay, anh B. lúc tỉnh lúc mê, tay chân co rút, thỉnh thoảng lên cơn đau đầu dữ dội, phải sống nhờ vào mẹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo