xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Ma men” dẫn lối…

Bài và ảnh: Lê Trường

Ở không ít phiên tòa, kết cục đau lòng, oan nghiệt, thấm đẫm nước mắt đều có nguyên nhân từ rượu

ại phiên tòa sơ thẩm hôm 28-9, khi HĐXX TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt Nguyễn Văn Tý (SN 1994; ngụ phường Mỹ Đông, TP Phan Rang - Tháp Chàm) 12 năm tù giam, nhiều người dự khán đã tỏ ra tiếc cho bị cáo này. Vốn hiền lành nhưng vì “ma men” đưa lối, bỗng chốc Tý vướng vòng lao lý với tội danh “Giết người”.

Một phút nổi hứng

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Ninh Thuận, chiều 7-3, Tý và Trần Thiện Quang cùng một số thanh niên địa phương tổ chức ăn nhậu. Khi vào bàn tiệc, Tý và Quang thách nhau chia phe uống bia, ai say trước thì phải trả tiền. Khi cả nhóm uống hết 4 thùng bia, Quang và Tý xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Bị cáo Nguyễn Văn Tý trước vành móng ngựa
Bị cáo Nguyễn Văn Tý trước vành móng ngựa

Sau khi nhóm nhậu giải tán, Quang trên đường về nhà thì bị Tý chặn đánh. Trong lúc 2 bên giằng co, Tý dùng dao đâm vào ngực, bụng của Quang khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Hôm ra trước tòa, vóc dáng nhỏ thó của Nguyễn Văn Tý trông càng còm cõi hơn trước vành móng ngựa. Nét u ám như vắt đầy khuôn mặt vốn dĩ đã khắc khổ của nam thanh niên miền biển vừa tròn 21 tuổi này.

Trong phần luận tội, khi vị chủ tọa phiên tòa hỏi Tý có biết tác hại của rượu bia khi uống quá mức không, bị cáo này chỉ gật đầu rồi cúi gằm mặt. Tý cũng thừa nhận do “nổi hứng” không muốn để “thua” nên uống rất nhiều bia, dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi của mình, đến khi gây án thì cảm thấy… sợ.

Tý nói lời sau cùng, những người dự khán kịp nhìn thấy đôi mắt của bị cáo đỏ hoe, khi quay xuống xin lỗi người thân của nạn nhân. Phải chi hôm ấy, Tý biết kiềm chế… Nhưng thật đau lòng, “ma men” vốn dĩ luôn làm tăm tối ý thức con người!

Hiền lành cũng hóa quỷ dữ

Hơn một tháng trước phiên xử Nguyễn Văn Tý, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa lưu động tại huyện Ninh Sơn, xử sơ thẩm vụ án Pi Năng Niêng (SN 1986) phạm tội “Giết người” với mức hình phạt 13 năm tù giam.

Dự phiên xử, người viết bài này cảm thấy cái sự mê muội đến ghê rợn mà nguyên nhân cũng vì rượu. Trong cơn say, một con người hiền lành dễ dàng hóa thành… quỷ dữ với những hành vi hung hãn, tàn độc.

Cáo trạng được vị đại diện VKSND tỉnh Ninh Thuận công bố cho thấy chiều 7-3, khi dự đám tang của cậu vợ, Niêng có uống rượu với bạn bè, người thân. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Niêng về nhà thì thấy ông Pi Năng Nhuẩn (SN 1960, người cùng địa phương) đang ngủ trên chõng tre trước hiên. Trong cơn chếnh choáng, Niêng nhớ lại có lần ông Nhuẩn nói rằng những người thân của Niêng sẽ chết yểu, không thể sống thọ. Nghĩ đến cái chết của cậu vợ, Niêng cho rằng do ông Nhuẩn dùng bùa chú yểm trừ nên dùng dao đâm ông này tử vong tại chỗ.

Tham dự phiên tòa xử Niêng hôm ấy có trên 20 người là bạn bè, hàng xóm của bị cáo. Khi được hỏi về tính tình của Niêng, hầu hết nói rằng bị cáo vốn hiền lành, chăm chỉ làm ăn, chưa bao giờ làm mích lòng bà con láng giềng nhưng có tật thích… uống rượu. “Nó không bao giờ chịu uống ít đâu, đã uống là phải say. Khi say thì thường la lối, to tiếng với người trong gia đình” - anh Pi Năng Thích, bạn thân của Niêng, cho biết.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố nhận định dù đã xem xét giảm nhẹ cho Niêng vì phạm tội lần đầu nhưng hình phạt dành cho bị cáo này vẫn phải bảo đảm tính nghiêm minh của luật pháp. “Hành động của bị cáo không chỉ cướp đi sinh mạng của một người mà còn gây bất ổn trật tự trị an của địa phương. Không ai cấm việc uống bia rượu nhưng uống đến mức không làm chủ bản thân, gây tội ác là hành động đáng lên án” - chủ tọa phiên tòa phân tích.

Rõ ràng, vì rượu mà cha mẹ mất con, vợ xa chồng; người trẻ trở thành tàn phế; nhiều hạnh phúc gia đình tan vỡ, cốt nhục tương tàn… Vậy mà, không hiểu sao người ta vẫn cứ để “ma men” dẫn lối, rồi khi đứng trước vành móng ngựa ăn năn, hối hận thì đã muộn màng.

Tăng nặng trách nhiệm hình sự

Một thẩm phán từng nói rằng ông đã xử hàng chục vụ án mà bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong tình trạng say rượu, như: Cố ý gây thương tích, giết người, hiếp dâm, vi phạm an toàn giao thông... Những đối tượng này khi ra tòa đều xin được giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng hành động trong tình trạng say rượu, không làm chủ được bản thân. Tuy nhiên, theo các kiểm sát viên giữ quyền công tố, ở một số trường hợp, phạm tội trong tình trạng say rượu sẽ bị tăng nặng trách nhiệm hình sự.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo