xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi phạm sát hại 4 bà cháu: Có thể bắn 10 lần, đừng chửi tôi

Trọng Đức

(NLĐO)- Khi bị bắt tại một quán cà phê ở Hải Phòng, nghi phạm sát hại dã man 4 bà cháu ở Quảng Ninh khá bình tĩnh và còn hỏi các trinh sát: “Sao các anh biết tôi ở đây?”.

Sau 2 ngày lần theo các manh mối, xâu chuỗi các tình tiết… dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, và sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an), Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được Doãn Trung Dũng, nghi phạm trong vụ thảm án sát hại dã man 4 bà cháu ở TP Uông Bí (Quảng Ninh) vào tối ngày 26-9 ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.


Nghi phạm Doãn Trung Dũng luôn bị 2 trinh sát hình sự khống chế sau khi bị bắt giữ

Nghi phạm Doãn Trung Dũng luôn bị 2 trinh sát hình sự khống chế sau khi bị bắt giữ

Sau khi nghi phạm Doãn Trung Dũng bị bắt giữ, những người dân chứng kiến đã lên án, nguyền rủa tội ác dã man của đối tượng nhưng nghi phạm này vẫn lì lợm buông lời: “Có thể bắn mười lần nhưng đừng chửi tôi. Tôi biết là tôi có tội”.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng sát hại 4 bà cháu trong một gia đình (ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), căn cứ các dấu vết thu thập được tại hiện trường và những tài liệu điều tra xác minh được, lực lượng phá án đã tập trung điều tra theo hướng nhằm vào các đối tượng có quan hệ với gia đình các nạn nhân.

Qua rà soát, Ban Chuyên án thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí). Dũng quê ở Hải Phòng, là cháu gọi nạn nhân Nguyễn Thị Hát là dì vợ (Dũng lấy con gái của chị bà Hát). Dũng từng có 2 tiền án, nghiện ma túy lâu năm, lại ham cờ bạc, gần đây có biểu hiện sử dụng ma túy đá.

Có nguồn tin khẳng định buổi chiều tối ngày 23-9, Dũng có đến nhà nạn nhân (chủ nhà là chị Vũ Thị Thanh, con gái bà Nguyễn Thị Hát; mẹ và dì ruột của 3 nạn nhân nhỏ tuổi bị sát hại). Sau ngày xảy ra vụ án, Dũng vắng mặt nơi cư trú và cắt đứt mọi liên lạc.

Kết hợp nguồn tin trên và các tài liệu chứng cứ khác có liên quan, ngày 25-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Doãn Trung Dũng, ra thông báo truy tìm đối tượng, đồng thời huy động tối đa lực lượng phối hợp với các lực lượng an ninh cơ sở, gia đình nạn nhân và quần chúng nhân dân khoanh vùng, truy tìm đối tượng nghi vấn không kể ngày đêm.

Sáng ngày 26-7, căn cứ thông tin các trinh sát, điều tra viên thu thập được, Ban Chuyên án nhận định nhiều khả năng đối tượng Dũng đã lợi dụng đêm tối để vượt sông trốn từ TP Uông Bí sang huyện Thủy Nguyên, (TP Hải Phòng) giáp ranh bằng đường sông. Vì vậy, hướng truy bắt được chỉ đạo tập trung vào các mối quan hệ của nghi can Doãn Trung Dũng tại một số địa phương ở Hải Phòng.

Từ trưa 26-9, Thượng tướng Lê Quý Vương trực tiếp có mặt tại Công an huyện Thủy Nguyên, chỉ đạo Công an TP Hải Phòng huy động các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai các phương án rà soát, truy tìm, bắt giữ đối tượng. Lực lượng truy bắt đã chia thành nhiều tổ công tác xác minh, lần tìm dấu vết đối tượng.

Đến tối 26-9, các trinh sát phát hiện Dũng ở trong nhà một người ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, trong nhà lúc này có cả người già và trẻ nhỏ, nếu bắt Dũng khi đó thì rất có thể đối tượng sẽ khống chế họ làm con tin.

Phương án “điều” Dũng ra khỏi nhà được các trinh sát thực hiện. Khoảng 20 giờ 30 phút, sau khi “điều” được Dũng ra một quán cà phê gần cây xăng thuộc địa bàn thôn 5, xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên), lực lượng phá án mới tiến hành khống chế và bắt giữ Dũng. Lúc bị bắt, trong người Dũng vẫn còn thủ một con dao nhọn.

Chứng kiến quá trình bắt giữ kẻ sát nhân máu lạnh, chị N.A., chủ quán cà phê nơi nghi phạm bị bắt giữ, cho hay khi bị bắt, Dũng tỏ ra khá bình thản. Theo chị N.A, tối 26-9, lúc đó quán cà phê của chị khá vắng khách, chỉ có có chị cùng 2 nhân viên và một số người bạn ở quán.

Đến khoảng hơn 20 giờ thì có 1 nam giới trung niên mặc áo sơ mi trắng mang theo một túi xách nhỏ (sau này chị mới biết đó là nghi phạm vụ thảm sát), đi taxi tới, bước vào quán.

Người này ngồi ngay chiếc bàn gần cửa quán cùng với 2 người đàn ông khác, hướng mặt vào quầy pha chế, lưng quay ra đường. Vừa ngồi vào ghế, người đàn ông kéo những dây hoa giả trang trí ở cửa quán che lại. Một nhân viên quán thấy tối định bật đèn thì người đàn ông ngăn lại.

Người đàn ông trung niên mặc áo trắng gọi một ly cà phê nhưng lúc đó người pha chế trong quán đã ra về nên chị N.A, mang ra cho vị khách một ly trà đá.

Lát sau, có một số thanh niên bước vào quán. Trong đó, một nhóm 3 người ngồi gần bàn người đàn ông trung niên mặc áo trắng và án ngữ ngay cửa quán, một nhóm 6 người khác ngồi chặn ngay cửa còn lại của quán cà phê. Chị N.A lúc đó không biết là các trinh sát hình sự đang truy bắt nghi phạm sát nhân máu lạnh.

Lát sau, nhìn qua cửa kính từ phía trong quán, chị N.A. thấy những thanh niên ngồi gần người đàn ông trung niên áo trắng bất ngờ bật dậy, lao tới khống chế người trung niên áo trắng và những người ngồi cùng bàn.

Chị N.A. sau đó mới biết các trinh sát hình sự vừa bắt giữ nghi phạm gây ra vụ thảm án sát hại dã man 4 bà cháu ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Theo nữ chủ quán cà phê, khi bị bắt giữ, người trung niên áo trắng tỏ ra khá bình tĩnh khi bị khống chế, bắt giữ. Thậm chí, người này còn hỏi những người bắt giữ: “Sao các anh biết tôi ở đây?”.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ sáng 24-9, chị Vũ Thị Thanh (chủ hộ gia đình) đi làm ca về thì phát hiện mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), cùng 2 con nhỏ của chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu ruột của chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (SN 2013) nằm chết gục trên vũng máu trong nhà của gia đình ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Khắp người các nạn nhân có nhiều vết đâm, chém. Trong nhà có xáo trộn và có dấu hiệu lục lọi.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập được, cơ quan điều tra nhận định có cơ sở xác định đây là vụ án “Giết người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chiều cùng ngày 24-9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ hình sự “Giết người, cướp tài sản” để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Ngày 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng tình nghi trong vụ thảm án sát hại dã man 4 bà cháu. Ngày 26-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Doãn Trung Dũng.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Quảng Ninh), Công an TP Uông Bí, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh, cùng lực lượng công an các tỉnh, TP lân cận cũng vào cuộc để truy bắt nghi can gây ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng này.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 26-9, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi can Doãn Trung Dũng tại huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo