xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoang mang với tin đồn độc hại

Bài và ảnh: LÊ PHONG

Những ngày qua, dư luận không khỏi hoang mang trước hàng loạt tin đồn trên mạng xã hội về việc “nữ quái” cướp giật tái xuất, bắt cóc lấy nội tạng…

Những năm 2005-2010, TP HCM xuất hiện một “nữ quái” tên Nguyễn Thị Huỳnh Hương (SN 1983). Nhìn bề ngoài, Hương có nước da ngăm đen, miệng hô, đặc biệt mắt lồi nên giới giang hồ gọi với biệt danh Hương “mắt lồi”.

Bỗng dưng thành… “nữ quái”

Trước kia, Hương nổi tiếng vì chuyên dàn cảnh để cùng đồng bọn cướp giật những người dân sống ở khu quận 5, quận 10. Chiêu thức hoạt động của băng nhóm này là giả vờ nhận làm người thân, đánh ghen hoặc tự ý va quệt xe máy với những người đi đường rồi cướp giật. Tuy nhiên sau đó, Hương bị bắt và đến năm 2010 thì bị TAND quận 3 tuyên phạt gần 4 năm tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Kể từ đó, người dân không còn thấy sự xuất hiện của “nữ quái” này nữa.

Bức ảnh dựng chuyện Hương “mắt lồi” tái xuất được lan truyền trên mạng xã hội Ảnh: FP NHÂN VẬT
Bức ảnh dựng chuyện Hương “mắt lồi” tái xuất được lan truyền trên mạng xã hội Ảnh: FP NHÂN VẬT

Bỗng dưng những ngày qua, trên các mạng xã hội lan truyền chuyện Hương “mắt lồi” ra tù, tái xuất “nghề” cướp giật khiến dư luận hoang mang. Chỉ trong thời gian ngắn, câu chuyện Hương “mắt lồi” trở thành tâm điểm của người dân ở các góc đường, cổng trường… “Hương “mắt lồi” đang phủ sóng khắp đường phố Sài Gòn. Những ai đi một mình với xe máy đắt tiền sẽ bị Hương cùng đồng bọn tấn công. Ai cự cãi thì ăn đòn đến ngất xỉu” - một đoạn thông tin về “nữ quái” này được truyền trên mạng xã hội.

Chưa dừng lại, sáng 25-3, chị Lê Thị Kiều H. (SN 1985) gọi điện thoại tới Báo Người Lao Động để cầu cứu. Cụ thể, sau một đêm, bỗng dưng chiếc xe máy của chị trở nên nổi tiếng với lời đồn đây là phương tiện gây án của Hương “mắt lồi”. Không ít trang mạng rao nội dung: “Khi bắt gặp ai đi xe máy nói trên hãy bắt giữ, đánh đập”.

Chị H. cho biết chiều 24-3, chị cử 2 nhân viên đi phát phiếu giảm giá cho khách hàng. Một số người chụp lại hình ảnh trong lúc 2 nhân viên hỏi thăm đường rồi đăng trên mạng với thông tin Hương “mắt lồi” đi cướp giật. “Từ lúc đó, tôi rất lo lắng, không dám ra đường bằng chiếc xe máy của mình vì sợ bị nhiều người đánh” - chị H. nói. Hiện chiếc xe máy trên đã phải “trùm mền”, còn chị H. đang mang thai nhưng ngày đêm mất ăn mất ngủ, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và công việc.

“Dội bom” hàng loạt chuyện gây khiếp sợ

Chưa dừng lại ở đó, cộng đồng mạng tiếp tục bị “dội bom” với hàng loạt câu chuyện gây khiếp sợ. Đặc biệt, những thông tin này rơi vào thời điểm hàng loạt nữ sinh mất tích bí ẩn, khiến không ít người tin điều đó là sự thật.

Câu chuyện bắt đầu từ lời kể trên Facebook của chủ tài khoản tên Trần Trâm, người chuyên bán mỹ phẩm trực tuyến. Theo đó, trong lúc đi đường, người này đã bị một gã đàn ông chạy xe máy kè sát, sau đó mời vào quán cà phê nói chuyện. “Nếu là những bạn nữ ở quê mới lên hoặc nhẹ dạ thì có thể đi theo ổng rồi. Khi ông ta cứ nói mà mình không trả lời thì hét toáng lên: Mày có tin tao đưa mày vào khách sạn để lấy hết nội tạng không? Sau đó, mình tấp vô một cửa hàng và tri hô thì ông này bỏ chạy. Qua tìm hiểu được biết trên đoạn đường này có khoảng 5, 7 vụ như thế” - người này viết trên trang cá nhân.

Nội dung trên nhanh chóng được hàng chục ngàn người chia sẻ. Tiếp đến, hàng trăm câu chuyện bắt đầu thêu dệt với cùng một kịch bản: Đi đường gặp người lạ có ý định bắt cóc lấy nội tạng ở các tuyến đường Út Tịch (quận Tân Bình), Sư Vạn Hạnh (quận 10), Hoàng Diệu (quận 4), Công viên 23-9 (quận 1)…

Câu chuyện trên đã khiến nhiều người dân không dám ra đường, đặc biệt một số gia đình sống ở đường Thành Thái, Nguyễn Tri Phương (quận 10); Gò Dầu, khu chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú) chiều về khóa kín cửa. Không ít phụ huynh phải bỏ công ăn việc làm để đưa rước con em vì sợ có người lạ bắt cóc lấy nội tạng.

“Gần đây, nữ sinh, trẻ em mất tích liên tục, kết hợp nhiều thông tin trên mạng khiến tôi cảnh giác cao độ. Riêng đứa con gái học lớp 11, gia đình phải đưa rước đến trường, về nhà. Còn bản thân tôi, khi đi làm thì không dám qua khu vực cầu vượt Nguyễn Tri Phương - 3 Tháng 2 - Thành Thái mà phải vòng sang đường Lý Thường Kiệt để đến vòng xoay Dân Chủ” - chị Trần Bích Liên (32 tuổi; ngụ đường 3 Tháng 2, quận 10) nói.

Trong khi đó, những người dân sống ở khu vực có tin đồn đều khẳng định chưa bao giờ xảy ra chuyện như các mạng xã hội thông tin. Ông Long (ngụ đường Út Tịch, quận Tân Bình) quả quyết: “Thông tin trên mạng hoàn toàn bịa đặt vì tôi chưa chứng kiện vụ nào như thế ở khu vực này”. Công an quận Tân Bình cũng xác nhận trên địa bàn chưa tiếp nhận thông tin nào như vậy.

Hùa theo sẽ bị xử lý

Lãnh đạo Công an quận 10 cho biết đã sớm vào cuộc để chủ động xử lý tình huống kịp thời, tránh gây hoang mang dư luận. “Chúng tôi đã tung trinh sát phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM để tìm hiểu thông tin” - vị này nói.

Theo anh Nguyễn Việt Sin (Đội Săn bắt cướp TP HCM), năm 2014, Hương “mắt lồi” ra tù và không còn xuất hiện trên địa bàn TP. Gần đây, tin đồn về “nữ quái” bỗng dưng rộ lên nhưng thực chất, người tung tin “xào” lại câu chuyện cách đây hơn 6 năm rồi thêm vài chi tiết và thổi phồng lên. Đội Săn bắt cướp TP HCM đã thông báo sẽ thưởng 1 triệu đồng nếu ai cung cấp thông tin, hình ảnh việc Hương “mắt lồi” đi cướp giật. “Những ai hùa theo thông tin bịa đặt sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật” - đại diện Công an TP HCM khẳng định.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM, cho biết thực tế hiện nay, có rất nhiều thông tin thất thiệt, không đúng sự thật trên các diễn đàn, trang mạng xã hội. Theo quy định tại điều 20, Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng thì không được đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân lên trang cá nhân trên Facebook hay các trang khác tương tự. Trường hợp vi phạm thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ, mức cao nhất lên đến 30 triệu đồng.

Trường hợp việc đưa thông tin sai sự thật của các đối tượng trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo