xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kỳ công phá án: Bí mật chuyên án 108M

NGUYỄN QUYẾT

Để có được chuyên án kết thúc thắng lợi, để có được tiếng thở phào nhẹ nhõm của người dân khi kẻ thủ ác tra tay vào còng là sự mưu trí, quả cảm cũng như những hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân.

Cho đến khi Minh “sâm” bị bắt giữ, nhiều người dân địa phương vẫn ngỡ ngàng vì không tin nổi tên trùm xã hội đen khét tiếng này lại thúc thủ nhanh chóng, dễ dàng đến thế

Cách nay đúng 1 năm, vào chiều tối một ngày giữa tháng 8-2014, Nguyễn Ngọc Minh - tức Minh “sâm”, tên trùm buôn gỗ hoạt động kiểu xã hội đen tại Bắc Ninh - đã bị công an tóm gọn trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Theo Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an, chuyên án 108M đấu tranh với băng nhóm tội phạm Minh “sâm” được bắt nguồn từ kết quả trinh sát ròng rã hơn 1 năm của lực lượng C47 (Cục CSĐT tội phạm về ma túy).

Giang hồ trong vỏ bọc doanh nhân

Thiếu tướng Trần Anh Tuấn, Cục trưởng C47, cho biết C47 được lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ xác lập chuyên án và phát hiện băng nhóm Minh “sâm” thường xuyên khống chế thu tiền các doanh nghiệp, tài xế chở gỗ tại chợ Phù Khê ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chợ này là nơi tập trung buôn bán các loại gỗ quý của toàn miền Bắc do doanh nghiệp mua về từ nhiều nơi, kể cả nước ngoài.

 

img

 

“Doanh nhân hoàn lương” Minh “sâm” còn mở cả võ đườngẢnh: Tư liệu

“Doanh nhân hoàn lương” Minh “sâm” còn mở cả võ đường. Ảnh: Tư liệu

 

Theo tướng Tuấn, hồ sơ của tên trùm xã hội đen Bắc Ninh có rất nhiều tì vết. Chưa đến 18 tuổi, Minh phạm tội trộm cắp tài sản, bị phạt tù 18 tháng. Ra tù, gã đi bộ đội, đóng quân ở Lạng Sơn, làm trạm trưởng một trạm kiểm soát đường biên ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh.

Chứng nào tật nấy, với vị trí của mình, Minh lập tức móc nối, cầm đầu nhiều nhóm buôn lậu hàng Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại. Bị Công an Lạng Sơn vây bắt trong một chuyến chuyển hàng lậu, gã đã bắn chết một đại úy và làm bị thương 2 người. Lãnh 19 năm tù, thụ án ở Trại giam Tân Lập (tỉnh Phú Thọ), Minh quen với “đại ca” Hưng “sóc” - tức Nguyễn Thành Hưng, một đối tượng cùng quê, đi tù nhiều hơn ở nhà.

Năm 1995, nhờ cải tạo tốt, Minh “sâm” được ra tù sớm. Sống ở nơi tiêu thụ gỗ lớn của cả nước, gã quyết định sang Lào và Campuchia săn hàng. Với sự liều lĩnh, táo tợn và có đám đệ tử dưới trướng thuần thục, chỉ hơn một năm sau, Minh đã vươn lên tầm cỡ đại gia trong giới buôn gỗ lậu. Gã chỉ mua bán hàng “độc”, quý hiếm như sưa, trắc, gõ đỏ, cẩm lai... Minh không đi mua từng cây gỗ mà đấu thầu luôn cả cánh rừng. Đến năm 2000, gã thành lập Công ty TNHH Đại An. Trong kho của công ty này lúc nào cũng có hàng vạn mét khối gỗ quý.

Để dễ bề chi phối thị trường gỗ quý, Minh “sâm” lập hẳn một khu chợ ở Phù Khê rộng hơn 10.000 m2, cho các hộ buôn bán gỗ thuê làm cơ sở giao dịch. Gã gần như độc quyền cả đầu vào lẫn đầu ra ở chợ gỗ này. Nhiều chủ buôn gỗ ở Từ Sơn phải chịu sự điều khiển của Minh. Tất cả xe chở gỗ vào khu vực đều phải nộp phí cho gã. Hằng ngày, Minh cử 2 đệ tử thường xuyên đứng ra thu tiền các xe ra vào chợ. Xe nào không đưa tiền hoặc có biểu hiện bất bình, lập tức bị hàng chục đối tượng lăm lăm hung khí đe dọa. Vì thế, không ai dám trái quy định của Minh. Khi được phép của Minh “sâm” và Hưng “sóc”, các chủ hàng mới được mua bán...

Đặc biệt, Minh “sâm” và Hưng “sóc” còn cố tình tạo ra vỏ bọc là doanh nhân hoàn lương. Riêng Minh, gã đổ tiền làm từ thiện, mở võ đường (thực chất là tuyển “quân”) rồi lên báo chí tung hô những lời có cánh khiến nhiều người tin là thật.

Không kịp trở tay

Để thâm nhập đường dây hoạt động của Minh “sâm”, suốt mấy tháng ròng, các chiến sĩ C47 đã sử dụng những chiếc xe máy cũ ngược xuôi Hà Nội - Bắc Ninh, ra vào chợ gỗ, nắm bắt tình hình, thu thập mọi tài liệu liên quan đến băng nhóm tội phạm này.

Sáng 13-8-2014, trời mưa tầm tã, trinh sát C47 vẫn lên đường làm nhiệm vụ. Không ai rời vị trí, mỗi người ăn tạm miếng lương khô rồi tiếp tục giám sát mọi biến động của các đối tượng trong đường dây tội phạm Minh “sâm”.

Đúng như dự tính, khi Nguyễn Huy Hoàng - đệ tử của Hưng “sóc” và Minh Sâm - cưỡng đoạt 1,2 triệu đồng của một tài xế xe gỗ vào chợ Phù Khê, lực lượng cảnh sát liền ập đến bắt quả tang. Chiều tối cùng ngày, C47 cùng các đơn vị chức năng bất ngờ phong tỏa trụ sở Công ty Đại An, bắt khẩn cấp 10 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản; thu giữ 1 lựu đạn, 7 khẩu súng, 7 ô tô (trong đó có chiếc Maybach trị giá trên 30 tỉ đồng), 6 tỉ đồng, 50.000 USD...

Thiếu tướng Trần Anh Tuấn đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo vụ bắt giữ Minh “sâm”. Hàng ngàn người đã tới xem và tỏ ra ngỡ ngàng vì không tin nổi tên trùm xã hội đen này lại thúc thủ nhanh chóng, dễ dàng đến thế. Mở rộng điều tra, Bộ Công an xác định từ tháng 3-2012 đến ngày 13-8-2014, trên 4.000 lượt chủ xe, chủ gỗ, tài xế, phụ xe... đã bị các đối tượng trong băng nhóm Minh “sâm” cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức buộc phải nộp các khoản phí tại Văn phòng Ban Quản lý chợ Đồng Bèo (thuộc Công ty Đại An).

Cùng thời điểm này, ở Hà Nội, một nữ cảnh sát đã đảm nhận nhiệm vụ bắt giữ Nguyễn Thu Hằng, con gái Minh “sâm”. Khi tra tay vào còng, con gái tên trùm không hề biết trước đó ít phút, cha và chồng của cô ta cũng đã bị bắt giữ. Hằng được xác định là nhân vật khá quan trọng trong đường dây này, là kẻ điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Đại An.

Theo tướng Tuấn, nhờ có phương án cụ thể, sát sao nên khi trinh sát ập vào, Minh “sâm”, Hưng “sóc” cùng đồng bọn không kịp trở tay. Trong 7 khẩu súng mà lực lượng chức năng thu được, khẩu nào đạn cũng đã lên nòng, chưa kể hàng chục viên dự trữ!

Một trong những yếu tố giúp chuyên án 108M thành công là sự bí mật tuyệt đối. Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, cho biết các lực lượng tham gia chuyên án này đều tinh nhuệ, có sự phối hợp đồng bộ, dày công trinh sát, dựng hồ sơ đường dây, xác định quy luật hoạt động của các đối tượng... Để bảo đảm tính bất ngờ và nhất là chắc thắng, quá trình trinh sát, thời điểm phá án… đều tuyệt đối bí mật.

 

Manh động, liều lĩnh

Theo Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, băng nhóm xã hội đen Minh “sâm” rất manh động, liều lĩnh, thường mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ đe dọa người dân, gây ra tình hình rất phức tạp trên địa bàn. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 10 đối tượng về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ vũ khí trái phép...

 

Kỳ tới: Giăng bẫy tóm “sói già” Tây Bắc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo