xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết của nghệ sĩ già yếu, bệnh tật

Thanh Hiệp - Minh Nga

(NLĐO) - Dẫu cuộc đời còn nhiều thử thách với những nghệ sĩ tuổi xế chiều, đối mặt với bệnh tật hay nghệ sĩ trẻ chẳng may vướng bệnh ngặt nghèo nhưng Tết đến Xuân về, họ vẫn đón chào một năm mới với nhiều cảm xúc khác nhau.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân: Tết vẫn đi bán vé số!

Những ngày Tết, nghệ sĩ Trang Thanh Xuân vẫn đi khắp các con đường, ngõ hẻm TP HCM để bán vé số. Với bà, Tết cũng như ngày thường, nghĩa là vẫn lao động kiếm tiền chứ không được nghỉ ngơi, sum tụ bên gia đình. Nhưng bà không thấy đó là điều khổ cực hay vất vả, ngược lại là niềm vui.

 

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân vẫn sẽ bán vé số ngày Tết. Ảnh: Internet
Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân vẫn sẽ bán vé số ngày Tết. Ảnh: Internet

 

“Nhiều người ái ngại khi thấy tôi phải đi bán vé số trong mấy ngày đầu năm nhưng với tôi Tết vui nhất là được đi bán vé số. Đây là dịp khách hàng mua nhiều vì họ cầu mong được tài lộc. Tôi ước Tết này đắt hàng để dành dụm tiền mua gạo, mua thuốc cho 2 chị em”- nữ nghệ sĩ tuổi xế chiều chia sẻ. Bà còn bảo Tết này vui hơn năm ngoái vì có chỗ trọ tươm tất hơn.

Thời gian qua, khi các báo đăng tải thông tin về hoàn cảnh của bà, các mạnh thường quân, đồng nghiệp, khán giả hỗ trợ tiền giúp đỡ. Đến nay, bà đã trả được số nợ mỗ cắt bỏ tử cung cho em gái. “Nhiều người không có nhà cửa để về, Tết phải lang thang, một mình không nơi nương tựa, còn tôi có em gái chia sẻ vui buồn. Hơn nữa, tôi bệnh nhưng vẫn còn có thể đi lại, bán vé số được để mưu sinh vậy là may mắn hơn nhiều rất nhiều người rồi” - Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân lạc quan thổ lộ.

Nhạc sĩ Vinh Sử: Ăn Tết “dạo”

Nhạc sĩ Vinh Sử nói rằng năm nay mình tiếp tục ăn Tết “dạo”. Nghĩa là đi tới nhà người này, người kia để vui Tết với họ.

Ông chia sẻ: “Tôi không có gia đình, người thân ở bên cạnh, Tết ở nhà buồn lắm! Tôi cứ tới nhà bạn bè mỗi người vài ngày, ở lại và ăn Tết chung với gia đình họ. Ngày mai, tôi sẽ xuống miền Tây ăn Tết với ông bạn đến mùng 5 mới về”.

 

Nhạc sĩ Vinh Sử đến thăm bạn bè dịp Tết này. Ảnh: NVCC
Nhạc sĩ Vinh Sử đến thăm bạn bè dịp Tết này. Ảnh: NVCC

 

Nhạc sĩ Vinh Sử bảo Tết không có sắm sửa gì vì không có tiền, ông chỉ có một bộ quần áo mặc đi vòng quanh nhà bạn bè chơi Tết.

“Hồi còn trẻ thì trông chờ tết chứ giờ sắp….“xuống lỗ” rồi đâu còn thấy vui gì nữa. Tết với tôi giờ diễn ra một cách bình lặng cho dù đã là những ngày cuối cùng của năm cũ và năm mới sắp đến. Thêm 1 cái Tết là thời gian sống ngắn lại. Nhưng dù thế nào tôi cũng phải lạc quan, vui vẻ sống tốt những ngày tháng còn lại với đời. Biết đâu năm sau không còn được thấy…mùa xuân nữa thì sao!” - nhạc sĩ Vinh Sử nói.

Diễn viên Nguyễn Hoàng: Rời viện đón Tết!

Gia đình diễn viên Nguyễn Hoàng đón Tết bình lặng hơn vì hiện anh vẫn đang tập vật lý trị liệu tại nhà. Trước đó, ngày 15-1, anh được các bác sĩ tại Trung tâm Phục hồi chức năng (quận 8) cho phép xuất viện về nhà theo dõi và tập luyện sau 22 ngày điều trị tại đây.

 

Diễn viên Nguyễn Hoàng rời viện, về nhà đón Tết. Ảnh: Internet
Diễn viên Nguyễn Hoàng rời viện, về nhà đón Tết. Ảnh: Internet

 

Theo chị gái của diễn viên Nguyễn Hoàng, hiện anh đang ở chung cư quận 6 cùng với vợ và con, hằng ngày có một người em kết nghĩa thường xuyên tới lui chăm sóc và giúp anh tập đi, tập ăn, tập nói…

“Tết năm nào Hoàng cũng đưa vợ và con về quê nội là Long An ăn tết với mọi người nhưng năm nay thì không. Chúng tôi rất buồn nhưng thấy Hoàng có dấu hiệu phục hồi, được về nhà ăn Tết với vợ con chứ không phải nằm ở bệnh viện cũng cảm thấy an ủi phần nào.  Ra Tết, Hoàng sẽ phải vào lại bệnh viện 115 để tiến hành ghép não. Chúng tôi chỉ mong may mắn sẽ đến với Hoàng trong năm mới này”- chị gái Nguyễn Hoàng chia sẻ.

Nghệ sĩ Hoàng Lan: Cái Tết buồn nhất!

Trong khi nhiều người hân hoan chờ đón Tết, nghệ sĩ Hoàng Lan lại buồn bã. Bởi với bà, chưa có cái Tết năm nào buồn như năm nay.

Bà rưng rưng: “Mắt trái của tôi chưa khỏi thì cột sống lại hành hạ. Bác sĩ nói phải ghép giác mạc thì mới hy vọng chữa lành. Gần 1 tháng nay tôi không thể đi được vì đau cột sống. Tết năm ngoái tôi cũng bệnh nhưng còn đi lại được, giờ chỉ nằm 1 chỗ”.

 

Nghệ sĩ Hoàng Lan mong mau hết Tết để được mỗ. Ảnh: NVCC
Nghệ sĩ Hoàng Lan mong mau hết Tết để được mỗ. Ảnh: NVCC

 

Ghé thăm nghệ sĩ Hoàng Lan vào những ngày giáp Tết, nhìn hình ảnh bà nằm buồn bã trong căn phòng nhỏ với 4 bức tường xung quanh, nhiều người không khỏi xót xa. Bà ngậm ngùi bộc bạch: “Mấy hôm nay, nằm trong phòng, tôi chẳng biết không khí Tết ở ngoài đường như thế nào. Muốn ra xem thử cũng không được.Tôi nói với em gái và mấy đứa cháu mua thịt và trứng về nấu một nồi thịt kho tàu để Tết ăn cho vui”. Bà bảo giờ chỉ mong mấy ngày Tết trôi mau để sớm đi mổ cột sống, hy vọng đi lại bình thường như mọi người.

Ca sĩ Kim Loan: Vẫn vào bếp nấu món ngon cho chồng con

Sau 3 tháng điều trị, sức khỏe của ca sĩ Kim Loan đã dần ổn định. Cô được gia đình đưa về Bình Thuận nghỉ ngơi và đón Tết. Theo chia sẻ của Đan Trang, con gái ca sĩ Kim Loan thì nữ ca sĩ này vẫn phải tiêm thuốc và đo đường thường xuyên theo lời dặn của bác sĩ để cơn đau không tái phát. Tuy vậy cơ thể chị vẫn còn sưng phù.

“Dù mẹ còn phải chiến đấu lâu dài với căn bệnh ung thư nhưng cả gia đình đều động viên, an ủi để mẹ quên đi nỗi buồn mà đón một cái Tết vui vẻ. Mấy hôm nay, ba giành việc chăm sóc vườn cây, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để mẹ nghỉ ngơi. Mấy chị em luôn tìm cách pha trò, chọc ghẹo để mẹ cười”- Đan Trang kể.

 

Ca sĩ Kim Loan vui khi được chồng con động viên, yêu thương. Ảnh: NVCC
Ca sĩ Kim Loan vui khi được chồng con động viên, yêu thương. Ảnh: NVCC

 

Riêng phần Kim Loan, cô bảo thấy vui khi nhìn tình cảm của chồng và các con dành cho mình, cô chia sẻ: “Thấy ai cũng muốn tôi vui cười nên cũng không thể nào ủ rũ, buồn rầu mãi được. Có lúc, tôi quên đi sự thật là mình đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo mà tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên gia đình. Dù không làm được việc gì nhưng tôi vẫn vào bếp nấu cho chồng con dịp Tết này”.

Nghệ sĩ hài Vũ Đức: Vui với quà Xuân!

Nghệ sĩ Vũ Đức cho biết ông vui vì liên tục nhận được quà cuối năm. Niềm vui này khiến ông quên đi hậu quả căn bệnh tai biến mạch máu não khiến bị teo một bên chân trái, dị tật cánh tay trái, đi lại khó khăn.

"Chưa bao giờ vui như năm nay, được ăn Tết sớm với các nghệ sĩ đồng nghiệp! Tôi hạnh phúc khi được chị Kim Cương mời đến phần tiền 4 triệu đồng và rất nhiều món quà. Nhiều nhóm công tác xã hội đến Bình Dương quê tôi, có ghé đến thăm và trao quà, điều này làm tôi xúc động lắm và tự dặn mình phải nỗ lực hết mình để vượt qua căn bệnh” – Nghệ sĩ hài Vũ Đức xúc động nói.

 

Nghệ sĩ Vũ Đức hạnh phúc ăn Tết sớm. Ảnh: T.Hiệp
Nghệ sĩ Vũ Đức hạnh phúc ăn Tết sớm. Ảnh: T.Hiệp

Nhân ngày Xuân, ông không quên làm bài thơ như một lời chúc thân tình gửi đến mọi người: "Cùng kính mời nhau chén rượu nồng/ Chúc mừng năm đến, tiễn năm xong/ Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ/ Xuân mới tài danh khởi thỏa lòng/ Vạn chuyện lo toan thay đổi hết/ Sự gì bế tắc thảy hanh thông/ Như anh, như chị, bằng bè bạn/ Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong!"

Nghệ sĩ Kim Giác: Hạnh phúc ngập tràn

So với các nghệ sĩ tuổi xế chiều khác, Kim Giác có con cháu chăm sóc nên đỡ hiu quạnh. Là vợ của cố NSƯT kép độc Hoàng Giang, năm qua, bà được mời quay lại sàn diễn, dù chống nạn do căn bệnh viêm khớp vẫn lên sân khấu biểu diễn hăng say.

Bà nói Xuân về chỉ nguyện ước năm Bính Thân, nghệ sĩ trẻ có nhiều cơ hội thăng tiến với nhưng tác phẩm hay và gửi lời chúc: “Năm hết Tết đến/ Chúc ông chúc bà/ Chúc cha chúc mẹ/ Chúc cô chúc cậu/ Chúc chú chúc dì/ Chúc anh chúc chị/ Chúc luôn các em/ Chúc cả các cháu/ Dồi dào sức khoẻ/ Có nhiều niềm vui/ Tiền xu nặng túi/ Tiền giấy đầy bao/ Đi ăn được khao/ Về nhà người rước/ Tiền vô như nước/ Tình vào đầy tim/ Chăn ấm nệm êm/ Sung túc đầy đủ/ Hạnh phúc triền miên/ Luôn luôn thăng tiến/ Suốt năm con khỉ”.


NSND KIm Cương, NS Kim Giác, NSƯT Diệu Hiền trong ngày nhận quà của chương trình Nghệ sĩ tri âm. Ảnh: T.Hiệp

NSND KIm Cương, NS Kim Giác, NSƯT Diệu Hiền trong ngày nhận quà của chương trình Nghệ sĩ tri âm. Ảnh: T.Hiệp

Nghệ sĩ Thanh Tú: Nỗ lực để hết bệnh

Cuối năm, nghệ sĩ Thanh Tú được nhiều nghệ sĩ: Phương Hồng Ngọc, Phương Hồng Quế, Kim Anh, Tú Trinh, Ánh Tuyết…đến thăm, động viên sớm vượt căn bệnh tai biến. Hiện nay, nhờ vật lý trị liệu, ông đã có thể bước đi chầm chậm. Bên cạnh sự chăm sóc của nghệ sĩ Trang Bích Liễu, ông còn có con trai cận kề chăm sóc. “Năm Bính Thân, tôi sẽ nỗ lực không ngừng để có thể đi tới, đi lui, không cần con và vợ dìu nữa” – Nghệ sĩ Thanh Tú nói.

 

Thanh Tú vui mừng gặp lại Tú Trinh. Ảnh: T.Hiệp
Thanh Tú vui mừng gặp lại Tú Trinh. Ảnh: T.Hiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo