xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bé bị mẹ đốt do không bán hết vé số đang nhiễm trùng huyết

A. Thư

(NLĐO)- Đến sáng ngày 31-8, bệnh nhi Nguyễn Thị Kim Linh (12 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã chính thức qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nhất là sốc và nguy cơ tái sốc do bỏng và bước vào giai đoạn khác nhẹ hơn nhưng không kém phần nguy hiểm là nhiễm trùng huyết.

Theo ThS-BS Đặng Thị Thanh Thúy, Phó trưởng khoa Phỏng - Tạo hình, bé sẽ sốt liên tục và cần được theo dõi chặt chẽ trong giiai đoạn này vì nếu gặp phải một số loại vi trùng có tính nguy hiểm cao thì tính mạng vẫn bị đe dọa.

Các bác sĩ vẫn đang cho bé dùng kháng sinh mạnh để điều trị. Dự tính khi nào tình hình nhiễm trùng ổn hơn thì sẽ tiến hành mổ cắt lọc cho bé. Chừng nào có thể mổ cắt lọc và phải mổ bao nhiêu lần vẫn tùy vào diễn tiến của các vùng hoại tử. Bé bị bỏng đến 38% với đa phần các vùng bỏng độ 3, có nơi lên đến độ 4 (rất nặng).

Dự kiến thời gian điều trị có thể mất đến vài tháng và di chứng là điều khó tránh khỏi, nhất là ở vùng 2 bàn tay - vùng bỏng nặng nhất. Vì vậy, các bác sũ đang lên kế hoạch tập vật lý trị liệu để hạn chế các di chứng. Mối lo lớn nhất hiện nay là nguy cơ sốc nhiễm trùng, nguy cơ này sẽ tồn tại cho đến khi da bé lành.

Bé Linh đang được điều trị tại BV Nhi Đồng 1

Bé Linh đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Tâm lý của bé Linh hiện đã ổn dần, bé có thể nói chuyện và vẫn chuyện trò cùng cô ruột - người trực tiếp chăm sóc bé từ khi nhập viện. Các vấn đề về hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa... của bé đều khá ổn. Bé Linh đã được tiếp xúc với các chuyên viên từ khoa tâm lý từ bệnh viện và sẽ tiếp tục được điều trị tâm lý đến khi ổn hẳn.

Trước đó, vào ngày 24-8, bé Linh đi bán vé số nhưng xảy ra chuyện không vừa lòng với mẹ là bà Nguyễn Thị Kim Vy. Theo một số người thân kể lại, bé bán không hết và thừa 30 tấm vé số, tương đương 300.000 đồng; còn theo cô của Vy, người đang chăm sóc bé tại bệnh viện, bé Linh có làm mất tiền. Trong lúc giận dữ, bà Vy đánh đập bé Linh tàn nhẫn rồi sai bé N.T.K.N. (10 tuổi) - em của Vy - đi mua 1 lít xăng. Tiếp đó, bà Vy đã châm lửa đốt bé Linh rồi bỏ ra sân nhưng Linh quá nóng nên đã chạy ra ôm lấy mẹ, vì vậy bà Vy cũng bị bỏng nhẹ phía sau lưng.

Trong lúc bé Linh vừa chạy ra sân vừa kêu cứu, hàng xóm phát hiện, xông vào dập lửa và đưa cả hai mẹ con vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận cấp cứu. Do Linh bỏng quá nặng, bệnh viện này đã chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Hiện chi phí điều trị cho Linh rất cao, nhà Linh lại nghèo và không có BHYT nên hai cô cháu vẫn đang sống nhờ tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm gửi đến BV.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo