xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lầm lỗi vì ghen

Bài và ảnh: Tâm Như

Họ từng là những người chồng, người vợ yêu thương gia đình của mình hết mực. Thế nhưng, trong cơn ghen, họ đã cầm dao đâm chết chính người đầu ấp tay gối...

Nên nghĩa vợ chồng với nhau, ít thì cũng dăm ba năm, nhiều lên tới cả chục năm. Thế nhưng, trong cơn ghen, họ quên hết nghĩa tình để rồi đối diện với án tử, với vòng lao lý.

Hai bên đều có lỗi

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo L.Q.S, người chồng vừa chích điện vừa cầm dao giết chết vợ mình, bật khóc nức nở.

Trước đó, S. nghi ngờ vợ ngoại tình nên 2 người thường xảy ra tranh cãi. Nhiều lần chị N.T.T.H (SN 1984) đòi ly hôn nhưng S. không đồng ý. Một ngày gần cuối năm 2013, S. đi làm về và gọi cửa nhưng chị H. không mở. Sau đó, vợ chồng cự cãi, đôi co rồi đánh nhau. Bị chị H. tát vào mặt, S. liền nhào tới bóp cổ rồi dùng dao đâm vợ cho đến chết. Sau đó, S. dùng điện chích vào người nạn nhân rồi ôm chặt để tự tử.

Chưa hết, S. còn dùng dao đâm vào ngực mình 2 nhát để chết hẳn và ôm vợ cho tới lúc người dân phát hiện. Thần chết không lấy đi mạng sống của S. nhưng cái giá anh phải trả cho việc mình làm là đối diện ngục tù và bản án lương tâm.

 

Bị cáo N.X.T tại phiên tòa sơ thẩm
Bị cáo N.X.T tại phiên tòa sơ thẩm

 

Con gái duy nhất của vợ chồng họ (SN 2003) đang được bà ngoại chăm sóc và luôn lầm lũi mỗi khi ai hỏi về cha mẹ mình. Em được mọi người nói dối là mẹ chết do tai nạn nhưng khi đủ lớn thì cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Nhiều lần, em đọc “bản tuyên án” do mình tự nghĩ ra. Bà ngoại khuyên bảo, giải thích là phải biết tha thứ để sống vui hơn nên từ đó em giấu nỗi đau trong lòng.

Rõ ràng trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân, sự ghen tuông đã khiến S. giết chết chính mẹ ruột của con gái mình. “Anh có yêu vợ không? Tại sao anh lại ra tay tàn nhẫn như vậy?” - vị chủ tọa hỏi. Nín lặng một lúc, S. trả lời: “Vì yêu và cần vợ ở bên cạnh nên khi nghi ngờ cô ấy thay đổi, tôi mới ghen tuông nhiều như vậy”.

“Trong hoàn cảnh của anh, sự ghen tuông đó trở nên ích kỷ, để rồi bây giờ, phần đời còn lại chìm trong vũng bùn của tội lỗi và sự giày vò. Giờ anh ân hận cũng đã muộn nhưng tôi vẫn mong anh nhìn ra được lỗi lầm” - vị chủ tọa nói.

Cũng là chuyện ghen tuông nhưng ở vụ án này, phía nổi nóng lại chính là người vợ. Ông N.X.T (SN 1968; ngụ quận 6, TP HCM) và bà N.H (SN 1972, quê Gia Lai) chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình chung sống, nhiều lần ông T. bị vợ đánh đến nhập viện. Hôm ấy, ông T. chở bà H. đi đánh tenis. Trong khi ông T. đang chơi ngoài sân thì vợ cũ gọi đến, bà H. không bắt máy mà chỉ nhắn tin lại rồi chửi ông T. tới tấp và bỏ đi.

Ông T. gọi vợ về quán cà phê gần nhà để nói chuyện đàng hoàng. Đúng lúc đang nổi cơn ghen, bà H. đã đập vỡ ghế nhựa và chai bia để đâm chồng. Không chịu đựng được, ông T. dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà H. tử vong.

“Tôi rất ân hận về những lỗi lầm mà mình đã gây ra, dù muộn màng nhưng vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình H.” - ông T. nói khi đứng trước vành móng ngựa. Nhận định bị cáo phải chịu áp lực trong thời gian dài và bị uy hiếp nhiều lần, phần lỗi thuộc về cả hai phía nên tòa chỉ tuyên ông T. mức án 7 năm tù.

Cho nhau một lối thoát riêng...

Tương tự như L.Q.S, nhiều người chồng khác cũng vì bị vợ đòi ly hôn, uất hận nên đã nhẫn tâm xuống tay với người mình yêu. Quá trình chung sống với nhau, ông P.V.N (SN 1970, ngụ Đồng Nai) cũng thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Biết được vợ đã làm đơn ly hôn, ông không muốn đối diện sự thật nên đã bỏ đi một thời gian.

Nhớ vợ, ông quay về và van xin đừng ly hôn, vì tình nghĩa bao nhiêu năm mà “nối lại tình xưa”. Thế nhưng, bà A.T (vợ ông N.) không đồng ý và nói rằng không còn tình cảm nên không muốn chung sống nữa.

Ông N. ấm ức cho rằng mình đã xuống nước để cầu xin đừng ly hôn mà vợ lại phụ bạc tình cảm đó nên vớ lấy con dao đâm vào ngực khiến bà T. chết tại chỗ. Ông N. bế vợ vào giường, buông màn, đắp chăn, sau đó lấy thuốc trừ sâu uống để tự tử. Tuy nhiên, người dân phát hiện và đưa ông đi cấp cứu.

Ông N. đón nhận mức án chung thân. Ông rất muốn sống, hơn thế nữa là muốn sống hạnh phúc nhưng sự sống đó thiếu đi người yêu thương thì cũng xem như vô nghĩa. Vị chủ tọa nói: “Sống không hạnh phúc thì chia tay, cho nhau một lối thoát riêng, hà cớ gì bị cáo phải hành động như vậy để gây ra nỗi đau ngày hôm nay?”. Bị cáo N. chỉ lặng im, không nói. Sau đó, khi trả lời vị đại diện VKS, ông N. bật khóc: “Vì không muốn nhìn người mình yêu thương thuộc về kẻ khác nên bị cáo đã hành động sai lầm…”.

Trong phần tranh luận, một vị thẩm phán cho rằng bài học về tình yêu là muôn màu, muôn vẻ. Thế nhưng, những người đàn ông vì quá yêu, ghen tuông và giết vợ là những người ích kỷ. “Bản lĩnh của một người đàn ông không phải cứ không tiếp tục được một mối quan hệ là tìm cách kết thúc tất cả. Điều đó đi ngược lại với đạo lý làm người…” - vị thẩm phán nói.

 

Vì quá yêu...

Theo TS Ngô Xuân Điệp, Trưởng Khoa Tâm lý học Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, những người đàn ông vì quá yêu mà giết vợ đều bị dồn nén vào bước đường cùng, họ không có lối thoát và cách nghĩ nào tốt hơn. Trong hoàn cảnh đó, tính ích kỷ của con người lại được đà trỗi dậy, để rồi dẫn đến những kết cục đáng buồn. Với mọi thứ, đặc biệt là trong tình yêu, phải vừa đủ và áp dụng đúng cách thì mới có được hạnh phúc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo