xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sao gọi là yêu!

Bài và ảnh: Hạnh Duyên

Yêu là phải biết hy sinh, chịu đựng, dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất; không thể là việc tung ảnh nhạy cảm để bôi nhọ và ra tay tước đoạt sinh mạng người yêu

“Bị cáo xin lỗi gia đình người bị hại. Con xin lỗi ba mẹ vì đã gây ra bao đau đớn, tủi nhục cho gia đình. Mong các bạn trẻ khi yêu đừng bao giờ hành động dại dột như bị cáo” - Đặng Văn Khuyến (SN 1986, quê Thừa Thiên - Huế) bật khóc khi được nói lời sau cùng.

Yêu nhầm sát thủ

Khuyến và chị L.T.T.H (SN 1989, quê Quảng Ngãi) từng có thời gian yêu nhau khi cả hai còn là sinh viên. Do Khuyến thường ghen tuông, cấm đoán chị H. nói chuyện với những chàng trai khác nên tình cảm của họ dần dần rạn nứt. Không muốn mất người yêu, Khuyến nhiều lần dọa đánh, tạt axít, tung những hình ảnh nhạy cảm của chị H. lên trang Facebook cá nhân…

Chị H. phải làm đơn kêu cứu gửi VKSND quận Bình Thạnh, TP HCM và công an địa phương yêu cầu can thiệp. Chiều 13-4-2013, khi H. từ trụ sở Công an phường 22, quận Bình Thạnh bước ra, Khuyến đã đuổi theo rút dao chém nhiều nhát khiến chị tử vong.

Đặng Văn Khuyến tại phiên tòa lưu động của TAND TP HCM
Đặng Văn Khuyến tại phiên tòa lưu động của TAND TP HCM

Tại tòa, Khuyến khai đã trao cho H. tình yêu đầu đời chân thành. Vì vậy, khi phát hiện H. quen người khác, Khuyến đã không thể kiềm chế sự tức giận. “Hôm đến phòng H., bị cáo mở máy tính xách tay - do bị cáo mua nên biết mật khẩu. Thấy những hình ảnh H. chụp thân mật với người mới, bị cáo đã không dằn được cơn ghen” - Khuyến bình thản kể lại.

Trầm ngâm nhìn những bức ảnh hiện trường, đọc kỹ lại từng lời khai của Khuyến, chủ tọa phiên tòa phân tích: “Yêu là phải biết hy sinh, chịu đựng, dành cho người yêu những gì tốt đẹp nhất chứ không phải cấm đoán đi lại, quen biết, phát triển những mối quan hệ bạn bè mới. Yêu mà cắt xé quần áo, tung ảnh nhạy cảm nhằm bôi nhọ người mình yêu và đỉnh điểm là ra tay tàn ác tước đoạt sinh mạng… Hành động như bị cáo mà gọi là tình yêu chân thành sao?”. Khuyến cúi đầu câm lặng.

Nước mắt đấng sinh thành

Đem theo di ảnh con gái đến dự phiên tòa từ rất sớm, cha của chị H. ngồi lặng lẽ ở hàng ghế đầu cùng các con. Uất nghẹn, đau đớn, ông trình bày trước tòa: “Tôi không bao giờ quên buổi chiều nhận được điện thoại của em gái H. nói chị nó bị Khuyến giết dã man. Lúc đó, trời chập choạng tối, tôi không dám nói cho vợ biết mà lẳng lặng đón xe vào TP HCM đưa xác con về quê. Tôi đau như bị ai giằng xé khi thấy những vết thương trên cơ thể đứa con gái yếu ớt của mình”.

Nghe VKSND công bố lại những lời đe dọa qua tin nhắn, những dòng chữ thô lỗ, cộc cằn mà Khuyến ghi lên Facebook, cha H. ôm mặt khóc nức nở. Hai người em của H. cũng sụt sùi, ôm chặt di ảnh chị. Nén đau thương, cha H. trình bày nguyện vọng của gia đình: “Con gái tôi phải hoảng loạn, tuyệt vọng lắm mới nhờ đến cơ quan pháp luật, vậy mà vẫn không thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt. Ước mơ trở thành luật sư của con gái vẫn còn đó... Tôi chỉ mong tòa xử sao cho đúng người, đúng tội để con gái tôi yên lòng nơi chín suối”.

Phiên tòa kết thúc. Khuyến bị dẫn lên xe về trại giam, người dân đến tham dự phiên tòa cũng lần lượt ra về nhưng mẹ Khuyến vẫn còn nằm sóng soài dưới tán cây bên cạnh người cha tóc bạc trắng đang cố nuốt ngược nỗi đau đớn và tủi nhục.

Chúng tôi nán lại hỏi thăm, cha Khuyến nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi có 5 con, Khuyến là đứa may mắn nhất vì được ăn học đến nơi đến chốn. Nhà nghèo, tuổi già, chúng tôi không có điều kiện ra vào hỏi han, 1 năm chỉ gặp con vào những ngày lễ, Tết nhưng cũng không trò chuyện được nhiều. Tôi giận mình đã không thường xuyên bầu bạn với nó… Hôm nhận số tiền 40 triệu đồng H. gửi qua đường bưu điện để trả lại Khuyến đã mua vật dụng cho cô ấy, tôi cũng chỉ ngờ ngợ giữa hai đứa có chuyện chi đó, ai ngờ…”.

Sau khi Khuyến gây ra tội ác, vợ chồng ông sống vật vờ, ra vào như cái bóng. “Chúng tôi tự an ủi “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, tội của Khuyến gây ra thì nó phải chịu, biết sao được. Nói thì nói vậy nhưng khi nghĩ đến nỗi đau mất con của gia đình H., nghĩ đến tội ác mà con mình gây ra và tương lai đen tối của nó, tôi đau thấu ruột gan” - cha Khuyến nấc nghẹn.

HĐXX nhận định hành vi của Đặng Văn Khuyến phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, không có tính người, vô cùng nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên phạt mức án tử hình.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo