xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ sản phụ bị xe bồn cán chết: Hai cha con cùng bị cắt chân phải

Nhóm Phóng viên

Cháu bé sơ sinh vẫn trong tình trạng phải thở bằng máy

Tối 27-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Công Vũ (39 tuổi, tài xế xe bồn trộn bê-tông) về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng ngày, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), TS-BS Trần Văn Tuấn, Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình, cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Nam (SN 1982, quê huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã được cắt bỏ 1/3 chân phải do bị dập nát, vết thương hở da nhưng khô. Hiện bệnh nhân đã được chụp X-quang phổi, chưa phát hiện tràn dịch màng phổi, siêu âm bụng cũng không thấy tràn dịch ổ bụng. Khoa sẽ hội chẩn với các bác sĩ ngoại tổng quát, ngoại lồng ngực để theo dõi thêm.

 

Anh Nguyễn Văn Nam đang được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.Ảnh: Phạm Dũng
Anh Nguyễn Văn Nam đang được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.Ảnh: Phạm Dũng

Nằm trên giường bệnh với gương mặt thất thần, anh Nam nghẹn ngào kể: “Nhà tôi trong ruộng đồng, xa bệnh viện lắm. Mờ sáng 25-10, vợ chồng lục đục bỏ quần áo, vớ, khăn lông vào giỏ. Vợ tôi còn xoa bụng nói: “Con ráng nằm ngoan, đừng có đạp vô bụng để ba mẹ đến bệnh viện. Tôi chạy xe máy trên Quốc lộ 91 chở vợ đến Bệnh viện Đa khoa TP Long Xuyên, không dám chạy nhanh. Bất thình lình từ phía sau, xe bồn lao đến hất vợ tôi xuống đường. Tôi quay qua thấy cô ấy nằm úp còn con tôi văng xa, tay chân nó ngo ngoe, dây rốn còn quấn ngang người. Tôi nói không ra tiếng, ú ớ nhờ người đi đường đưa con vào bệnh viện. Mong sao cho con tôi được sống…”.

TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết cháu bé sơ sinh bị đẻ rớt trong tai nạn giao thông ở An Giang đang được chăm sóc tại Khoa Hồi sức Sơ sinh, vẫn trong tình trạng khá nặng, còn phải thở máy. Khi được chuyển lên TP HCM chiều 25-10, cháu bé được mổ cấp cứu để giải quyết những chấn thương. Tuy nhiên, chân phải của cháu bị nát nên không thể nối lại được. Các bác sĩ hy vọng cháu sẽ qua khỏi, dự định khi cháu lớn một chút sẽ tiến hành làm chân giả, tập vật lý trị liệu để có thể đi lại được.

Trong khi đó, tại ấp Kênh Đào, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, ông Nguyễn Văn Khoảnh (cha nạn nhân Nguyễn Thị Kim Ngọc) cho biết những ngày qua, cháu Nguyễn Thị Kim Huyền (5 tuổi, con chị Ngọc) cứ gào khóc đòi mẹ.

“Huyền hỏi mẹ đi đâu mà sao lâu quá chưa về. Tôi đành nói dối mẹ nó đi lên núi du lịch, mai mốt về. Nhìn cháu như vậy mà đau thắt lòng. Ngoài nỗi đau mất con, gia đình tôi còn thêm nỗi lo con rể và cháu bé mới sinh đều chịu cảnh tật nguyền…” - ông Khoảnh xót xa.

Cũng theo ông Khoảnh, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Delta AGF (nơi tài xế Vũ làm việc) đã hỗ trợ gia đình ông 45 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo