xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hủy án vụ cháu trai sát hại bà ngoại vì bị mắng

Quốc Chiến

(NLĐO) - Theo cáo buộc, đứa cháu dùng dao đâm bà ngoại chết vì bị chửi mắng. Tại tòa, bị cáo kêu oan; đại diện bị hại cũng kêu oan cho bị cáo.

Ngày 7-12, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Điểu Phong (27 tuổi; ngụ tỉnh Bình Phước) về tội "Giết người".

Trong phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Điểu Phong án tù chung thân. Liên quan tới vụ án, bị cáo Điểu Sớm (27 tuổi) bị 17 tháng 8 ngày tù về tội "Không tố giác tội phạm".

Sau bản án, bị cáo Phong có đơn kháng cáo kêu oan; đại diện bị hại (mẹ Phong) cũng có đơn kháng cáo theo hướng kêu oan cho bị cáo này.

Hủy án vụ cháu trai sát hại bà ngoại vì bị mắng - Ảnh 1.

Bị cáo Điểu Phong tại phiên tòa phúc thẩm.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Phong giữ nguyên kháng cáo kêu oan. Đại diện bị hại cũng khẳng định bị cáo Phong không giết bà ngoại. Người mẹ khai: "Tôi nghe chị tôi kể bà bị ngã chết chứ không phải bị con trai tôi giết. Vì con trai tôi không giết người, tôi kháng cáo cho con tôi được hưởng tự do".

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy vụ án vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng: bị cáo là người dân tộc thiểu số nhưng không có người phiên dịch khi lấy lời khai, luật sư của bị cáo không được theo suốt giai đoạn đầu tố tụng, lấy lời khai bị cáo vào ban đêm... Ngoài ra, lời khai của các nhân chứng và bị cáo tại tòa mâu thuẫn với bản án sơ thẩm. Từ đó, HĐXX quyết định hủy toàn bộ án sơ thẩm để trả hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền điều tra, xét xử lại.

Theo án sơ thẩm, chiều 9-10-2011, sau khi đi nhậu, Điểu Phong rủ nhóm bạn về nhà bà Thị Kép (bà ngoại Phong) để uống rượu tiếp. Khi đến nơi, cả nhóm gặp Điểu Sớm nên rủ vào nhậu cùng.

Lát sau, nhóm bạn của Phong ra về, còn Sớm say rượu nên nằm ngủ. Khi bà Kép đi mót mủ cao su về thấy nhà cửa lộn xộn, cháu say xỉn liền chửi mắng. Bực tức, Phong bỏ đi và nảy sinh ý định giết bà ngoại cho hả giận.

Đứa cháu mang theo dao trở lại nhà bà Kép. Khi bà vừa bước ra cửa thì bị Phong giữ vai. Lúc này, Sớm thức dậy đi vệ sinh thấy Phong ôm bà Kép thì quay trở lại giường nằm.

Sau đó, Phong đâm nhiều nhát vào bà ngoại khiến bà gục xuống, kêu cứu. Nghe tiếng động, người nhà chạy ra thì thấy bà ngồi bệt, đầu gục về phía trước. Phong ra suối rửa tay chân và dao, đem hung khí đi cất rồi tiếp tục lên giường ngủ. Bà Kép bị nhiều vết thương và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo