xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tái diễn nạn lừa đảo trên xe khách

Tin - ảnh: Đình Long

(NLĐO)- Lần đầu phát thuốc “miễn phí”, thu tiền của hành khách để "chứng minh" là người đó có nhu cầu thật sự, nhóm bán thuốc đã trả tiền lại cho khách. Lần thứ hai, ép khách nhận thuốc và cũng đưa tiền “chứng minh” niềm tin vào thuốc miễn phí, bọn lừa đảo đã lấy hơn 4 triệu đồng của 7 người trên xe khách.

 

Anh Được, hành khách trên xe, bị cưỡng đoạt 1 triệu đồng

Anh Được, hành khách trên xe, bị cưỡng đoạt 1 triệu đồng

Chiều 23-12, tại điểm dừng đón khách trên xa lộ Hà Nội, đoạn gần khu du lịch Suối Tiên (quận Thủ Đức, TP HCM) có 3 thanh niên lên chiếc xe khách chạy tuyến TP HCM đi Bình Định.

Sau khi lên xe, họ giới thiệu là người của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP HCM và nhanh chóng chiếm lĩnh những vị trí thuận lợi nhất để quan sát, tiếp cận những phụ nữ, người lớn tuổi, thanh niên trông hiền lành để mời mọc nhận giấy, thuốc phát miễn phí...

Đồng thời, một người đứng ở đầu xe liên tục quảng cáo những bài thuốc dân gian trị bệnh của Hội CTĐ được in sẵn trên giấy và mời mọi người dùng thử “miễn phí” một loại “thần dược” đặc trị bệnh thận, đau lưng, khớp, nhức đầu… tên là Piroxicam (là thuốc được dùng phổ biến để giảm đau và giảm viêm trong các bệnh về xương khớp, 10 viên/vỉ giá chỉ 3. 000 đồng - PV) có giá 100.000 đồng/vỉ.

Lấy lý do phải bỏ ít tiền tượng trưng để chứng minh là mình có nhu cầu mới được phát thuốc dùng thử miễn phí, nhóm này yêu cầu mỗi người đưa 2.000 đồng để làm tin và hứa sau đó sẽ trả lại. Sau khi thu tiền xong, những người này trả lại mọi người đầy đủ không thiếu đồng nào.

Sau đó, băng lừa này mới phát cho những người đã nhận thêm 1 hay nhiều vỉ nữa và lần này chúng yêu cầu mọi người đưa tiền nhiều hơn để chứng minh “niềm tin” vào thuốc. Chỉ một tên liên tục quảng cáo, mời mọc các tên khác nhấn vào tay các hành khách rồi thu tiền, bọn chúng đã lừa được 7 người đưa tổng cộng 4,6 triệu đồng. Lúc này, bọn chúng vừa giữ tiền vừa liên tục nói và di chuyển khi đến cửa xe thì uy hiếp nhà xe phải mở cửa rồi tẩu thoát.

Chỉ bằng những giấy tờ photo, bọn lừa đảo đã mạo danh là người của Hội chữ thập đỏ TP HCM để chiếm đoạt tiền hành khách.

Chỉ bằng những giấy tờ photo, bọn lừa đảo đã mạo danh là người của Hội chữ thập đỏ TP HCM để chiếm đoạt tiền hành khách.

Một hành khách cho biết, do sợ nên nhiều người đã cầm thuốc và đưa tiền cho bọn chúng để làm tin với hy vọng sẽ được trả lại và nhận được thuốc miễn phí như lần đầu. “Tôi vừa móc ví ra thì một tên đã thò tay lấy một triệu đồng và nói sẽ trả lại ngay. Vì sợ bọn chúng và tưởng sẽ được trả lại nên tôi mới đồng ý, nào ngờ...” - một nữ sinh viên nói.

Trao đổi với cộng tác viên Báo Người Lao Động, ông Quang, tài xế xe khách trên, cho biết trò lừa đảo này đã cũ và nhiều người biết, nay gần tết chúng tái diễn bất ngờ quá nên không kịp cảnh báo hành khách.

Theo ông Quang, do nhà xe thường xuyên đi lại giữa tuyến đường cố định nên không dám ngăn cản chúng vì sợ trả thù. “Mong hành khách cảnh giác và cơ quan chức năng sớm vào cuộc để bắt hết bọn lừa đảo bất lương, làm người dân an lòng trên mỗi chuyến xe” - ông Quang nói.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo