xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rúng động: Bé gái 10 tuổi kể bị 4 người xâm hại!

NHƯ PHÚ

(NLĐO) – Bé gái 10 tuổi bị người tình của mẹ nhiều lần xâm hại. Từ lời kể của bé, công an bắt giữ gã "cha hờ". Tuy nhiên, theo bé, trước đây bé còn bị xâm hại nhiều lần bởi 3 người đàn ông khác

Ngày 5-9, lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ một nghi can bị người dân tố cáo xâm tình dục bé gái 10 tuổi, sống chung phòng trọ thuộc phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một.

"Đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Công an TP Thủ Dầu Một đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương (PC44) thụ lý điều tra theo thẩm quyền" – lãnh đạo Công an TP. Thủ Dầu Một nói.

Thông tin ban đầu, đối tượng bị bắt tên Tạ Văn Mộng (34 tuổi; quê Long An). Trước đây Mộng làm công nhân nhưng gần đây chuyển sang làm thợ hồ. Mộng quen với chị T. (đã ly dị chồng, có con gái là L., 10 tuổi).

Rúng động: Bé gái 10 tuổi kể bị 4 người xâm hại! - Ảnh 1.

Đối tượng Tạ Văn Mộng, trước thời điểm bị bắt (Ảnh người dân cung cấp)

Cháu L. kể khoảng 1 năm nay, Mộng nhiều lần xâm hại cháu. Bé kể: "Ông Mộng dọa "nếu  kể chuyện này với ai thì tao giết mẹ mày luôn" nên cháu không dám kể cho mẹ". Gần đây, cứ 1-2 ngày, thừa lúc mẹ bé đi làm, đối tượng lại giở trò thú tính.

Vừa qua, bé kể sự việc cho một vài người dân nghe. Người dân bí mật báo công an. Ngày 3-9, trong lúc mẹ bé đi làm, Mộng ở phòng trọ thì công an ập vào bắt giữ.

Từ ngày 3-9, một người dân tạm nuôi dưỡng bé L., cách ly bé với mẹ. Sáng 5-9, người dân dẫn bé đến gặp phóng viên. Đáng lưu ý, bé kể với phóng viên, trước đây mình còn bị 3 người đàn ông khác xâm hại. Cả 3 người này từng có quan hệ tình cảm trước khi người mẹ sống với Mộng. 3 đối tượng này lần lượt xâm hại cháu vào những thời điểm khác nhau. Sau khi giở trò thú tính các đối tượng này đều đe dọa, cấm cháu không được kể cho mẹ. Bé kể những lần xâm hại trước xảy ra trong giai đoạn bé sống cùng mẹ tại TP HCM. 

Đến trưa 5-9, người dân đã trao trả bé L. cho mẹ bé. Chị T., tỏ ra bất ngờ với thông tin trên. Khi chúng tôi hỏi chị có qua lại, quan hệ tình cảm những người tên P., Th. (những người cháu kể đã xâm hại mình) thì chị cho rằng không quen biết ai tên như vậy.

Khi đề cập đến việc con mình bị xâm hại, chị T. nói: "Thấy ổng sống với tôi cũng bình thường, cũng không có gì. Tôi đâu có nghĩ là ổng xấu xa đến như vậy. Tôi mà biết vậy tôi giết ổng chết rồi, khỏi cần lên công an".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo