xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tưới xăng đốt công ty, mưu sát giám đốc?

Tin-ảnh: Q.Lâm – T.Tiến

(NLĐO)- Trong lúc đang ngủ một mình tại nhà riêng đồng thời là công ty trên đường Bình Long, phường Bình Hưn Hòa A, quận Bình Tân- TPHCM, ông Phạm Hùng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Tô Long, phát hiện lửa bùng lên từ cánh cửa sắt.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 3-7. Do cánh cửa khá kín cộng với việc được phát hiện sớm và chữa cháy kịp thời nên lửa chưa lan vào bên trong nhà.

img
Công ty TNHH Tô Long - nơi xảy ra vụ cháy
 “Khi đó chiếc ô tô của tôi đậu ngay sát cửa. Nếu lửa lan vào trong thì cháy sẽ rất dữ dội và có thể phát nổ, cực kỳ nguy hiểm” - ông Sơn nhận xét.

Ngọn lửa đã được dập tắt nhờ nhiều người dội nước từ bên ngoài vào. Sau khi phóng hỏa, hung thủ đã bỏ chạy, quăng lại một can nhựa đựng xăng loại 2 lít. Lực lượng công an và dân phòng địa phương có mặt tại hiện trường và lập biên bản vụ việc ngay trong đêm.

Tại cơ quan công an, ông Sơn cho rằng nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình. Sau khi ly dị, ông Sơn và người vợ cũ là bà P.T.M.H ngăn đôi căn nhà tại địa chỉ nói trên, mỗi người ở một nửa. Thời gian gần đây, giữa ông Sơn và bà H. có nhiều tranh cãi xung quanh việc phân chia tài sản, cho thuê mặt bằng và chăm sóc con cái. Trước khi xảy ra vụ đốt xăng, ông Sơn từng nhận được điện thoại và tin nhắn đe dọa “sẽ cho một bài học” từ số điện thoại 01219516984  của một người đàn ông, sau đó liên tục có người cầm mã tấu và mảnh kiếng đến tấn công vào cửa văn phòng ông.

img
Tin nhắn doạ ông Sơn từ số máy 01219516984.

Theo ông Sơn, người đàn ông nêu trên có giọng nói khá quen, thường xuyên gọi vào máy ĐTDĐ của ông để chửi mắng. Người này còn nhắn tin đe dọa ông Sơn: “Neu may mun nha san tao se lam truoc cho may thay va may bjet tao la aj. Ok. May ban linh thu voj tao tao se cho may thay. Ok... Doi la nhung giot nuoc mat kho – khong le...!” (Nếu mày muốn nhà sẵn tao sẽ làm trước cho mày thấy và mày biết tao là ai. OK. Mày bản lĩnh thử với tao, tao sẽ cho mày thấy. OK. Đời là những giọt nước mắt khô không lệ).

Ông Sơn cho biết trong phần nhà bà H. sinh sống thường có một người đàn ông lạ mặt.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà P.T.M.H. nói bà chính là người phát hiện ra đám cháy và đập cửa báo tin cho ông Sơn. “Thấy lửa bốc cao, sợ cháy sang cả nhà mình nên tôi cùng 2 con gái đã xách nước chạy đến chữa cháy”- bà H. kể. Theo bà H., người đàn ông lạ mặt là bà con với anh rể của bà.

Ngày 7-7, bộ phận điều tra tổng hợp Công an quận Bình Tân đã tiếp nhận hồ sơ và tang vật vụ việc từ Công an phường Bình Hưng Hòa A. Hiện công an cũng đã lấy lời khai của bà H. để phục vụ điều tra.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo