xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai nữ thủ khoa miền gió cát

Bài và ảnh: LÊ TRƯỜNG

Đều là con gái duy nhất trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở miền đất cát Ninh Thuận, Lê Thị Trúc Quy và Nguyễn Vũ Quỳnh Trang cùng đặt mục tiêu phải thành công để vượt lên cái nghèo

Các thầy cô ở Ninh Thuận không khỏi ngạc nhiên khi cả 2 thủ khoa của 2 khối khoa học tự nhiên, khoa học xã hội trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đều là nữ, cùng học ở Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Phan Rang - Tháp Chàm) và là… con gái duy nhất của gia đình.

Học giỏi để giúp ba mẹ

Khi được hỏi về mục tiêu học tập, Lê Thị Trúc Quy đã bẽn lẽn cho biết em muốn đạt kết quả cao để sau này có thể đỡ đần gia đình. Và ước mơ của Trúc Quy nay đã thành sự thật khi em đạt thủ khoa khối tự nhiên với tổng số điểm 30,57 (toán 8 điểm; văn 7,5 điểm; Anh 8,4 điểm; điểm trung bình lý, hóa, sinh đạt 6,67).

Kết quả hôm nay của Trúc Quy là cả quá trình nỗ lực không ngừng của cô nữ sinh nghèo ở phường Văn Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Suốt 12 năm học, Quy đều đạt học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, được thầy cô nhận xét là ngoan, hiền, thông minh.

"Muốn giỏi, trước hết mình phải tự giác học. Những bài tập quá khó cũng phải cố gắng hết sức để giải. Khi nào quá "bí" thì mới hỏi thầy cô hoặc bạn bè. Ngoài những bài học trên lớp, em cũng thường xuyên tìm tòi thêm trên mạng, sách báo để bổ sung, mở rộng kiến thức; nhất là các môn học toán, lý, hóa" - Trúc Quy chia sẻ.

Hai nữ thủ khoa miền gió cát - Ảnh 1.

Trúc Quy và người mẹ tảo tần

Với điểm số tốt nghiệp khá cao, Trúc Quy dự định sẽ theo học ngành kinh tế. Đó là ước mơ từ nhỏ của em, sau khi ra trường sẽ được làm việc trong một môi trường năng động, lại có thu nhập ổn định.

Mơ ước ấy của Trúc Quy bắt nguồn từ việc nhà em thuộc diện "ăn sáng, lo chiều". Cái ăn, cái mặc của cả nhà chỉ trông nhờ vào hàng rau hành nhỏ của ba mẹ Trúc Quy ở chợ nông sản Phan Rang. "Nghề bán rau nhọc lắm! Vợ chồng tôi phải thức dậy từ 1-2 giờ, mang rau ra chợ, bán đến gần giữa buổi sáng mới hết. Buổi chiều thì đến các vườn tìm mua rau tươi, chuẩn bị cho phiên chợ hôm sau. Nhà không có đất sản xuất, vợ chồng phải ráng làm nuôi con ăn học thôi" - bà Ngô Thị Thu Thủy (mẹ của Trúc Quy) trải lòng.

Bà Thủy cho hay khi kết quả kỳ thi THPT quốc gia được công bố, biết con mình đậu thủ khoa, bà đã bật khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người mẹ vừa qua tuổi 45 này không chỉ là niềm hãnh diện về đứa con duy nhất đã bước đầu chạm tay vào thành công sau 12 năm miệt mài trên ghế nhà trường, mà còn đó là nỗi lo về 4 năm ĐH phía trước.

"Con bé ngoan lắm! Ngoài giờ học, nếu rảnh là nó làm việc nhà hay bó rau phụ ba mẹ. Hổm rày thấy con mừng, vợ chồng tôi mừng theo. Cái khối u ở chân phải của tôi cũng không thấy đau, chắc tại vui quá đó!" - bà Thủy cười nói.

Qua tìm hiểu, bà Thủy có một khối u dưới chân, phải mổ, tái khám nhiều lần, rất tốn kém. Khối u này đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà nhiều năm nay, nhất là mỗi khi trở trời.

Mong ước duy nhất bây giờ của vợ chồng bà Thủy là Trúc Quy sẽ tiếp tục học giỏi trong 4 năm ĐH tới đây. "Con cái học hành đến nơi đến chốn là cha mẹ mừng rồi. Mình ráng làm, khó khăn cũng không sao, để cuộc sống của con sau này tốt hơn…" - bà Thủy bộc bạch.

Ước mơ trở thành nhà báo

Trong khi đó, nữ sinh Nguyễn Vũ Quỳnh Trang đạt thủ khoa khối xã hội với tổng số điểm là 31,65. Em quyết định ứng tuyển vào 2 ngành học là quan hệ quốc tế và báo chí chỉ vì muốn… trở thành nhà báo. Nhìn vào kết quả thi THPT quốc gia của Quỳnh Trang mới thấy em "có lý" khi chọn 2 ngành học trên: văn 8,75 điểm, ngoại ngữ 9,8 điểm.

Hai nữ thủ khoa miền gió cát - Ảnh 2.

Quỳnh Trang xem lại thành tích của 12 năm học qua để lấy thêm động lực cho chặng đường sắp tới

Chia sẻ bí quyết học giỏi tiếng Anh, Quỳnh Trang cho hay đã thích môn học này từ những năm cấp 2. Do vậy, ngoài những bài học trong sách giáo khoa, mỗi ngày, em thường dành 2-3 giờ để rèn luyện kỹ năng nghe, nói, viết câu, cách phát âm từ các kênh truyền hình nước ngoài trên tivi. Đối với môn ngữ văn, Quỳnh Trang tích lũy kiến thức bằng cách đọc thêm sách báo, các tác phẩm văn học.

"Những môn em mê thì mới đầu tư nhiều như vậy. Nhưng em không dám lơ là những môn học khác. Đã đi học thì phải nắm vững kiến thức cơ bản tất cả các môn mới vượt qua kỳ thi" - Quỳnh Trang nói.

Khi được hỏi vì sao thích báo chí trong khi đây là một trong những nghề nguy hiểm, Quỳnh Trang cho biết vì thích dấn thân và đấu tranh với cái xấu để góp phần xây dựng xã hội tốt hơn. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Trước mắt, em vẫn phải tiếp tục học tập thật tốt khi vào ĐH để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô.

Bảng thành tích về môn tiếng Anh của Quỳnh Trang là minh chứng rõ nhất cho kiến thức về môn học này của em: Giải nhì cấp tỉnh, huy chương đồng kỳ thi Olympic 30-4 (năm 2017) và nhiều giải thưởng cao cấp tỉnh, thành phố ở những năm trung học cơ sở.

Không chỉ ngoan hiền, học giỏi, Quỳnh Trang còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội trong dịp hè như hỗ trợ dạy cho các học sinh nghèo, vận động từ thiện…

Tự học từ nhỏ

Nói về con gái, bà Võ Thị Thu Vân (50 tuổi, hơn 25 năm đứng trên bục giảng) cho biết vì cả vợ chồng đều là viên chức nhà nước nên đã hướng dẫn cho Quỳnh Trang cách tự học từ nhỏ.

"Trang khá chăm chỉ, ham học hỏi nên suốt 12 năm học, đều đạt học sinh giỏi. Đặc biệt, cháu rất có khả năng về môn tiếng Anh" - bà Vân chia sẻ.

Kỳ tới: Đôi bạn thủ khoa kỳ phùng địch thủ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo