xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kết bạn nhầm “siêu lừa”

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

Cả tin, dễ dãi kết bạn trên mạng xã hội, nhiều người ngậm quả đắng vì gặp phải những đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hương (ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) vừa làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người đàn ông tự xưng là Trần Minh Trung, tổ trưởng Tổ Phòng chống buôn lậu ở cảng Sài Gòn. Trong vòng 2 tháng, người này đã nhiều lần lừa lấy của chị Hương tổng cộng hơn 250 triệu đồng.

Giả cán bộ hải quan để lừa tiền

Chị Hương tình cờ biết và kết bạn với ông Trung qua mạng Zalo. Sau đó, ông Trung hẹn chị đi uống cà phê. Trong lần gặp đầu tiên, ông Trung đã gây thiện cảm với chị bằng giọng nói ấm, dáng người cao lớn (khoảng 1,8 m). Ông tự giới thiệu là cán bộ hải quan, đang sống tại căn hộ trị giá hơn 20 tỉ đồng ở khu Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM).

“Khi gặp tôi, ông Trung chạy xe máy. Tôi hỏi ở Phú Mỹ Hưng sao không mua ô tô thì ông ta nói cán bộ hải quan mà phô trương sẽ bị nghi là ăn hối lộ” - chị Hương kể.

 

Chị Hương (bìa trái) nhờ “hiệp sĩ đường phố” truy tìm vị cán bộ hải quan dỏm
Chị Hương (bìa trái) nhờ “hiệp sĩ đường phố” truy tìm vị cán bộ hải quan dỏm

 

Nửa tháng sau, ông Trung nói với chị Hương vừa cùng đồng nghiệp bắt một lô hàng iPhone, iPad nhập lậu, định mua lại toàn bộ lô hàng này với giá 3-4 triệu đồng một chiếc iPhone/iPad nhưng thiếu vốn nên ngỏ ý mượn tiền chị Hương.

“Ổng khẳng định sẽ trả tiền sớm, đồng thời bồi dưỡng thêm cho tôi vì lô hàng bán ra thị trường sẽ lời 3- 4 lần so với tiền vốn” - chị Hương ấm ức. Trong hai ngày 20 và 21-4, chị Hương lên TP HCM gặp ông Trung đưa 45 triệu đồng. Khi gặp mặt, ông Trung mặc đồng phục cán bộ hải quan nên chị Hương càng tin. Sau đó, ông ta liên tục nhắn tin nói cần thêm tiền để chuyển cho đối tác, yêu cầu chị chuyển khoản trực tiếp cho bà Nguyễn Thị Hòa Minh (ngụ phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP HCM). Chị Hương đã chuyển tiền 7 lần, tổng cộng 210 triệu đồng.

Đến hẹn trả tiền nhưng không liên lạc được với ông Trung, chị Hương tìm đến nhà bà Hòa Minh và “tá hỏa” khi bà Minh nói quen và yêu ông Trung qua mạng Zalo nhưng không biết ông Trung ở đâu. Cũng theo bà Minh, ông Trung nói với bà là có người nợ tiền, giờ muốn trả nhưng thẻ ATM của ông gặp sự cố nên mượn số tài khoản ATM của bà Minh để nhận. Bà Minh khẳng định toàn bộ số tiền chị Hương chuyển bà đã đưa cho ông Trung, bản thân bà cũng bị ông Trung lừa lấy hàng chục triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo thuộc Cục Hải quan TP HCM xác nhận Cục Hải quan TP HCM không có cán bộ nào tên Trần Minh Trung với chức vụ tổ trưởng Tổ Phòng chống buôn lậu ở cảng Sài Gòn.

Dàn cảnh cướp tài sản

Công an phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một vừa nhận được đơn tố cáo của anh Trần Văn Lộc (21 tuổi, ngụ huyện Bắc Tân Uyên) về việc bị một cô gái quen qua mạng lừa tiền.

Cuối tháng 5-2015, anh Lộc lên mạng và tình cờ kết bạn với một cô gái có nick name “Po ngoan”. Sau nhiều lần trò chuyện, cô gái hẹn gặp anh tại một tiệm internet ở phường An Sơn, thị xã Thuận An. Khi anh Lộc đi xe máy hiệu Exciter đến, cô gái nói còn một người bạn gái đang ngồi trong quán, muốn đi chơi cùng. Cả 3 ngồi trên chiếc Exciter ra khu vực bến sông Bạch Đằng (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) hóng mát. Tại đây, “Po ngoan” bảo anh Lộc ngồi chờ để cô bạn chở mình đi mua trái cây ăn rồi bỏ đi biệt tăm.

 

Biên lai cho thấy chị Hương đã chuyển qua ngân hàng hơn 200 triệu đồng cho kẻ lừa đảo
Biên lai cho thấy chị Hương đã chuyển qua ngân hàng hơn 200 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

 

Trao đổi với chúng tôi, một điều tra viên cho biết để có tiền tiêu xài, nhiều đối tượng nữ còn câu kết với nam thanh niên dàn cảnh cướp tài sản của những người quen biết qua mạng. Công an thị xã Thuận An từng bắt giữ Hồ Thị Thu Hồng (17 tuổi, quê Bình Phước) cùng đồng bọn là 3 đối tượng nam. Theo điều tra, Hồng lên mạng làm quen với anh Trần Thanh Hùng (ngụ huyện Củ Chi, TP HCM), sau đó nói đang chơi game nhưng hết tiền trả, nếu anh Hùng chịu tới trả giùm, Hồng sẽ cho quan hệ tình dục. Trong lúc anh Hùng chở Hồng đến nhà nghỉ, nhiều đối tượng trong băng nhóm của Hồng chặn đường cướp tài sản.

 

Hàng chục nạn nhân tố giác

“Hai tháng nay xảy ra mấy chục vụ quen biết nhau qua mạng rồi lừa lấy xe, điện thoại… Nạn nhân đều tới gặp tôi nhờ tìm thủ phạm. Nhưng thật sự rất khó vì khi đã lừa được các đối tượng liền khóa trang cá nhân, khóa luôn số điện thoại thường liên lạc” - “Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nói.

Đặc biệt có ít nhất 3 nam thanh niên lần lượt đến gặp anh Hải nhờ truy tìm cô gái có nick name là Nhi Phạm. Đối tượng này khoảng 18 tuổi, da trắng, khuôn mặt khả ái. Nhi Phạm sử dụng nhiều tấm ảnh đẹp làm “ảnh đại diện” trên Facebook rồi kết bạn với nhiều nam thanh niên. Sau khi gặp nhau ăn uống, Nhi Phạm giả vờ có việc gấp mượn xe “đi 5 phút quay lại” nhưng mất hút.

 

(*) Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo