xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sự thật nguyên nhân vụ truy sát dậy sóng cộng đồng mạng ở Nhà Bè, TP HCM

SỸ HƯNG

(NLĐO) - Các đối tượng tỏ ra hối hận và cho hay vì điện thoại hết pin, không phải "bom hàng". Do bức xúc về thông tin chị T. đăng tải lên facebook nên mới kéo đến quán trà sữa ở Nhà Bè đánh người.

Ngày 11-1, Công an huyện Nhà Bè, TP HCM cho hay bước đầu 3 đối tượng bị tạm giữ gồm Lê Hoàng Đệ (hay gọi là Beo, SN 1993), Thái Thành Kiên (SN 1993) và Lê Trần Mỹ (SN 1988, cùng ngụ huyện Nhà Bè) khai chiều 9-1, Kiên cùng với Đệ, Mỹ và bạn gái của Mỹ uống nước trước quán trà sữa trên đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Lúc này, bạn gái của Mỹ lấy điện thoại của Mỹ đặt pizza trên hệ thống ứng dụng qua mạng. Do quán nước này không có địa chỉ cụ thể nên bạn gái Mỹ lấy số nhà là quán trà sữa của chị T. đường Nguyễn Bình để tài xế xe ôm công nghệ giao đồ. Một lúc sau, tài xế mang đồ ăn tới nhưng không liên hệ được cho khách đặt nên đứng đợi trước quán chị T.

Sự thật nguyên nhân vụ truy sát dậy sóng cộng đồng mạng ở Nhà Bè, TP HCM - Ảnh 1.
Sự thật nguyên nhân vụ truy sát dậy sóng cộng đồng mạng ở Nhà Bè, TP HCM - Ảnh 2.
Sự thật nguyên nhân vụ truy sát dậy sóng cộng đồng mạng ở Nhà Bè, TP HCM - Ảnh 3.

Các đối tượng tại cơ quan công an


Sự thật nguyên nhân vụ truy sát dậy sóng cộng đồng mạng ở Nhà Bè, TP HCM - Ảnh 4.

Gậy sắt nhóm đối tượng sử dụng đánh người


CLIP vụ việc

Chị T. tưởng tài xế bị "bom hàng" nên mua giúp số pizza trên và đăng thông tin lên mạng xã hội để cảnh báo.

Bạn gái Mỹ gọi lại cho tài xế xe ôm công nghệ thì được thông báo đã có người nhận. Cô gái này sau đó biết được chị T. đăng thông tin lên mạng xã hội nên bực tức tìm đến quán để nói chuyện.

Kiên, Mỹ và Đệ cùng bạn gái Mỹ cầm theo gậy sắt kéo đến quán chị T. Đến nơi, không nói không rằng, nhóm người này xông vào tấn công 2 nam thanh niên đang có mặt tại quán. Hai nạn nhân bỏ chạy thì tiếp tục bị các đối tượng đuổi theo đánh thương tích, gãy tay.

Tại cơ quan công an các đối tượng tỏ ra hối hận cho hay vì điện thoại hết pin, không phải "bom hàng". Do bức xúc về thông tin chị T. đăng tải lên facebook nên mới kéo đến quán đánh người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo