xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ án thương tâm và hai người mẹ

Bài và ảnh: Ý LINH

Trong phòng xét xử, hai người mẹ giàn giụa nước mắt. Một người khóc vì nỗi phẫn uất mất con. Người kia đau đớn vì con là kẻ giết người

Tôi đến nhà bà N. (47 tuổi) - mẹ bị hại - vào một buổi chiều muộn sau phiên xét xử. Vợ chồng bà sống ở tầng 5 một chung cư cũ tại quận 5, TP HCM. Bà N. đón tôi ở lối cầu thang dẫn lên nhà, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiều tụy, héo hon. Đã 3 năm kể từ ngày mất con nhưng với người phụ nữ này, đau thương cứ như vừa mới xảy đến.

Con mất, chồng đột quỵ

Cách cầu thang chừng 10 bước chân, bà N. đưa tay chỉ: "Thằng bé ngã gục tại đây. Nó chạy không kịp. Nhát dao oan nghiệt đó đã đoạt mạng con tôi. Nhìn con lịm dần trên tay mà vợ chồng tôi không làm gì hơn được" - bà nói rồi òa khóc đau đớn. Vài người hàng xóm hiếu kỳ hỏi chuyện: "Tử hình bọn đó chưa?". "Tòa tuyên hung thủ chung thân" - bà N. trả lời. Họ vỗ vai, nắm tay bà an ủi.

Dưới ánh đèn chỉ đủ soi tỏ mặt người, ông Q. - chồng bà N. - chào khách bằng cái gật đầu nhẹ. Ông Q. chưa đến 50 tuổi, bị tai biến cách đây hơn 1 năm. Lúc trước, ông chạy xe ôm công nghệ, người vạm vỡ, khỏe khoắn. Từ ngày đổ bệnh, ông bị liệt nửa người, miệng chỉ còn ú ớ tiếng được, tiếng mất.

Bà N. xách 2 chiếc ghế nhựa ra sân thượng mời khách ngồi cho đỡ muỗi. Bà tiếp tục câu chuyện với đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ: "Vợ chồng tôi hiếm muộn, cưới nhau 5 năm mới sinh được con. Nó ngoan và hiếu thảo lắm. Suốt 3 năm qua, đã 5 lần tòa mở xét xử rồi lại hoãn, trả hồ sơ. Mỗi lần như thế, nỗi đau của chúng tôi lại bị khoét sâu thêm. Nhưng phẫn uất hơn là suốt thời gian đó, gia đình hung thủ chưa một lần đến gặp chúng tôi chia buồn. Chồng tôi vì đau thương, uất hận mà đột quỵ, suýt mất mạng" - bà nghẹn ngào tâm sự.

Trong phiên xét xử trước đó, bà N. đã khóc rất nhiều. Ở dãy ghế cạnh bên, bà L., mẹ bị cáo Thanh, cũng đã rơi không ít nước mắt.

Vụ án thương tâm và hai người mẹ - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

Lời xin lỗi chưa trọn

Theo hồ sơ vụ án, tối cuối tháng 5-2017, giữa Vũ Trần Quốc Long (SN 1988) và ông Q. xảy ra xô xát, xuất phát từ việc một cô gái bán dâm vì không đồng ý thỏa thuận của Long đã chạy đến chỗ ông Q. cùng 3 người khác đang ngồi nhậu cầu cứu. Long đã gọi Châu Đức Thanh (SN 1994) cùng các bị cáo khác đem hung khí quay lại tìm ông Q. trả thù.

Lúc này, L.T.H (SN 2004), con trai ông Q., đang ngồi chơi gần đó đợi cha về. Thấy cha bị đánh, H. dùng ghế đánh vào lưng Thanh nên bị Thanh chém gục tại chỗ. Long và Hiếu còn chém trọng thương 2 người khác gây thương tích 11% và 44%.

"Nếu các bị cáo không đem hung khí quay lại trả thù thì một đứa trẻ sẽ không phải mất mạng. Đáng nói, các bị cáo không hề liên quan đến sự việc trước đó, thay vì tỉnh táo khuyên ngăn thì lại đi theo Long trả thù. Hành vi giết người của các bị cáo là rất nghiêm trọng, thuộc trường hợp giết trẻ em và có tính chất côn đồ" - vị chủ tọa phiên tòa nói.

Bà L. ngồi thẫn thờ, từng câu, từng chữ cứ như bóp nghẹt tim, gan khiến bà không thở nổi. Thanh là con trai út trong gia đình có 3 anh chị em. "Cha nó mất sớm, từ nhỏ chỉ có mấy mẹ con đùm bọc nhau. Có lẽ vì tôi không dành nhiều thời gian cho con, nên mới ra nông nỗi này" - bà L. nói giọng run run. Đã rất nhiều đêm thức trắng, bà nguyện cầu cho linh hồn cháu bé được thanh thản. Cũng rất nhiều lần bà mong được đến chia buồn cùng gia đình bị hại nhưng rốt cuộc lại không đủ can đảm. Cũng trong những đêm chập chờn không sao chợp mắt đó, bà chỉ thầm mong những gì đã xảy ra chỉ là một cơn mơ dữ.

Tại phiên tòa, Thanh nhiều lần gửi lời xin lỗi gia đình bị hại. Thanh nói thời gian qua, bị cáo đã ân hận rất nhiều. Bị cáo vẫn luôn nhờ gia đình đến ngôi chùa đặt di ảnh và hài cốt của H. thắp hương thay bị cáo suốt 3 năm qua.

Giá như thiện chí chia sẻ đau thương được bày tỏ thì có lẽ không chỉ cha mẹ bị hại mà gia đình các bị cáo cũng vơi được phần nào gánh nặng mang trong lòng. Và khi đó, lời xin lỗi của các bị cáo sẽ được trọn vẹn hơn.

Hung thủ thoát án tử hình

Sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX nhận định xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa bị cáo Long và ông Q., nhóm các bị cáo đã chuẩn bị hung khí, phương tiện và tập trung lực lượng để đi đánh trả thù khiến nạn nhân L.T.H thiệt mạng và các bị hại khác bị thương tích 11% và 44%. Trong đó, hậu quả làm chết người do hành vi trực tiếp của bị cáo Thanh gây ra.

Trước đó, Thanh bị VKSND TP HCM đề nghị mức án tử hình, tuy nhiên, theo HĐXX, bị cáo Thanh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, lúc đầu không có ý định tước đoạt tính mạng của nạn nhân nên tuyên phạt bị cáo Thanh tù chung thân về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích". Cùng 2 tội danh trên, các bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ 17 đến 20 năm tù.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo