xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ sinh méc bị trêu ghẹo, 3 thanh niên truy sát đẫm máu

Tin-ảnh: X.Hoàng

(NLĐO) - 3 thanh niên chở nhau nghênh ngang vào trường trung học cơ sở, vô cớ gây sự rồi ngang nhiên truy sát người một cách dã man

TAND tỉnh Đồng Nai ngày 30-9 tuyên án 18 năm tù đối với bị cáo Voòng Dậu Lục (SN 1991); 16 năm tù đối với Phạm Hoàng Tuấn (SN 1995); 10 năm tù đối với Đỗ Anh Pha (SN 1997; cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, các bị cáo Lục, Pha và Hoàng Tuấn có quan hệ họ hàng. Trưa 21-10-2015, cả 3 người này và thanh niên khác tên Tuấn (chưa rõ lai lịch, ngụ quận 2, TP HCM) cùng nhậu với nhau tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.


Các bị cáo chờ nghe tuyên án

Các bị cáo chờ nghe tuyên án

Sau khi uống rượu, chiều cùng ngày, cả 4 người rủ nhau đi đánh bida ở một quán gần đó.

Khi nhóm này vừa đến nơi thì em Nguyễn Thị Thanh T. (SN 2000, ngụ quận 2, TP HCM, là em vợ của Hoàng Tuấn) chở theo một bạn gái nhỏ tuổi hơn, cùng ngụ xã An Phước, là học sinh trường THCS An Phước, đi học về. T. kể lại chuyện mình bị các học sinh trêu ghẹo, Lục liền đề nghị cả nhóm “đi lên trường xem sao”.

Khi đến cổng trường, không thấy những người trêu ghẹo mình nên T. thông báo cho Lục biết rồi chở bạn về nhà.

Tuy nhiên, nhóm Lục chưa chịu về. Lục chở theo Pha chạy thẳng vào cột cờ của trường học, gặp anh Lê Minh Chánh (SN 1983; ngụ huyện Long Thành) là bảo vệ trường đang cầm chiếc cuốc cán bằng tre.

Lục dừng xe hỏi anh bảo vệ trường là học sinh lớp 9 về chưa, được trả lời đã về hết rồi. Lục quay xe chạy ra phía cổng trường, tuy nhiên khi đã ra đến cổng, Pha xuống xe quay lại tiếp tục hỏi anh Chánh “học sinh lớp 9 về chưa”.

Anh Chánh trả lời là về hết rồi và hỏi Pha vào kiếm ai. Bất ngờ Pha chửi lớn “bộ kiếm ai mới được vô đây hả, tao đâm chết mẹ bây giờ”. Vừa nói Pha vừa lao thẳng vào đấm, đá rồi rút dao ra đâm một nhát vào bụng anh Chánh. Khi anh Chánh bỏ chạy thì Pha tiếp tục đuổi theo để đâm anh Chánh nhưng không trúng.

Lúc này, Lục và Hoàng Tuấn cũng lao vào đuổi anh Chánh chạy vòng quanh cột cờ. Do chạy mệt, anh Chánh vứt cuốc và vấp ngã xuống sân trường.

Lục liền đi đến, nhặt cây cuốc đánh mạnh vào đầu nạn nhân rồi leo rào bỏ chạy. Hoàng Tuấn tiếp tục dùng nón bảo hiểm đánh mạnh vào mặt nạn nhân.

Phát hiện sự việc, một số thầy cô trong trường chạy đến tuy nhiên bị Pha dùng dao ra đe dọa rồi bỏ chạy ra phía cổng trường. Còn Hoàng Tuấn bị bắt giữ ngay lúc đó, giao cho công an.

Riêng thanh niên tên Tuấn đứng ở bên ngoài, không tham gia gây án. Anh Chánh được cấp cứu kịp thời, thoát chết nhưng mang thương tật đến 80%, không đi lại được.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo