xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một lần vung dao

Bài và ảnh: Quốc Chiến

Không có mâu thuẫn nhưng bất ngờ bị đuổi chém. Sẵn con dao đem theo, từ nạn nhân, bị cáo trở thành hung thủ giết người

Đó là bị cáo Nguyễn Văn Biên (27 tuổi, quê tỉnh An Giang) trong một vụ án giết người được TAND TP HCM đưa ra xét xử vào đầu tháng 8-2017. Biên cứ ôm mặt khóc; còn phía dưới phòng xử án, mẹ của Biên cũng thấm đẫm nước mắt.

Lằn ranh thiện - ác

Biên sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó. Nơi đất mặn đồng chua, cái ăn còn chưa đủ, Biên không có cơ hội được đi học như bao đứa trẻ khác. Tuổi thơ của bị cáo là những tháng ngày mò cua bắt ốc, lớn lên thì làm thuê làm mướn để đỡ đần cha mẹ. Năm 18 tuổi, chàng thanh niên quyết định đến TP HCM làm phụ hồ, mong cuộc sống tốt đẹp hơn.

Một lần vung dao - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Biên bị truy sát vô cớ để rồi gây ra tội ác

Trong cuộc mưu sinh, Biên lấy vợ và có với nhau một đứa con trai. Nhưng cuộc sống khó khăn, gia đình nảy sinh lục đục, vợ Biên ôm con bỏ đi biền biệt. Không đầu hàng trước cuộc sống, người đàn ông một lần đổ vỡ vẫn chí thú làm ăn và khao khát một gia đình hạnh phúc. Trong quá trình đi làm, Biên quen biết và có quan hệ tình cảm với một cô gái ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Mặc dù khoảng cách xa xôi nhưng tuần nào Biên cũng đón xe buýt lên thăm người yêu. Và không may, tai họa ập đến trong một lần đi thăm bạn gái, Biên bị truy sát vô cớ để rồi gây ra tội ác.

Sáng 14-11-2015, Biên mang theo một con dao bấm để phòng thân rồi bắt xe buýt đi từ huyện Hóc Môn đến chỗ trọ của bạn gái. Do cô này vắng nhà, Biên liền qua nhà của em bạn gái là Nguyễn Văn Long ngồi chơi. Cho đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Tuấn Anh cầm theo một cây mã tấu đến gặp Long để đòi món nợ 1,5 triệu đồng. Do Long chưa có tiền trả dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tuấn Anh đuổi chém Long nhưng thanh niên này né được rồi bỏ chạy.

Thấy Biên đang ở gần đó, Tuấn Anh quay sang đuổi chém. Biên bỏ chạy được một đoạn thì té ngã, con dao bấm rơi xuống đất. Tuấn Anh đuổi theo vung mã tấu chém hụt và cũng bị ngã. Biên nhặt dao bấm đâm vào lưng Tuấn Anh 2 nhát khiến nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Biên cầm hung khí trốn về huyện Hóc Môn, đến 20 giờ cùng ngày thì đầu thú.

Đứng trước vành móng ngựa, Biên thừa nhận mọi hành vi phạm tội nhưng cho rằng mình không cố ý giết người. "Nếu bị cáo không đâm người ta thì bị cáo sẽ bị đâm. Vì bị đuổi theo tấn công, bị cáo hoảng sợ nên mới vung dao để tự vệ. Bị cáo không mong muốn gây ra án mạng, mong pháp luật khoan hồng để bị cáo sớm được trở về với gia đình làm lại cuộc đời" - Biên nói lời sau cùng.

Hai bàn tay của bị cáo hết ôm đầu rồi lại bưng kín mặt, siết mạnh đến mức những vết hằn đỏ ửng lên. Biên cứ khóc không thành tiếng, đôi vai vạm vỡ run lên cầm cập. Trước công lý, Biên mang mặc cảm của một tội nhân, gieo nỗi đau cho nhiều người khác. Thế nhưng, bị cáo vẫn khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị phạt đòn oan.

Nỗi đau người ở lại

Điều may mắn cho Biên là bị cáo vẫn còn những người thân bên cạnh, cũng thấm đẫm nước mắt thương xót. Khi vị công tố đọc những lời buộc tội và đề nghị xử Biên 12-14 năm tù về tội "Giết người", nỗi lo lắng hiện rõ trên từng đôi mắt.

Nói về bản luận tội của vị đại diện VKS, mẹ ruột bị cáo ngồi ở góc tòa sụt sùi: "Hồi chưa vào tù, Biên siêng năng lắm, cứ làm được bao nhiêu tiền đều nhờ mẹ giữ giùm để dành cưới vợ. Vậy mà tai họa lại ập đến bất ngờ. Con tôi bị người ta vô cớ đuổi chém nên mới chống trả gây chết người".

Người phụ nữ vội đưa tay quệt những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đau khổ. Hai năm sau ngày xảy ra chuyện, bà vẫn chưa thể tin con trai mình phạm tội giết người, đối mặt với những ngày tù đằng đẵng.

Ngược lại, em gái và vợ của bị hại cho rằng Biên cố ý giết người, mong tòa xử mức án cao nhất để trả lại công bằng cho người đã khuất. Em gái nạn nhân bức xúc: "Khi anh tôi ngã xuống, Biên đã không bỏ chạy mà cầm dao đâm và cũng không đưa đi cấp cứu". Ngưng lại trong cơn nghẹn ngào, cô ngồi thụp xuống nức nở khóc. Mẹ mất sớm, cha lại bị tai nạn giao thông không làm việc nặng được, người anh trai chính là trụ cột trong gia đình. Mất đi người anh trai, cô và gia đình như mất đi nơi nương tựa.

"Bây giờ tôi không cần bồi thường tiền vì bao nhiêu thì có thể mua được mạng sống của anh tôi đây? Anh trai tôi ra đi, cha tôi vì đau lòng mà ngày càng ốm đau bệnh tật, cuộc sống khó khăn hơn. Cháu tôi năm nay lên 6 tuổi, đáng lẽ phải có cha, phải được đến trường như bao đứa trẻ khác. Thế mà giờ anh tôi mất rồi, chị dâu sức khỏe yếu, việc làm không ổn định, rồi tương lai sẽ đi về đâu?" - cô không kìm được cảm xúc khi buông xong lời uất nghẹn.

Ngồi kế bên, vợ nạn nhân ít nói nhưng đôi mắt buồn đẫm lệ, chất chứa những nỗi đau và lo lắng. Rồi những ngày tháng sắp tới, chị và con sẽ sống ra sao khi không còn chồng bên cạnh. "Dù thế nào thì tôi cũng sẽ cố gắng chăm lo cho con thật tốt. Mỗi lần con hỏi, tôi phải nuốt nước mắt nói dối rằng cha đi làm ăn xa chưa về. Lớn lên một chút, con không còn hỏi tôi như vậy nữa nhưng nó buồn lắm, làm gì cũng lủi thủi một mình…" - chị nói.

Giờ nghị án ngắn ngủi trôi qua, HĐXX xem xét các tình tiết của vụ án và quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Văn Biên 9 năm tù về tội "Giết người". Biên quay mặt về phía mẹ động viên: "Xin lỗi mẹ, con sẽ sớm về". 

Chuyển khung hình phạt

Tại phiên tòa, VKS đề nghị mức án 12-14 năm tù về tội "Giết người" đối với bị cáo Biên. Luật sư bào chữa cho Biên lập luận rằng bị cáo không cố ý giết người. Vì bị dồn vào đường cùng nên mới hành động để bảo vệ tính mạng của mình. Bị cáo không có tính chất côn đồ nên việc truy tố bị cáo theo điểm N, khoản 1, điều 93 Bộ Luật Hình sự là không đúng. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX chuyển khung hình phạt cho bị cáo sang khoản 2, điều 93 Bộ Luật Hình sự.

HĐXX đã chấp nhận đề nghị của luật sư, tuyên chuyển khung hình phạt cho bị cáo Biên từ khoản 1 sang khoản 2, điều 93 Bộ luật Hình sự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo